Đi giữa trời rực rỡ: Bố Pu thay đổi, có câu nói hay nhất từ đầu phim tới nay

Xuất hiện câu nói hay nhất từ đầu phim Đi giữa trời rực rỡ tới nay.

Đi giữa trời rực rỡ tập 14 lên sóng tối 19/8 kết thúc bằng cảnh Chải ngồi khóc nức nở trong căn nhà nhỏ, bị bố nhốt lại. Đối lập với hình ảnh đó là cảnh Pu chia tay bản làng xuống nơi phố thị phồn hoa. Pu đang từng bước tiến tới ước mơ. Còn Chải thì đang dần xa vời người mà anh coi là mơ ước, là tất cả trong cuộc đời. Trong khi đó, sự thay đổi tích cực của bố Pu, ông Xuồn lại khiến nhiều khán giả cảm động.

Ngay sau khi biết được tin Chải đồng ý cho con gái xuống thành phố học, ông Xuồn đã mở rạp khao cả bản, đồng thời đồng ý cho con theo đuổi ước mơ. Trong phân cảnh ông Xuồn và bà Dến tâm sự với nhau sau khi Pu đi ra bến xe khiến nhiều khán giả phải rơm rớm nước mắt vì quá tình cảm và chân thực.

Mặc dù là một cặp gia đình vùng cao còn nhiều khó khăn về kinh tế, ông Xuồn và bà Dến vẫn chấp nhận bán con trâu, là cả gia tài và cơ nghiệp của gia đình để con gái được đi học thực hiện ước mơ trở thành thầy thuốc. Không giỏi thể hiện như bà Dến, ông Xuồn vẫn là một người bố tốt. Khi bị vợ hỏi khó: "Ông cũng biết thương con gái ông rồi đấy à?", ông Xuồn chỉ trầm ngâm khẳng định: "Con mình đẻ ra mình phải thương chứ...".

Câu thoại của ông Xuồn cùng phân cảnh bố mẹ Pu trải lòng về con gái ngay sau khi lên sóng đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Nhiều cư dân mạng tỏ ra ghen tị với Pu khi cô có một người con trai luôn yêu thương mình và một gia đình ấm áp ủng hộ mọi đam mê của cô nàng.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/di-giua-troi-ruc-ro-bo-pu-thay-doi-co-cau-hay-nhat-tu-dau-phim-202408210830370927.html