Đi giữa dòng người và khoảnh khắc lịch sử 80 năm

Sự kiện A80 - cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã biến Quảng trường Ba Đình thành một bức tranh sống động, nơi hội tụ các lực lượng quân binh chủng, những phương tiện kỹ thuật hiện đại và các khối quần chúng đông đảo. Hàng vạn trái tim cùng hòa nhịp, tạo nên một bản giao hưởng tráng lệ của niềm tự hào dân tộc và tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'.

Với những người làm báo thuộc lực lượng CAND chúng tôi, được đứng giữa dòng người, hòa mình vào dòng chảy cảm xúc mãnh liệt của hàng vạn con người và ghi lại những khoảnh khắc lịch sử ấy không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự lớn lao, là đặc ân mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Tác giả chụp ảnh với Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sáng sớm ngày 2/9.

Tác giả chụp ảnh với Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sáng sớm ngày 2/9.

Những khoảnh khắc thiêng liêng

Sau cả một đêm thức trắng chờ đợi tại Trung tâm Báo chí ở tòa nhà Quốc hội, 3h sáng chúng tôi mang theo thiết bị, phương tiện tác nghiệp tập kết ở khu vực báo chí. Sương tan dần, bầu trời trong veo, xanh thẳm, như được điểm tô bởi những tia nắng vàng dịu dàng. Gió mang theo hơi sương mát lành, len lỏi giữa những hàng cờ đỏ rực rỡ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nơi đây, 80 năm trước, lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và ngày 2/9/2025, Quảng trường thiêng liêng ấy lại rộn rã âm vang hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là cột mốc vàng son đánh dấu 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (1945-2025).

Trước khi ánh bình minh ló dạng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã có mặt, chỉnh tề trong từng đội hình, bước chân nhịp nhàng theo tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc. Các khối quân binh chủng, từ lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, đến các đơn vị đặc nhiệm, cùng những phương tiện kỹ thuật hiện đại như xe bọc thép, xe chuyên dụng được sắp xếp tỉ mỉ, sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng. Xen lẫn trong đó là các khối quần chúng đại diện cho các tầng lớp nhân dân, mang theo niềm tự hào và sự đồng hành với lực lượng CAND.

Những ngày trước đó, trực tiếp đưa tin các buổi tổng hợp luyện, dưới nắng sớm, mưa chiều bất chợt hay cái nóng gay gắt, các chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập, từng động tác chuẩn xác, từng ánh mắt rực cháy niềm tự hào. Chúng tôi - những phóng viên của Báo CAND - cũng hòa mình vào không khí ấy, có mặt từ sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống, để lưu giữ từng khoảnh khắc chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Thời tiết Hà Nội những ngày ấy thật đỏng đảnh. Mưa nắng thất thường, lúc âm u, lúc chang chang nắng gắt. Khi những cơn mưa bất chợt trút xuống, cả êkip vội vàng che máy, khoác áo mưa cho máy ảnh, rồi kiên nhẫn chờ mưa ngớt để tiếp tục công việc. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng từng thiết bị: ống kính tele 70-200 để bắt trọn nét mặt kiêu hãnh của các chiến sĩ trong hàng quân, pin dự phòng, thẻ nhớ mới, áo mưa chuyên dụng… Tất cả chỉ để đảm bảo một điều: không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.

Tác nghiệp tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi được bảo vệ với chế độ an ninh an toàn tuyệt đối là một thử thách không nhỏ. Khi lệnh “phong tỏa sóng” được kích hoạt, toàn bộ Quảng trường Ba Đình không có sóng điện thoại, không Internet. Những đường truyền trực tiếp, những bản tin nhanh phải được xử lý bằng phương án dự phòng, chuyển tải thủ công với tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất.

Đó là những phút giây “chạy đua cùng thời gian”, nơi mỗi phóng viên không chỉ dựa vào công nghệ mà còn dựa vào bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần thép của người chiến sĩ CAND để hoàn thành nhiệm vụ truyền tải thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, đẹp nhất, hay nhất.

Trước và trong quá trình tác nghiệp, tôi may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người, từ các đại biểu cấp cao đến những người dân bình dị tham gia cổ vũ diễu binh, diễu hành. Trong số đó, khoảnh khắc gặp Trung tướng Phạm Tuân - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công huyền thoại, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Ánh mắt ông, dù đã qua bao năm tháng, vẫn ánh lên niềm tự hào mãnh liệt khi chứng kiến thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc. Tôi cũng được nghe những câu chuyện đầy cảm xúc từ các cựu chiến binh, những người từng chiến đấu trên khắp các chiến trường, và cả những ánh mắt trong veo, háo hức của các em nhỏ lần đầu được tham dự một sự kiện lịch sử. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ làm giàu thêm cảm xúc cá nhân của tôi mà còn giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự kết nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại, trong dòng chảy lịch sử bất tận.

