Đi bar, kể chuyện về Paris cùng Amandine

Từ khi chuyển về Việt Nam, Amandine thích uống cà phê sữa đá và đi bar vào tối cuối tuần. Cô gái người Pháp gốc Việt mơ ước một lần được thử skydiving và đi phượt cùng người yêu.

17h, cơn mưa rả rích cuối cùng cũng ngừng lại, tôi tranh thủ ghé căn hộ của Amandine ở Thảo Điền (TP. Thủ Đức), giục cô bạn chuẩn bị nhanh bởi sắp đến giờ hẹn tại cocktail bar. Nhưng bạn biết đó, con gái luôn có quá nhiều sự lựa chọn khi đứng trước tủ quần áo, và Amandine cũng vậy.

Mất đến 30 phút, cô mới gật đầu ưng ý trước chiếc đầm hai dây màu vàng sáng, không họa tiết, chất lụa mềm mại. Chọn thêm đôi bông tai tròn làm điểm nhấn, dặm lại lớp trang điểm một chút, Amandine đã sẵn sàng cùng tôi xuống phố.

Nhìn một lượt outfit của cô nàng, tôi thầm nghĩ “Chà đẹp đó, Amandine luôn biết cách làm mình nổi bật trong đám đông”.

Sinh ra và lớn lên ở kinh đô ánh sáng, Amandine thừa hưởng lối sống tùy hứng và thơ mộng như các quý cô người Pháp. Tuy nhiên, ở cô có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp - Việt. Bằng chứng là Amandine luôn tự hào kể về việc trưởng thành cùng phở và bánh croissants.

Năm 2019, vốn định chỉ về Việt Nam 6 tháng rồi quay lại Paris, nhưng vì không nỡ xa cuộc sống thú vị ở đây, cuối cùng cô bạn của tôi quyết định dừng chân hẳn tại Sài Gòn để tận hưởng tuổi 30.

Khác với những chuyến du lịch trước đây, trong lần trở lại này, Amandine thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ nhà thiết kế, mẫu ảnh, influencer.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận thấy hình ảnh của một Amandine đậm chất nàng thơ, nữ tính nhưng không kém phần phóng khoáng, gợi cảm.

Sau cơn mưa lớn, khu phố Tây Thảo Điền lấy lại vẻ ngoài hào nhoáng, nhộn nhịp vốn có. Đi từ xa, những bản nhạc đậm chất rock'n'roll đã vang lên cả một góc đường.

Tối nay chúng tôi sẽ dùng bữa ở một quán cocktail bar quen thuộc. Mỗi lần đi bar, Amandine thường gọi rượu vang. Tuy nhiên, hôm nay phá lệ, cô đã thử ly cocktail Bubble Gum mà tôi gợi ý.

Là người hướng nội, Amandine thường chỉ gặp 1-2 người bạn và dành thời gian để cùng họ trò chuyện. Cô thích nói về thời trang, ẩm thực, yoga, những chuyện hồi còn ở Pháp hoặc các phát hiện thú vị khi sống tại Sài Gòn.

Chẳng hạn, chuyện khu Thảo Điền hay ngập vào mùa mưa hay người Paris thích ngồi nhâm nhi tách cà phê ngoài trời, đi bộ vài giờ xung quanh thành phố.

"Nói về tính cách thì người Pháp rất muốn trở nên khác biệt. Ví dụ, họ sẽ thấy khó chịu nếu như có ai nói họ nhìn giống một người nào khác hoặc bắt chước người đó.

Tôi thích Việt Nam vì năng lượng trẻ trung, nồng nhiệt hơn Paris rất nhiều. Người dân sẵn sàng giúp đỡ nhau và hiếm khi thấy sự căng thẳng, vội vã hiện rõ. Vì thế, mỗi ngày của tôi ở Sài Gòn đều tràn ngập niềm vui và mới mẻ”.

- Nếu được mời một nhân vật đến bữa tiệc của mình, người đó sẽ là ai?, tôi hỏi.

- Chắc chắn là Selena Gomez. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ tài năng, câu chuyện và phong cách sống của cô gái này. Cô ấy có rất nhiều điều có thể truyền cảm hứng cho các bạn nữ. Tôi và Gomez lại cùng độ tuổi với nhau. Nếu được trò chuyện, chúng tôi sẽ có rất nhiều chủ đề chung.

Không lâu sau, phục vụ mang đến món ăn mà tôi và Amandine đã chọn qua khi nãy. Amandine ăn chay trường đã được một thời gian nên chúng tôi chỉ gọi một đĩa salad, phần khoai tây chiên chấm cùng sốt Mayonnaise và bông cải xào dầu hào.

Tôi nghĩ như thế là vừa đủ cho một buổi tối của 2 cô gái. Tiếng nhạc jazz vang lên nhè nhẹ trong không gian ấm cúng khiến chúng tôi trò chuyện thoải mái hơn.

Sang Việt Nam được hơn 3 năm, Amandine đã 2 lần chuyển nhà từ trung tâm quận 1 sang Thảo Điền vì yêu thích sự tĩnh lặng, bình yên ở đây.

Amandine cũng tự nhận xét cô đã thay đổi nhiều so với năm 20 tuổi. Không còn những cuộc vui đến sáng, giờ đây Amandine chỉ gặp bạn bè một chút vào cuối tuần rồi trở về nhà.

“Tôi thích những quán không gian thế này, yên tĩnh, âm nhạc vừa đủ để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn".

Amandine khá hài lòng với ly cocktail do tôi gợi ý mặc dù đây là món đồ uống khá nặng. Nhấm thử vài ngụm, cô hơi nhíu mày vì vị rượu đắng nhưng nhanh chóng tươi cười trở lại.

Amandine đã bước sang tuổi 30, một dấu mốc mới của cuộc sống nhưng tôi cảm giác cô gái này khác với nhiều phụ nữ Việt Nam, Amandine không hề tỏ ra ngần ngại với điều đó.

“Tôi nghĩ tuổi tác chỉ là một con số, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ mới 25, thậm chí là 20, quan trọng nhất chính là năng lượng do mình tạo ra".

10 năm trước, tuổi 30 trong tưởng tượng của Amandine là một gia đình ấm cúng và tràn đầy tiếng cười của trẻ nhỏ.

Nhưng hình dung đó khác xa với thực tại, hiện cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc và được đặt chân đến nhiều vùng đất hơn.

Khi được hỏi về điều muốn làm nhất một lần trong đời, câu trả lời của cô gái với thân hình nhỏ bé khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Amandine muốn được thử skydiving - nhảy dù từ trực thăng. Đây là mong ước của Amandine từ rất lâu và sẽ tìm cách thực hiện nó", đôi mắt cô sáng rỡ, khóe miệng cười tươi rói khi nói về dự định tương lai của mình.

Tâm sự với nhau một lúc, chúng tôi mới nhận ra đồng hồ đã điểm 21h. Hôm nay Amandine còn có một cuộc hẹn khác với bạn nên chúng tôi không thể nán lại lâu hơn dù còn nhiều thứ muốn nói với nhau.

Thời điểm này, con đường Xuân Thủy ở Thảo Điền đã chật kín xe cộ. Tiếng nhạc sống với giai điệu quen thuộc từ quán bia đối diện vang lên, tôi thấy Amandine vừa dắt xe vừa đung đưa theo điệu nhạc.

Amandine đưa tôi về căn hộ của cô ấy để thu dọn một vài thứ trước khi tạm biệt nhau. Vừa đi, cô nàng vừa luyên thuyên kể về ước mơ được đi road trip một vòng nước Mỹ cùng người yêu.

Viễn cảnh đôi trẻ có thể đi khắp nơi, rồi tấp vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên đại lộ nào đó ở Mỹ khiến Amandine hào hứng.

Căn hộ Amandine ở cách đó không xa, chúng tôi vừa kể về những dự định tương lai, vừa tranh thủ nói một chút về công việc của cô.

Amandine trở nên bận rộn hơn rất nhiều sau 2 năm qua, không còn chỉ là mẫu ảnh, giờ đây Amandine trở thành influencer, công việc này giúp cô mở ra nhiều mối quan hệ mới và cơ hội đi du lịch khắp nơi.

“Tháng này tôi đã đi Ninh Bình, Hà Nội, Hội An. Trời ơi! Việt Nam thật sự rất đẹp, tôi thích có cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn nữa".

Tiện trên đường về, cô bạn đưa tôi vào một siêu thị bán bánh ngọt gần nhà để giới thiệu. Ánh đèn vàng ấm áp ở đây khiến tôi dễ chịu và hiểu tại sao nơi này lại trở thành địa điểm yêu thích của cô.

Không tốn nhiều thời gian, Amandine nhanh tay chọn một ổ bánh mì và thêm một vài hộp mứt để ăn cùng vào mỗi sáng. Khi rảnh, Amandine dành thời gian để đi siêu thị. Cô bạn thích tự nấu ăn, có khi chỉ nấu cho mình, có khi rủ bạn bè đến nhà cùng thưởng thức.

Chỉ loanh quanh ở siêu thị khoảng 15 phút, tôi và Amandine thanh toán rồi quay trở về căn hộ. Chúng tôi tạm biệt nhau sau một buổi tối đầy thú vị.

“Hẹn gặp lại đi ăn cùng nhau nhé", Amandine mỉm cười.

Phương Thảo - Mỹ Trinh

Ảnh: Phương LâmVideo: Văn Nguyện, Trương KhơỉThiết kế, dàn trang: Minh TríSản xuất: Phan Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-bar-ke-chuyen-ve-paris-cung-amandine-post1341391.html