Destiny Rogers: 'Lisa (BlackPink) khiến tôi sốc nặng'

Giọng ca sinh năm 1999 người Mỹ Destiny Rogers bất ngờ nổi tiếng sau 2 năm nhờ sự tác động của Lisa (BlackPink).

Destiny Rogers (sinh năm 1999) là nữ ca sĩ trẻ người Mỹ đang gây chú ý trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến với ca khúc Tomboy. Thực tế, đây là bản nhạc "chào sân" thị trường âm nhạc của Rogers và được phát hành từ năm 2019.

Tuy nhiên, ca khúc đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, được hàng trăm nghìn người tìm kiếm sau khi xuất hiện trong video Lili's Film: The Movie của Lisa (BlackPink).

Trò chuyện với Zing về việc bản thân và ca khúc Tomboy bất ngờ nổi tiếng nhờ Lisa, Destiny Rogers cho biết cô vẫn còn choáng váng dù đã hơn một tháng trôi qua.

"Tôi bị sốc khi Lisa (Blackink) chọn 'Tomboy' làm nhạc nền video"

- Cảm xúc của chị khi ca khúc "Tomboy" bất ngờ viral nhờ một thành viên nhóm nhạc Kpop?

- Thực ra, tôi là fan BlackPink đấy. Tôi bắt đầu xem BlackPink từ vài năm trước rồi, và Lisa cũng là thành viên tôi yêu thích nhất. Do đó, khi cô ấy dùng nhạc của tôi trong video vũ đạo, tôi bị sốc nặng.

Tôi từng mong một ngày nào đó được tới Hàn Quốc và găp gỡ, làm việc với nhiều ca sĩ, nhóm nhạc. Bất ngờ là ngày ấy tới sớm hơn tôi tưởng tượng quá nhiều. Tôi sốc nặng và chỉ biết thốt lên “Trời ơi, điên rồi” khi biết Lisa lựa chọn Tomboy. Tới hôm nay, tôi vẫn còn choáng váng dù đã hơn một tháng trôi qua.

 Ca khúc Tomboy của Destiny Rogers viral trên mạng khi được Lisa (BlackPink) chọn làm nhạc nền video Lili's Film: The Movie.

Ca khúc Tomboy của Destiny Rogers viral trên mạng khi được Lisa (BlackPink) chọn làm nhạc nền video Lili's Film: The Movie.

- Và có vẻ sau "cú hích" từ Lisa, chị đang lên kế hoạch hợp tác với một ngôi sao Kpop khác, là Mark Tuan của nhóm GOT7?

- Đúng là tôi đã gặp Mark ở một studio thu âm. Thực ra tôi biết anh ấy sẽ tới đó, và tôi biết rõ anh ấy là ai, thuộc nhóm nào, nên tôi quyết định tới studio chỉ để gặp Mark thôi (cười lớn).

Hiện nay, chúng tôi không có kế hoạch hợp tác ra sản phẩm âm nhạc. Tôi từng đưa anh ấy nghe thử ca khúc mới của tôi. Mark khá hứng thú và có thể chúng tôi sẽ hợp tác trong tương lai, vì hiện giờ chúng tôi đã trở thành bạn bè và vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng đó là chuyện tương lai, không phải hiện tại.

- Trên Instagram, chị chia sẻ đoạn video quay lại cảnh đang trò chuyện trực tiếp với Lisa. Chị đã nói gì với cô ấy?

- Thực ra quản lý của Mark mới là người giúp tôi gọi cho Lisa (cười). Khi tôi đang ăn tối cùng Mark và người quản lý, họ biết Lisa đã nhảy trên nền nhạc Tomboy, nên quản lý của Mark tiết lộ anh ấy có số điện thoại và cách liên lạc với Lisa.

Anh ấy trêu tôi: “Tôi gọi Facetime cho cô ấy nhé”. Tôi quá bất ngờ nên đã trả lời: “Không đời nào. Anh nói gì? Anh không thể làm thế”. Nhưng vị quản lý đã gọi thật, và đưa điện thoại lại cho tôi khi Lisa nhận cuộc gọi. Khi ấy, tôi run lắm.

Lisa nói cô ấy cũng thích tôi, và cô ấy khá dễ xấu hổ. Tôi cũng là kiểu người hay xấu hổ, nên hai người trò chuyện không nhiều lắm.

Tôi nói rằng tôi biết ơn Lisa rất nhiều, cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, truyền thêm cảm hứng tích cực cho tôi, khiến tôi có niềm tin vào âm nhạc một lần nữa.

- Ngoài BlackPink, chị biết gì về Kpop - nơi có loại hình âm nhạc và kỹ thuật biểu diễn khác hẳn thị trường chị theo đuổi?

- Tôi khá quen thuộc với Kpop và biết nhiều bài hit của họ vì đã nghe nhạc Hàn Quốc từ vài năm nay. Cháu gái 13 tuổi của tôi là người đã dẫn dắt tôi đến với Kpop.

Cháu gái tôi nghe nhạc Hàn từ năm 9 tuổi, con bé thích BlackPink, BTS, GOT7, Jay Park... Tôi cảm tưởng như con bé thích cả Kpop (cười). Cháu gái cũng là người khiến tôi thích BlackPink, vì đó là nhóm nữ con bé thích nhất. Hiện giờ, cháu tôi học tiếng Hàn vì muốn hiểu rõ và trò chuyện được với thần tượng của mình.

Ở nhà, cháu tôi thường nói: “Dì có thể mở bài này giúp cháu không?”. Và tôi sẽ hỏi lại: “Ai đây?”. Sau đó, cháu gái sẽ giới thiệu cụ thể hơn với tôi. Khi mới tiếp xúc, tôi khá ngạc nhiên với các nghệ sĩ Kpop. Họ mới lạ, thú vị và khiến tôi hứng thú.

Tôi cảm thấy các nghệ sĩ Kpop luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi họ xuất hiện trên sân khấu. Ví dụ như BTS, mỗi thành viên đảm nhận một nhiệm vụ, và họ như những người mở đường cho âm nhạc khi biểu diễn ở các lễ trao giải lớn như Grammy, Billboard.

BlackPink cũng vậy. Họ quá "ngầu". Thật thú vị khi chứng kiến một nhóm nhạc nữ toát ra nhiều sự tự tin, cá tính tới vậy. Nói về kỹ năng của ca sĩ Kpop, họ hát giỏi, nhảy cũng rất giỏi. Tôi nghĩ họ quá tuyệt và mình có thể học hỏi thêm nhiều điều từ họ.

Destiny Rogers cho biết cô là fan Kpop, đặc biệt yêu thích BlackPink.

Destiny Rogers cho biết cô là fan Kpop, đặc biệt yêu thích BlackPink.

Làm ca sĩ vì Justin Bieber, ngưỡng mộ Billie Eilish

- Sinh trưởng trong gia đình không có bất kỳ ai theo đuổi âm nhạc, vì sao chị quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật đầy khó khăn như hiện nay?

- Tôi là người đầu tiên trong gia đình thật sự nghiêm túc với âm nhạc, là "nốt trầm" khác biệt của gia đình. Ước mơ làm ca sĩ nảy sinh trong tôi khi xem video về Justin Bieber vào năm 9 tuổi.

Khi ấy, tôi chỉ là một em bé mà thôi (cười). Tôi nhìn thấy anh ấy biểu diễn trước đám đông và có rất nhiều người hâm mộ. Lúc đó, tôi nghĩ: “Mình cũng muốn được người khác hâm mộ, cũng muốn được biểu diễn như vậy”. Vậy nên tôi bắt đầu học hát, học chơi guitar và quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Gia đình, thậm chí bạn bè cũng khen ngợi tôi: “Destiny, em có khiếu lắm”. Người thân cho tôi nhiều lời động viên tích cực, và tôi cảm thấy "à thì ra mình cũng giỏi mà". Từ đó, tôi bắt đầu biểu diễn ở các quán nhỏ tại quê nhà, sau đó đi hát trên đường phố Los Angeles. Người qua đường tỏ ra thích thú với tôi, giúp tôi tăng thêm tự tin theo đuổi giấc mơ.

- Ai là hình mẫu lý tưởng chị hướng tới khi theo đuổi sự nghiệp cầm micro?

- Tôi nghĩ người đầu tiên khiến tôi chú ý tới âm nhạc là các ngôi sao trên Disney Channel, như Hannah Montana, High School Musical và vài chương trình khác. Ngoài Justin Bieber, các sao Disney cũng là nguồn cảm hứng và tạo ảnh hưởng lớn tới tôi.

 Giọng ca sinh năm 1999 ước mơ trở thành ca sĩ từ năm 9 tuổi sau khi xem video của Justin Bieber.

Giọng ca sinh năm 1999 ước mơ trở thành ca sĩ từ năm 9 tuổi sau khi xem video của Justin Bieber.

Hiện tại, tôi rất thích Billie Eilish. Những câu chuyện cô ấy truyền tải trong âm nhạc thật phi thường, và có phần nào khiến tôi liên tưởng tới chính mình, như việc bắt đầu viết nhạc trong căn nhà của mình, sau đó đưa chúng (bản nhạc) tới các studio thu âm chuyên nghiệp, và mọi người bắt đầu yêu thích những bản nhạc đó. Tôi thực sự tôn trọng Billie, tôn trọng sản phẩm âm nhạc cô ấy đã phát hành. Chúng tràn đầy nguồn cảm hứng, tôi cũng muốn làm được những điều tương tự.

Tôi và Billie Eilish có vài điểm chung, chẳng hạn cùng là các “tomboy”, cùng tới từ California, cũng khá tương đồng đấy. Tôi không quá để tâm hay cảm thấy áp lực nếu người khác so sánh tôi với cô ấy, vì đôi khi người ta cũng so sánh tôi với Justin Bieber và tôi có làm gì được đâu (cười).

- Cuộc sống của chị hiện nay ra sao khi ca khúc vốn được phát hành từ năm 2019 bất ngờ nổi tiếng sau gần 3 năm?

- Phát hành sản phẩm âm nhạc trong thời đại dịch khiến các nghệ sĩ không được đi biểu diễn, không thể quảng bá rộng rãi, cũng không được gặp khán giả thường xuyên như trước. Việc này khiến tôi không còn quá hào hứng với việc chuẩn bị hay phát hành một sản phẩm âm nhạc nữa.

Nhưng khi Tomboy viral, tôi bỗng có thêm nhiều fan mới, và họ “đói” nhạc lắm. Tôi lập tức tự nhắc nhở bản thân và ê-kíp của mình rằng tôi phải bắt tay làm nhạc sớm thôi, vì người hâm mộ đang trông đợi. Tôi sẽ phát hành ca khúc mới sớm thôi.

Trịnh Bội Ân cover vũ đạo của Lisa (BlackPink) Nữ vũ công sinh năm 1999 gây chú ý khi cover vũ đạo "LiLi's Film No.4 - The Movie" của Lisa (BlackPink).

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lisa-blackpink-khien-toi-soc-nang-post1198256.html