Người dân đổ về ngắm 'cây phượng đẹp nhất Hà Nội'
Dù chưa chính thức bước vào cao điểm mùa hè, 'cây phượng cô đơn' bên bờ đầm Vân Trì đã bắt đầu bung nở, trở thành tâm điểm thu hút nhiều người dân và du khách.
Những ngày cuối tháng 4, khi cái nắng đầu hè bắt đầu len lỏi qua từng con phố Thủ đô, một góc bình yên nơi ngoại thành Hà Nội bất ngờ trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu thiên nhiên. Giữa không gian rộng lớn của đầm Vân Trì, "cây phượng cô đơn" hay còn được nhiều người ưu ái gọi là "cây phượng đẹp nhất Hà Nội" đã bung nở sớm, khoe sắc đỏ rực rỡ, vẽ nên một bức tranh nên thơ khiến bất cứ ai ghé qua cũng phải dừng chân.

Thời gian gần đây, "cây phượng cô đơn" bung nở ở bên đầm Vân Trì là điểm đến yêu thích của người dân Hà Nội.
Tọa lạc bên kênh sông Thiếp, thuộc xóm Đầm, xã Phúc Thịnh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, cung đường dẫn đến đây không quá khó tìm. Chỉ cần lần theo chỉ dẫn trên Google Maps, du khách đã có thể dễ dàng chạm tới một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi không còn tiếng còi xe ồn ã, chỉ còn lại sự thoáng đãng, yên ả của mặt hồ xanh biếc và những làn gió nhẹ mang theo hương đồng nội.
Càng tiến gần đến khu vực cây phượng, khung cảnh càng mở ra đầy cuốn hút. Ven hồ là những khóm cúc dại vàng rực, trải dài như những nét chấm phá dịu dàng giữa nền xanh của nước và trời. Nổi bật giữa tất cả là "cây phượng cô đơn" đang vào độ rực rỡ nhất, tán cây vươn rộng, hoa đỏ như lửa, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Xa xa, những đàn cò trắng miệt mài kiếm ăn, vài chú bò thong thả gặm cỏ, cùng hình ảnh người dân cần mẫn lao động… tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh đồng quê thanh bình, hiếm thấy giữa nhịp sống hiện đại.

Năm nay "cây phượng cô đơn" nở sớm.
Theo người dân địa phương, năm nay cây phượng nở sớm, đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, khiến nhiều người bất ngờ. Những ngày gần đây, sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, lượng du khách tìm về ngày một đông. Chị Phương, một người dân sống gần khu vực, cho biết dù hoa năm nay không to và rực rỡ như mọi năm, nhưng việc nở sớm lại vô tình tạo nên sức hút đặc biệt, nhất là khi nhiều nụ hoa vẫn còn chờ bung nở, hứa hẹn sẽ đẹp hơn nữa vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Ngồi câu cá gần gốc phượng, bác Toản (hơn 60 tuổi) niềm nở chia sẻ, dọc con đê này có rất nhiều cây phượng, nhưng chỉ riêng cây này được yêu thích bởi dáng đứng lẻ loi giữa không gian rộng mở. Chính sự "cô đơn" ấy, kết hợp với sắc đỏ rực rỡ phủ kín một vùng, đã khiến nó trở thành điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ mùa hoa, mà ngay cả những ngày hè oi bức, nơi đây cũng thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng đồ ăn, tận hưởng không khí trong lành dưới bóng cây.

Sự bình yên bên hồ với sắc hoa phượng nở đỏ rực tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp của phố thị trung tâm.
Sự thân thiện, mộc mạc của người dân địa phương cũng là một điểm cộng lớn, khiến du khách cảm thấy gần gũi, thoải mái. Đến đây, mọi người có thể tự do chụp ảnh, dựng lều nghỉ ngơi mà không mất phí dịch vụ, chỉ cần tự bảo quản tài sản cá nhân và giữ gìn vệ sinh chung để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Với nhiều người, nơi này không chỉ là điểm check-in mà còn là chốn tìm về sự an yên. Anh Chu Hoàng Hải (33 tuổi, sống tại nội thành Hà Nội) cho biết anh đã biết đến khu vực này từ vài năm trước trong một lần đạp xe dã ngoại. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi anh muốn "trốn phố". Trong dịp nghỉ lễ này, anh chọn đến từ sớm để tận hưởng không gian tĩnh lặng, ngồi dưới gốc phượng đọc sách, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên trước khi đông người kéo tới.

Anh Chu Hoàng Hải đọc sách dưới gốc cây phượng.
Khác với những hàng phượng rợp bóng trên các tuyến phố nội thành, "cây phượng cô đơn" mang một vẻ đẹp đặc biệt nhờ vị thế lẻ loi giữa không gian sông nước mênh mông. Sự đơn độc ấy lại tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy thi vị.
Chị Thanh Hà, một người dân sống gần khu vực, khẳng định: "Sự cộng hưởng giữa sắc đỏ của hoa phượng với màu xanh của hồ nước, của bầu trời mới tạo nên cái hồn cho bức ảnh. Phong cảnh ở đây hữu tình và thơ mộng, năm nào đầu mùa nhóm chị cũng phải tới chụp ảnh".

Các chị em chụp ảnh cùng sắc đỏ của hoa phượng như thắp lên ký ức về một thời học trò, về những mùa hè rực rỡ đã qua.
Dưới góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, anh Hà Tiến cho biết: "Hoa phượng luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt bởi nó gắn liền với tuổi học trò, với thanh xuân. Đặc biệt, việc cây nở hoa đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 càng làm tăng thêm sự kỳ vọng. Tôi tin rắc chị em sẽ rất thích khi được 'sống lại' những tháng năm rực rỡ bên sắc hoa này".
Đối với nhiều người sắc đỏ của hoa phượng như thắp lên ký ức về một thời học trò, về những mùa hè rực rỡ đã qua. Có lẽ chính vì thế, đôi khi người ta tìm đến đây không chỉ để chụp ảnh, mà còn để lưu giữ lại một phần thanh xuân của mình.
Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian để buông mình sau những ngày làm việc mệt mỏi, để lưu giữ những bức ảnh rực rỡ cho mùa hè, hãy một lần ghé thăm "cây phượng cô đơn" bên đầm Vân Trì. Nơi ấy, không chỉ có hoa đẹp, mà còn có cả nỗi nhớ thanh xuân đang chờ bạn trở về.
Video: "Cây phượng cô đơn" bung nở sớm thu hút nhiều người dân và du khách











