Đi ăn cỗ về trong đêm, hai người ở Cao Bằng bị lũ cuốn trôi

Trong suốt 4 ngày qua, hàng chục chiến sỹ công an, quân đội đã được huy động để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích vì bị lũ cuốn trôi trong đêm trên đường về nhà sau khi đi ăn cỗ.

Khoảng 15h ngày 23/8, ông Vi Văn Thanh (SN 1966) và anh Dương Văn Thông (SN 1994), trú tại xóm Cả Poóc, xã Mã Ba, Hà Quảng, Cao Bằng cùng di chuyển từ xóm Cả Poóc đến xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để ăn cỗ. Đến 20h cùng ngày, cả hai trở về nhà bằng xe mô tô.

Do mưa lớn nên đoạn đường liên xã Quang Vinh - Mã Ba có nhiều điểm bị ngập sâu, nước tràn qua lòng đường.

Do chủ quan nên dù trời tối, lại mưa lớn, nước chảy xiết, hai người vẫn dắt xe mô tô qua đoạn ngập úng, không may trượt xuống đám ruộng cạnh đường và bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh Vũ Tiệp.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh Vũ Tiệp.

Nhận được thông tin, UBND huyện Hà Quảng huy động các lực lượng chức năng, dân quân cơ động các xã, xóm, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, xuồng máy cứu hộ tuần tra, đánh sóng, sục nước để tìm kiếm 2 người bị nạn.

Tuy nhiên, do nước đục, mực nước dâng cao so với mặt đường khoảng 8m, đến nay vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.

Trước tình trạng trên, ngày 26/8, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ".

Công an và quân đội là 2 lực lượng chủ chốt, duy trì trực, tìm kiếm 24/24h, triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu tìm kiếm 2 nạn nhân.

Cùng đó, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ; tích cực công tác phòng, tránh thiên tai trên địa bàn.

Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tích cực triển khai.

Hồng Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-an-co-ve-trong-dem-hai-nguoi-o-cao-bang-bi-lu-cuon-troi-192240827095143948.htm