Đến từ quả bóng
Những giọt nước mắt luôn giống nhau, dù nó ứa ra từ đôi mắt của bất kỳ ai - người giàu hay kẻ nghèo, vua chúa hoặc thường dân.

Hoàng tử William trên khán đài sân Besitas Park theo dõi trận chung kết Europa League. Ảnh: Internet
Khán đài sân Besitas Park ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg chứng kiến nhiều người khóc mừng đội nhà thắng trận.
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest xanh đậm với vầng trán hói cũng kịp đứng dậy sau lúc tiếng còi tan trận vang lên. Như một phản xạ của lòng vui, hai tay ông dụi lên đôi mắt ứa lệ vào lúc miệng ông nở nụ cười hiền.
Khoảnh khắc bộc phát đón nhận niềm hứng khởi từ góc riêng trịnh trọng kia bỗng hòa vào không gian sôi động khắp bốn phía khán đài. Bao ánh nhìn chia sẻ hướng về ông với niềm hân hoan gần gụi. Có thể đó là khoảnh khắc hồn nhiên hiếm hoi trong đời cổ động viên 44 tuổi này khiến ông phút chốc quên đi chức phận thiêng liêng.
Người đàn ông ấy chính là William, Hoàng tử Xứ Wales của Vương quốc Anh, một cổ động viên chung tình của đội bóng Aston Villa từ thuở còn là cậu học trò ở tuổi thiếu niên. Là thành viên của Hiệp hội bóng đá, cùng hàng ngàn cổ động viên ruột thịt, hoàng tử William lặn lội đến sân Besitas Park với nỗi háo hức chờ đợi giây phút đăng quang của đội nhà. Trước đó, từ Cung điện Kensington Palace, ông gửi lời động viên đội nhà nỗ lực để có được buổi tối may mắn.
“Đêm tuyệt vời! Chúc mừng cầu thủ, thành viên CLB và tất cả những ai liên quan đến Aston Villa. 44 năm rồi, kể từ lần cuối chúng ta hưởng được hương vị ngọt ngào của châu lục” là thông điệp mới nhất hoàng tử dành cho đội bóng.
William hẳn muốn nhắc lại chiến thắng của Aston Villa trước Bayern Munich ở trận chung kết Cúp châu Âu năm 1982, sự kiện diễn ra chỉ vài tuần trước lúc hoàng tử chào đời. Nét hồn nhiên, thủy chung của ông thực sự lay động cảm hứng nhiều người, đánh thức tấm tình trong trẻo ở nhiều thế hệ sân cỏ.
Aston Villa chẳng phải là CLB hàng đầu của nước Anh, phong độ và thành tích lắm lúc trồi sụt vì thiếu ổn định. Dù vậy, không gì có thể lay chuyển tình yêu và lòng trông đợi của hoàng tử đối với đội bóng mà mình từng mến mộ từ tấm bé. Từ năm này sang năm khác, dõi theo hành trình của đội nhà, hoàng tử thấm thía từng nỗi buồn niềm vui, hết lòng chia sớt bao hy vọng để bây giờ chứng kiến buổi đăng quang.
Không gì lay chuyển tấm tình của một cổ động viên với đội bóng mà người ấy quý mến khi tình yêu ấy xuất phát từ lòng ngưỡng mộ trong lành, chân chất.
Từ hình ảnh mới nhất của Hoàng tử William trên sân Besitas Park và hành trình dõi theo sân cỏ của ông, có người đúc kết như vậy. Chính cái đẹp nguyên thủy, chất trong trẻo của sân cỏ đã tạo cảm hứng lành mạnh, công bằng, tự do cho người xem. Không có ranh giới trong niềm vui, sự mến mộ xuất phát từ cảm hứng chân thành, sân cỏ vì thế được ca ngợi như một nơi chốn bình đẳng, không bị tác động bởi những tác nhân thiếu vắng tinh thần thượng võ, những thế lực phi thể thao.
Ánh mắt nhòa lệ, vành môi hào hứng ngân theo một bài đồng ca cùng dáng vẫy tay hồn nhiên của Hoàng tử xứ Wales trên khán đài Istanbul mừng đội bóng mà mình mến mộ từ tuổi 13 sẽ làm đậm thêm hành trình vô tư của quả bóng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/den-tu-qua-bong-3338758.html











