Đi bắt hải sản giữa đêm, người đàn ông trôi dạt suốt 8 tiếng trên biển

Người đàn ông đã có trải nghiệm sinh tử khó quên khi bị cuốn trôi ra biển trong lúc đi bắt hải sản.

Một thanh niên 30 tuổi ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã có trải nghiệm sinh tử khó quên khi bị nước triều cuốn trôi ra biển trong lúc đi bắt hải sản vào ban đêm. Sau gần 8 giờ lênh đênh giữa đại dương, anh may mắn sống sót nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt cùng những phương pháp duy trì sự sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Theo truyền thông Trung Quốc, tối 24/6, anh Chen Rurong cùng ba người bạn đến bãi biển gần làng Mai Bảng, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam để bắt hải sản khi thủy triều rút.

Muốn tìm được nhiều cua và hải sản hơn, Chen Rurong mang theo đèn pin, lao bắt cá, vợt cùng kính bơi rồi một mình đi sâu ra khu vực bãi triều. Trước khi tách nhóm, bạn bè nhiều lần dặn anh phải quan sát đèn tín hiệu trên bờ để xác định hướng quay lại.

Tuy nhiên, mải mê bắt hải sản khiến anh quên mất thời gian. Khi nhận ra nước biển đang dâng lên thì mọi thứ đã quá muộn.

"Tôi phát hiện mình đã ở rất xa bờ và hoàn toàn mất phương hướng. Sóng biển che khuất ánh đèn tín hiệu trên bờ nên tôi nhầm ngọn hải đăng ở phía đối diện là hướng trở về và cứ thế đi sai hướng", anh kể.

Ban đầu nước chỉ ngập đến đầu gối, rồi dần dâng lên ngang hông, ngang ngực trước khi nhấn chìm cả cơ thể. Lúc đầu, anh vẫn cố giữ số cua vừa bắt được cùng các dụng cụ vì tiếc công sức. Nhưng khi nước biển liên tục nhấn chìm khiến anh khó thở, bản năng sinh tồn đã chiến thắng tất cả. Anh vứt bỏ toàn bộ đồ đạc, chỉ giữ lại chiếc đèn pin rồi cố bơi về phía ánh sáng từ ngọn hải đăng.

Thế nhưng dòng nước mạnh liên tục đẩy anh ra xa bờ. Trong màn đêm mịt mùng giữa Biển Đông, thứ duy nhất anh còn nhìn thấy chỉ là ánh đèn hải đăng chớp tắt phía xa. "Tôi cứ nghĩ ngọn hải đăng ở rất gần, nhưng thực tế khoảng cách còn rất xa. Tôi tự nhủ chỉ bơi thêm khoảng 200 mét nữa, nếu không nổi thì đành phó mặc số phận", anh nói.

Đúng lúc gần như tuyệt vọng, ánh đèn pin bất ngờ chiếu trúng ba chiếc phao đánh cá đang nổi trên mặt nước. Đó trở thành "chiếc phao cứu sinh" giúp anh giữ được mạng sống.

Anh cố gắng bám lấy những chiếc phao rồi leo lên một mỏm đá nhỏ để nghỉ tạm. Tuy nhiên, gió lạnh và nước biển khiến nguy cơ hạ thân nhiệt ngày càng lớn, trong khi đèn pin cũng nhanh chóng hết pin, để lại anh một mình giữa bóng tối. "Tôi nhìn thấy máy bay không người lái, tàu cá và xe cứu hộ đang tìm kiếm, nhưng khoảng cách quá xa nên dù liên tục kêu cứu, không ai phát hiện ra tôi."

Suốt nhiều giờ sau đó, cơn đói, cái lạnh và sự khát nước liên tục bào mòn thể lực.

Không có nước ngọt, anh buộc phải uống chính nước tiểu của mình để cầm cự. Những con cua bò trên mỏm đá cùng vài con hàu bám trên dây phao trở thành nguồn thức ăn duy nhất.

Để tăng khả năng nổi trên mặt nước, anh còn dùng vỏ hàu cắt dây cáp buộc đá neo, mất hơn một giờ mới tháo được dây rồi buộc ba chiếc phao lại thành một thiết bị nổi tạm thời.

Giữa đại dương mênh mông, điều giúp anh không gục ngã không chỉ là bản năng sinh tồn mà còn là những người thân đang chờ ở nhà.

Anh nhớ đến người bà già cần mình chăm sóc, nhớ lời hứa sẽ đón em trai sau kỳ thi chuyển cấp, nhớ cả lời bạn gái dặn dò phải cẩn thận trước khi đi bắt hải sản. Những hình ảnh ấy liên tục hiện lên trong đầu, trở thành động lực để anh tự nhủ: "Mình không thể chết. Mình nhất định phải trở về."

Chen Rurong cũng nhớ đến một câu chuyện từng đọc trên mạng về người đàn ông sống sót sau bảy ngày sáu đêm trôi dạt trên biển. Chính ký ức đó đã tiếp thêm niềm tin rằng bản thân cũng có thể vượt qua.

Anh chia quãng đường dài thành từng mục tiêu nhỏ, lấy ánh đèn từ các tòa nhà và lực lượng cứu hộ trên bờ làm mốc để từng chút một điều chỉnh hướng bơi.

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 25/6, sau gần 8 giờ vật lộn với sóng biển, anh cuối cùng cũng đặt chân lên bãi cát trong tình trạng kiệt sức.

Cha anh - người đã thức trắng đêm cùng lực lượng cứu hộ đi dọc bờ biển tìm con, khi nhìn thấy con trai còn sống đã quỵ xuống cát và bật khóc. Bản thân Chen Rurong cũng lập tức quỳ xuống trước cha, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Đáp lại, người cha chỉ ôm con và nói: "Con trở về là tốt rồi."

Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới biết bạn bè đã báo cảnh sát ngay khi phát hiện mình mất tích. Lực lượng cứu hỏa, tàu cá cùng máy bay không người lái đã tìm kiếm xuyên đêm. Những ánh đèn cứu hộ trên bờ mà anh nhìn thấy giữa biển đêm chính là nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người nhằm đưa anh trở về.

Trở về nhà sau biến cố, điều đầu tiên anh làm là ngủ một giấc thật dài.

Nhìn lại khoảnh khắc cận kề cái chết, người đàn ông 30 tuổi cho biết anh sẽ không bao giờ đi bắt hải sản vào ban đêm nữa. "Tôi chỉ mong đêm hôm đó là một giấc mơ. May mắn là khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn có thể nói chuyện và ăn cơm cùng gia đình."

Biến cố cũng khiến anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống. "Trước đây gặp chuyện gì tôi cũng dễ hoảng loạn. Nhưng sau khi bước qua ranh giới sinh tử, tôi hiểu rằng dù khó khăn đến đâu cũng phải bình tĩnh đối mặt. Quan trọng nhất là được sống, được trở về với gia đình và không để người thân phải lo lắng thêm một lần nào nữa", người đàn ông chia sẻ.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/di-bat-hai-san-giua-dem-nguoi-dan-ong-troi-dat-suot-8-tieng-tren-bien-202606271528448347.html