Di dời hộ dân quanh Hồ Gươm: Từ thu nhập hàng trăm triệu đến nỗi lo mưu sinh
Ở 'đất vàng', thu trăm triệu đồng mỗi tháng, nhiều người dân không giấu nổi sự hoang mang, không biết cuộc sống mới sẽ thay đổi ra sao khi phải rời khu vực Hồ Gươm.
Ở "đất vàng", thu trăm triệu đồng mỗi tháng
Anh Tạ Sơn Tùng (số 63 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, gia đình anh gồm 3 thế hệ với hơn 10 người sinh sống trên mảnh đất rộng hơn 100m2. Cuộc sống của hàng chục con người trông chờ vào quán cà phê được kinh doanh lâu năm trên chính mặt bằng sẵn có của gia đình.
"Nếu cho thuê, mặt bằng này thu về không dưới trăm triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, để có thể duy trì cuộc sống của đại gia đình, cô ruột của tôi đã đứng lên mở quán cà phê, mọi người đều chung tay vào. Ngoài ra, một số người trong gia đình cũng kinh doanh quanh khu vực phố cổ và có mức thu nhập ổn định, không phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày", anh Tùng kể.

Những ngôi nhà mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được ví như "đất vàng", có thể dễ dàng cho thuê với giá hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Theo anh Tùng, do nằm ở vị trí đẹp bậc nhất thủ đô, mảnh đất của gia đình anh và hàng xóm lân cận thường được ví là "đất vàng", nhiều người có tiền cũng không thể mua được (những căn nhà nằm ở mặt đường Đinh Tiên Hoàng, giá bán trên thị trường lên tới hàng tỷ đồng mỗi m2).
"Ở đây ít thấy có người bán nhà, vài năm trước mảnh đất ngay bên cạnh nhà tôi có diện tích khoảng 150m2 được bán với giá khoảng 180 tỷ đồng. Mảnh đất của gia đình tôi theo giá thị trường cũng có thể ngót nghét con số ấy", anh Tùng chia sẻ.
Những ngày gần đây, khi nhận được thông tin căn nhà của mình nằm trong diện sẽ phải giải tỏa để mở rộng không gian Hồ Gươm theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, gia đình anh Tùng lo lắng và hoang mang, bởi nguồn thu nuôi sống cả đại gia đình anh sẽ bị cắt đứt. Hàng chục người chưa biết sẽ phải làm gì để có thể sống qua ngày.

Hàng chục hộ dân sẽ phải di dời để mở rộng không gian Hồ Gươm.
Cùng tâm trạng, bà Lê Loan Oanh (sinh năm 1966, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) cho biết, bà lấy chồng, làm dâu ở đây được hơn 40 năm. Những năm qua bà sống bằng việc bán đồ chơi trẻ em trong khu vực phố đi bộ, công việc này cho bà một mức thu nhập không quá cao nhưng đảm bảo được cuộc sống.
Khi nghe tin mình thuộc diện phải giải tỏa, di dời để thành phố Hà Nội mở rộng khuôn viên Hồ Gươm, bà Oanh mừng vui lẫn lộn.
“Tôi vui vì chính sách này sẽ giúp thành phố trở nên đẹp hơn. Thế nhưng lại vừa buồn, vừa lo khi sẽ phải rời xa nơi đã sinh sống nửa đời người. Đi khỏi đây, tôi không biết làm gì để sống. Mỗi tuần tôi chỉ bán hàng vào 3 ngày cuối tuần khi phố đi bộ hoạt động, không cần thuê mặt bằng, tôi có thể thu về từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng trong ngày mà không quá vất vả", bà Oanh nói.
Theo bà Oanh, đại đa số người dân ở đây đều mong muốn khi bố trí tái định cư thì các cơ quan quản lý cũng quan tâm đến công việc của người dân, tạo điều kiện để người dân có nguồn thu nhập hàng tháng, đảm bảo cuộc sống về lâu dài.

Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, dù ở mặt đường hay trong ngõ đều có thể được sử dụng để kinh doanh.
Nỗi lo tái định cư và "bài toán" mưu sinh
Ông Tạ Khắc Hải (81 tuổi) thuộc 1 trong 40 hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi khu vực phố cổ cạnh Hồ Gươm. Ông Hải cho biết, những ngày gần đây, cơ quan chức năng đã tới khu vực ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng nơi ông đã sinh sống hơn 80 năm trời để đo đạc, lên kế hoạch giải tỏa.
Không giấu nổi ánh mắt đượm buồn, ông Hải nói: “Chúng tôi đã quen với cuộc sống này rồi, nếu bây giờ phải đi nơi khác, thật sự không biết phải làm gì để kiếm sống. Không phải đi đâu cũng sống được, câu chuyện mưu sinh phía trước chúng tôi không biết phải tính toán thế nào?”.

Ông Tạ Khắc Hải lo lắng không biết sẽ làm gì để sinh sống khi rời khỏi khu phố cổ .
Nhấn mạnh việc hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chính sách mở rộng khu vực hồ Gươm nhưng ông Hải bày tỏ hy vọng cơ quan quản lý sẽ thực sự đánh giá trên cơ sở thực tế để những người dân nơi đây có thể yên tâm đi nơi khác sinh sống mà không phải lo lắng về cuộc sống sau này.
“Tôi hơn 80 tuổi rồi, trước giờ phụ em gái bán cà phê cũng đủ sống. Con cháu trong nhà cũng ở tầm tuổi ngoài 40 hết rồi, đều buôn bán quanh khu vực này. Giờ đi nơi khác, chúng tôi phải làm gì để sống, chúng tôi không có nghề gì khác, tuổi này cũng rất khó tìm việc. Hơn nữa, tôi luôn nghĩ rằng sẽ được sinh ra và mất đi tại đây, thế nhưng không ngờ lại không được”, ông Hải buồn bã nói.
“So với giá nhà đất thị trường thì khó nhưng chúng tôi hy vọng tiền đền bù cũng được 70-80% giá trị thực của khu vực. Như thế, cuộc sống của chúng tôi sẽ không phải đối mặt với khó khăn”, ông Hải nói thêm.
Theo ghi nhận, khu vực 40 hộ dân trong diện giải tỏa, có nhiều hộ kinh doanh mặt bằng phố Đinh Tiên Hoàng, luôn trong tình trạng đông khách. Phía trong ngõ 63, dù chỉ là một con ngõ nhỏ nhưng có tới hàng chục hộ dân sinh sống chung.

Trong con ngõ số 61 Đinh Tiên Hoàng là nơi sinh sống, kinh doanh của hàng chục hộ dân.
Theo bà Lê Loan Oanh, căn nhà bà đang ở chỉ có diện tích hơn 20m², nếu bán theo giá thị trường thì còn có khả năng mua lại một căn nhà khác, đủ để bà ổn định cuộc sống ở nơi mới. Tuy nhiên, nếu nhận mức giá đền bù theo quy định thì với số tiền ấy để bắt đầu cuộc sống mới tại Hà Nội là điều quá khó.
Ngày 11/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.
Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp, Thành phố thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía đông Hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt.
Để phục vụ dự án, Thành phố sẽ di dời khoảng 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục dân số Hà Nội, Hội người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước.