Dệt yêu thương, đồng hành vượt khó
Cuộc sống luôn có những thử thách và không phải ai cũng may mắn có đủ điều kiện để vượt qua. Trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa là những mảnh đời cần được sự chăm sóc và sẻ chia của toàn xã hội. Hưởng ứng Chương trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau', những năm qua, phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hành động thiết thực cùng với cộng đồng chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, từ nhỏ, em Lê Nguyễn Minh Luân đã mồ côi cha, mọi vất vả mưu sinh đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của mẹ.
Cứ ngỡ mất cha, cuộc đời có mẹ thì dù khó khăn đến đâu cả hai cũng sẽ nương tựa nhau vượt qua. Nhưng trớ trêu, đại dịch Covid-19 đã cướp mất mẹ của em. Vậy là gần 4 năm nay, Luân sống trong sự bao bọc của người dì và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu. Chính tình yêu thương, chăm sóc của người thân và các cô bộ đội đã tiếp sức cho em dần vượt qua nỗi đau, vững vàng hơn trong cuộc sống.
Em Lê Nguyễn Minh Luân, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP Bạc Liêu) bộc bạch: “Con được dì và các cô bộ đội yêu thương, chăm sóc, con xem các cô như là mẹ của mình. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Còn với người già neo đơn không nơi nương tựa, phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu chẳng khác nào người thân ruột thịt.
Theo chân các chị đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu vào một ngày cuối tháng 2, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về tình cảm gắn bó của các chị với các bà, các mẹ nơi đây. Chỉ mới nghe tiếng, các bà, các mẹ đã nhanh chân chào đón và dành cho các chị những cái ôm thắm thiết như người mẹ đón con ở xa về nhà.
Chúng tôi hiểu, tình cảm ấy được xây đắp bởi sự chân thành, sự quan tâm, động viên thường xuyên. Các chị đã giúp cho những người già neo đơn có được niềm vui, niềm an ủi trong những năm tháng cuối của cuộc đời, để họ cảm nhận được rằng mình không cô đơn. “Thương lắm cháu! Mấy cô bộ đội ở Bộ CHQS tỉnh, tôi xem như con mình vậy”, bà Nguyễn Thị Minh, người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.
Bà Dương Thị Mây, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trung tâm đang nuôi dưỡng 67 đối tượng, trong đó có 24 trẻ em mồ côi, nhiễm chất độc da cam/dioxin, còn lại là người neo đơn. Sự chung tay của chị em phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu, thông qua những phần quà thiết thực và ý nghĩa giúp các cô, các chú rất phấn khởi, cố gắng sống vui, sống khỏe. Hy vọng là hội phụ nữ các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới tiếp tục gắn bó, đồng hành với Trung tâm để cùng chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn”.
Với mong muốn người dân có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống tốt hơn, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã thành lập mô hình “Dệt yêu thương-đồng hành vượt khó”. Mô hình hoạt động bằng hình thức vận động kinh phí xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để chi cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vốn sản xuất cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi trên địa bàn.
Đặc biệt, Hội còn thành lập tổ may các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để có nguồn quỹ hoạt động ổn định và lâu dài. Chị Trần Thúy Diễm, nhân viên tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu tâm sự: “Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, mấy chị em tập trung làm thảm lót chân, đan len làm móc khóa hay làm bình bông, túi xách nhỏ... để bán ra thị trường. Thấy ý nghĩa nên mọi người thường mua ủng hộ, nhờ đó quỹ được tăng lên”.
Tâm huyết với hoạt động của Hội, Trung tá Trần Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Ấp ủ của Hội trong thời gian tới là mở rộng nguồn kinh phí, nguồn vốn để hỗ trợ được nhiều hơn cho hội viên, người dân nghèo, bộ đội xuất ngũ; khám, chữa bệnh cho người già neo đơn, trẻ mồ côi. Chúng tôi cũng mong muốn nhân rộng mô hình dạy may cơ bản để chị em hoàn cảnh khó khăn có cái nghề, tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh”.
Mỗi hành động sẻ chia dù là nhỏ bé đều góp phần xây dựng một xã hội đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tấm lòng nhân ái của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời thiếu may mắn.
Niềm vui của họ là động lực để những nữ quân nhân quên đi vất vả, vừa làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, người phụ nữ trong gia đình, vừa làm chỗ dựa tin cậy cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/det-yeu-thuong-dong-hanh-vuot-kho-817091