Đèn cầy hạ thắp sáng niềm tin mùa an cư kiết hạ
Những ngọn đèn cầy hạ được thắp lên trong chánh điện không chỉ làm bừng sáng không gian các chùa Phật giáo Nam tông Khmer những ngày an cư kiết hạ, mà còn thắp lên niềm tin, lòng thành kính và nét đẹp văn hóa được đồng bào Khmer An Giang gìn giữ qua bao thế hệ.

Đồng bào Khmer trên địa bàn xã Mỹ Thuận dâng đèn cầy hạ vào chùa Sóc Xoài vào chiều ngày 28/7.
Chúng tôi có mặt tại chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận vào chiều 28/7, đông đảo phật tử Khmer thành kính mang lễ vật đến chùa dâng lên chư tăng. Trong không gian trang nghiêm, những cây đèn cầy hạ được đặt nơi chánh điện, tỏa ánh sáng lung linh bên làn khói hương trầm. Cùng với đèn cầy, người dân còn chuẩn bị gạo, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết để hỗ trợ chư tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ.
Theo Đại đức Danh Minh, Phó Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, chư tăng chùa Sóc Xoài, mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2570, dương lịch 2026 của chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer diễn ra từ ngày 29/7 đến 26/10/2026. Trong thời gian này, 142 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện nghi thức vào hạ.
Đây là thời gian chư tăng chuyên tâm tu học, giữ gìn giới luật và hạn chế việc đi lại. Đồng bào phật tử vì vậy càng quan tâm chuẩn bị các lễ vật cần thiết, trong đó có đèn cầy hạ, để hỗ trợ chư tăng an tâm tu tập trong suốt 3 tháng hạ.
Đại đức Danh Minh cho biết: “Dâng đèn cầy hạ là nghi thức quen thuộc, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống của đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam tông. Mỗi ngọn đèn được dâng lên không chỉ thể hiện lòng thành của phật tử, mà còn gửi gắm ước nguyện về bình an, sức khỏe, cuộc sống ấm no và ánh sáng trí tuệ soi đường cho mỗi người”.

Phật tử xã Ngọc Chúc thành kính dâng đèn cầy hạ và tứ vật dụng đến chùa Cái Đuốc Lớn.
Cùng ngày, tại chùa Thứ Năm, xã Đông Thái, không khí lễ dâng đèn cầy hạ cũng diễn ra trong sự phấn khởi, thành kính. Phật tử lần lượt mang đèn cầy cùng nhiều lễ vật đến chùa. Đặc biệt, y tắm mưa được bà con chuẩn bị chu đáo để dâng lên chư tăng trong mùa an cư.
Bà Thị Chi, ngụ xã Đông Thái, cho biết: “Vào dịp dâng đèn cầy hạ, bà con trong xóm ai cũng muốn góp một phần lòng thành. Người góp tiền mua đèn, người chuẩn bị y tắm mưa, gạo, thực phẩm và các vật dụng cần thiết. Không chỉ cầu mong điều tốt lành cho gia đình, chúng tôi còn muốn cùng nhau giữ gìn phong tục đẹp của đồng bào Khmer”.
Theo Hòa thượng Lý Long Công Danh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, dâng đèn cầy hạ là một nghi thức giàu ý nghĩa của Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong không gian trang nghiêm của các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào phật tử thành tâm hành lễ, gửi gắm ước nguyện bình an trong mùa an cư kiết hạ.
Ánh sáng ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng Phật pháp, nhắc nhở mỗi người luôn hướng về điều thiện, sống đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng. Y tắm mưa và các lễ vật được phật tử dâng cúng trong dịp này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với chư tăng trong thời gian an cư. Qua đó, mối gắn kết giữa chùa và đồng bào ngày càng bền chặt; những giá trị văn hóa, đạo lý tốt đẹp tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ.
Hòa thượng Lý Long Công Danh cho biết: “Sau khi được dâng cúng, đèn cầy hạ được thắp sáng liên tục trong suốt 3 tháng an cư. Vì vậy, cùng với việc gìn giữ nghi thức truyền thống, các chùa luôn chú trọng bảo đảm an toàn. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang đã có công văn gửi các chùa, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy; bố trí chư tăng trông coi đèn, kiểm tra thường xuyên và chủ động phòng ngừa các tình huống phát sinh”.

Mỗi dịp vào hạ, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer lại rực sáng với hàng trăm cây đèn cầy hạ, gửi gắm lòng thành và ước nguyện hướng thiện của phật tử.
Mùa an cư lại về, những ngọn đèn cầy hạ tiếp tục được thắp sáng trong các ngôi chùa Khmer. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi chánh điện mà còn lan tỏa trong đời sống phum sóc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện của đồng bào Khmer trên quê hương An Giang.












