Đi giữa lòng nhân dân

Sáng nay (30-4), tiết trời tại Thành phố Hồ Chí Minh dịu mát, trong không khí hân hoan, tự hào, dòng người đổ về các con phố trung tâm, nơi đoàn quân diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025). Trong lòng mỗi người dân, không chỉ là niềm vui của ngày chiến thắng, mà còn là sự trân trọng sâu sắc dành cho những người lính Cụ Hồ.

Giữa lòng nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là hiện thân của lòng yêu nước, của sự hy sinh quên mình, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiếng vỗ tay vang lên chào đón những bước quân hành, cũng là lời tri ân gửi đến những người đã và đang giữ gìn hòa bình cho đất nước. Từng bước chân đều đặn, vững chãi như nhịp đập của lịch sử. Họ là niềm tự hào, là mạch nguồn bất tận của một dân tộc kiên cường, mãi mãi khắc ghi ngày 30-4 lịch sử.

Nhân dân luôn dành cho Bộ đội Cụ Hồ những tình cảm sâu sắc.

Nhân dân luôn dành cho Bộ đội Cụ Hồ những tình cảm sâu sắc.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/di-giua-long-nhan-dan-826465