Đến nhà người yêu, tôi căm hận khi thấy vị khách đang ngồi trong nhà anh

Thấy tôi, bà ta cũng ngượng nghịu rồi lấy cớ bận việc để đi về.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và Duy yêu nhau được 4 tháng nay. Vì đã lớn tuổi nên chúng tôi đã định đến chuyện cưới hỏi vào năm sau. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đến nhà anh chơi.

Không ngờ, ở đây tôi lại gặp một người đàn bà mà mình căm hận nhất. Khi thấy bà ta ngồi nói chuyện rôm rả với mẹ của người yêu, tôi đã sững sờ. Duy vẫn không biết gì nên mới hồ hởi giới thiệu cho tôi, đó là dì của anh.

Tôi nghiến răng nhìn bà ta mà không thể "nặn" ra được một nụ cười nào. Vì bà ta mà gia đình tôi đang lâm vào cảnh mâu thuẫn nặng nề. Chính tôi và mẹ đã bắt tại trận bà ta và bố tôi ở nhà nghỉ. Sau lần đó, bà ta thề thốt, hứa hẹn sẽ chia tay bố tôi. Nhưng nghe mẹ tôi nói, hai người vẫn còn lén lút qua lại với nhau.

Thấy tôi, bà ta cũng kinh ngạc rồi ngượng ngùng tìm cớ đi về. Hướng Dương ơi, tôi giận quá. Tại sao tôi lại bị đặt vào tình huống khó xử thế này? Nếu mẹ tôi biết được, bà sẽ giận dữ lắm. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây?

(Xin giấu tên)

Theo Nhịp Sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/den-nha-nguoi-yeu-toi-cam-han-khi-thay-vi-khach-dang-ngoi-trong-nha-anh-172220103213355162.htm