Không khí rộn ràng trên các tuyến đường tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Sáng 30/4, dòng người đổ về kín các tuyến đường trung tâm quận 1 để chào đón lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM.

Để đón đại lễ mừng 50 năm thống nhất đất nước, nhiều người dân đã rất mong chờ và có mặt tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lai, Phạm Hồng Thái… từ rất sớm.

Dòng người từ ngoại thành của TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Đắk Nông… đã có mặt tại các tuyến đường trung tâm quận 1 để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Tại nhiều khu vực, lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân tấp vào hai bên lề đường để giữ khoảng trống cho xe công vụ, đồng thời tạo không gian cho đoàn diễu hành, diễu binh.

Lực lượng chức năng đã ổn định chỗ ngồi cho người dân.

Thời tiết của TP.HCM trong khung giờ 7-13 giờ hôm nay nắng nóng. Vì vậy, nhiều người dân đã chuẩn bị đầy đủ mũ nón, áo chống nắng, nước uống vì thời gian chờ và diễn ra lễ kỷ niệm kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Tại giao lộ đường Phạm Hồng Thái và Lê Lai (quận 1), người dân hào hứng phất cao lá cờ khi nghe lại đoạn phát thanh tin thắng trận ngày 30/04/1975.

Trên tuyến đường Lê Lai, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân dân Y miền Đông sẵn sàng ứng trực phục vụ đại lễ 30/4.

Khối nữ quân nhạc trên một tuyến đường của TP.HCM

Sau khi di chuyển qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành di chuyển theo bốn hướng để về điểm tập kết.