Đến Ninh Bình quê Phương Oanh dịp 30/4 – 1/5, ăn gì cho đáng 'đồng tiền bát gạo'?
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, về Ninh Bình quê Phương Oanh, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn có cơ hội thưởng thức loạt đặc sản hấp dẫn, ăn một lần là nhớ.
Không chỉ nổi tiếng với danh thắng non nước hữu tình, Ninh Bình còn là điểm đến “gây thương nhớ” bởi nền ẩm thực mộc mạc nhưng đậm đà. Đặc biệt, đây cũng là vùng đất gắn với tuổi thơ của diễn viên Phương Oanh – quê cũ ở Hà Nam, sau khi sáp nhập hành chính đã thuộc địa phận Ninh Bình ngày nay.

Diễn viên Phương Oanh quê ở Ninh Bình - vùng đất nổi tiếng với nhiều đặc sản thú vị.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nếu có kế hoạch ghé thăm nơi đây, đừng bỏ lỡ những món ăn “đáng đồng tiền bát gạo” dưới đây.
Dê núi Ninh Bình – đặc sản “đinh” không thể bỏ qua

Thịt dê núi Ninh Bình.
Nhắc đến ẩm thực Ninh Bình mà thiếu dê núi thì coi như chưa trọn vẹn. Dê ở đây được nuôi thả trên núi đá vôi, thịt săn chắc, ít mỡ và có vị thơm đặc trưng. Từ một nguyên liệu, người dân có thể chế biến thành hàng loạt món hấp dẫn như dê tái chanh, dê nướng, dê hấp gừng hay lẩu dê.
Điểm thú vị là mỗi quán lại có bí quyết riêng, từ cách tẩm ướp đến nước chấm, tạo nên hương vị khó trộn lẫn. Trong những ngày lễ đông khách, đây luôn là món “cháy bàn” ở hầu hết các nhà hàng.
Cơm cháy Ninh Bình – món quà giòn rụm khó cưỡng

Cơm cháy Ninh Bình.
Cơm cháy không chỉ là món ăn chơi mà còn là đặc sản được du khách lựa chọn mang về làm quà. Lớp cơm giòn tan, vàng ruộm, ăn kèm nước sốt đậm đà (thường là sốt dê hoặc ruốc) tạo nên hương vị vừa dân dã vừa “gây nghiện”.
Dịp cao điểm du lịch, nhiều cửa hàng phải làm liên tục vẫn không đủ bán, đủ thấy sức hút của món ăn tưởng chừng đơn giản này.
Ốc núi Ninh Bình – đặc sản “hiếm có khó tìm”

Không phải lúc nào đến Ninh Bình cũng có thể thưởng thức ốc núi. Loài ốc này sống trong các hang đá, chỉ xuất hiện vào mùa mưa nên khá hiếm. Ốc có vị giòn, ngọt tự nhiên, thường được hấp sả, xào me hoặc nướng.
Chính sự “khó gặp” này lại khiến ốc núi trở thành món ăn được nhiều du khách săn lùng khi có dịp ghé thăm.
Những món ăn dân dã nhưng dễ “ghiền”
Ngoài các đặc sản nổi bật, Ninh Bình còn có nhiều món ăn giản dị nhưng đủ sức giữ chân du khách như bún mọc, miến lươn, hay các món chè thanh mát giải nhiệt ngày hè. Không cầu kỳ, không phô trương, ẩm thực nơi đây chinh phục thực khách bằng chính sự chân chất và hương vị tự nhiên.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi dòng người đổ về Ninh Bình ngày một đông, hành trình khám phá ẩm thực cũng trở thành một phần không thể thiếu. Và biết đâu, giữa những quán ăn đông đúc, bạn sẽ tìm thấy cảm giác gần gũi như cách mà Phương Oanh vẫn luôn nhắc về quê hương – giản dị nhưng đủ khiến người ta muốn quay lại nhiều lần.