Một vị trí, ngàn cảm xúc

Tôi được phân công tác nghiệp ngay trước Lăng Bác, một vị trí đắc địa nhưng cũng đầy thách thức. Từ đây, tôi có thể bao quát toàn cảnh lễ đài, ghi lại trọn vẹn hình ảnh những khối diễu binh hùng tráng, những phương tiện kỹ thuật tối tân lăn bánh qua Quảng trường và những khối quần chúng rực rỡ sắc màu thể hiện sự gắn bó giữa nhân dân với lực lượng CAND. Với vị trí đẹp ấy, tôi đã chụp được hàng loạt bức ảnh sống động, từ những góc cận ghi lại ánh mắt kiên định của các chiến sĩ đến những khung hình toàn cảnh bao quát khí thế hào hùng của cuộc diễu binh diễu hành.

Những bức ảnh này không chỉ phục vụ cho tòa soạn Báo CAND mà còn được chia sẻ với các cơ quan thông tấn, báo chí khác, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh sự kiện A80 cũng như tinh thần đoàn kết, phối hợp khăng khít giữa các phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp báo chí, từ việc chia sẻ góc máy, thông tin, đến việc bảo vệ thiết bị dưới cơn mưa bất chợt, đã tạo nên một không khí đồng lòng, gắn bó, đúng với tinh thần “vì dân phục vụ” của người chiến sĩ, phóng viên CAND.

Tác giả bài viết tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong dịp lễ kỷ niệm A80.

Tác giả bài viết tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong dịp lễ kỷ niệm A80.

Giữa cái nắng rát, tay cầm máy ảnh nặng trĩu, vai mỏi nhừ, đứng nhiều giờ đồng hồ liên tục, có những lúc tôi tưởng mình không thể trụ vững. Nhưng khi tiếng nhạc quân hành vang lên, nhìn những hàng quân đều tăm tắp, những chiếc xe bọc thép uy nghi lăn bánh, và những đoàn người dân hòa mình trong sắc cờ, lòng tôi như hòa tan vào dòng chảy cảm xúc mãnh liệt của hàng vạn con người đang hiện diện.

Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là cảm xúc chung của cả dân tộc, của những người đang chứng kiến một khúc tráng ca sống động, nơi tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tái hiện đầy kiêu hãnh. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi bước chân của các chiến sĩ và người dân như hòa quyện, tạo nên một bản hợp xướng của lòng yêu nước, đoàn kết và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Ống kính của tôi hướng về những gương mặt trẻ trung, rạng ngời, ánh mắt sáng ngời niềm tin của thế hệ hôm nay. Tôi bắt trọn hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát cơ động hiên ngang trong đội hình, những chiếc xe chuyên dụng lấp lánh dưới ánh nắng và cả những nụ cười rạng rỡ của người dân trong các khối quần chúng từ những cụ già từng chứng kiến ngày độc lập lịch sử đến những em nhỏ lần đầu được hòa mình vào không khí thiêng liêng.

Trong không gian trang nghiêm của quảng trường, tôi hiểu rằng mình không chỉ đang ghi hình mà còn đang ghi lại lịch sử. Những bức ảnh, dòng tin như là một lời tri ân, một thông điệp gửi gắm qua những trang báo, để lan tỏa tinh thần, bản lĩnh của lực lượng CAND Việt Nam - 80 năm kiên trung, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên hàng chữ vàng rực rỡ trước lễ đài: “CAND Việt Nam - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tôi bấm máy thật khẽ và nhận ra rằng mình vừa lưu giữ một khoảnh khắc không chỉ mang giá trị báo chí mà còn là biểu tượng tinh thần của cả một lực lượng CAND anh hùng. Đó là hình ảnh của sự đoàn kết, của lòng trung thành với Tổ quốc, của tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, được thể hiện qua từng bước chân, từng phương tiện kỹ thuật và sự đồng hành của hàng vạn người dân trong cuộc diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong hành trình làm báo của tôi, có những khoảnh khắc chỉ đến một lần duy nhất và ngày 2/9/2025, với sự kiện A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chính là một trong những khoảnh khắc ấy. Được đứng giữa dòng người, hòa mình vào cảm xúc chung của hàng vạn người, để ghi lại từng khung hình thiêng liêng từ các lực lượng quân binh chủng, những phương tiện kỹ thuật hiện đại, đến sự đồng hành của nhân dân là vinh dự, là may mắn, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của người làm báo trong sắc phục Công an.

Những bức ảnh, những dòng tin ấy không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là chứng nhân của lịch sử, là ngọn lửa truyền cảm hứng về lòng trung kiên, sự cống hiến và tình yêu nước của lực lượng CAND.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/di-giua-dong-nguoi-va-khoanh-khac-lich-su-80-nam-i786371/