Đi bắt ốc, nam thanh niên bị cá sấu cắn tử vong trên sông

Khi chuẩn bị lên thuyền để trở về nhà, nam thanh niên 20 tuổi bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn tử vong.

Jupri, 20 tuổi, đã cùng bạn bè đi bắt ốc ở sông Lima tại Indragiri Hilir, Indonesia, vào ngày 20/10. Sau khi dành cả buổi chiều để bắt ốc cho bữa tối, nhóm 14 người đã lên thuyền về nhà vào khoảng 4h chiều giờ địa phương.

Nhưng ngay khi Jupri sắp trèo lên thuyền, một con cá sấu ẩn mình dưới dòng sông đục ngầu đã ngoạm lấy chân anh, kéo xuống nước trước khi bạn bè kịp phản ứng.

Một trong những người bạn của anh, Diyan, cho biết: "Sự việc xảy ra quá nhanh. Khi tôi nhìn lại, Jupri đã không còn ở trên thuyền nữa".

Người dân đã gọi cảnh sát và lùng sục khắp vùng nước để tìm Jupri mất tích.

Hiện trường vụ nam thanh niên bị cá sấu tấn công.

Hiện trường vụ nam thanh niên bị cá sấu tấn công.

Bambang, Cảnh sát trưởng Sungai Batang, cho biết: "Nạn nhân thậm chí còn chưa kịp trèo lên thuyền. Chỉ trong vài giây, con cá sấu đã tấn công và kéo anh ta xuống nước. Đội ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm cùng với người dân địa phương".

Cuộc tìm kiếm tiếp tục cho đến tận tối muộn, khi thi thể của Jupri được tìm thấy không xa nơi anh mất tích. Chính quyền cho biết anh bị thương nặng ở đầu và cơ thể.

Thi thể của Jupri đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ hung dữ và hung dữ sinh sôi nảy nở trong điều kiện khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền, gần các ngôi làng do nạn đánh bắt quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng, kết hợp với việc mất môi trường sống do sự phát triển của các vùng ven biển thành trang trại. Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-bat-oc-nam-thanh-nien-bi-ca-sau-can-tu-vong-tren-song-204251031154735498.htm