Đi giữa trời rực rỡ tập 20: Chải trở thành nghi phạm trong vụ trộm lúc nửa đêm

Trong 'Đi giữa trời rực rỡ' tập 20 lên sóng tối nay có cảnh nhà ông Vinh đang xảy ra một vụ trộm. Mọi người bắt được tại trận hai nghi phạm là Quang - con trai ông Vinh và Chải. Chải trở thành nghi phạm trong vụ trộm lúc nửa đêm.

Trong preview tập 20 lên sóng tối nay, ông Vinh hỏi Pu về vụ mất tiền và khẳng định từ trước đến nay phòng trọ của mình chưa từng xảy ra chuyện này. Pu đang cố gắng nghĩ xem mình đã đánh mất tiền ở đâu và không tỏ ý nghi ngờ ai.

Ông Vinh nói sẵn sàng giúp đỡ nếu Pu gặp khó khăn, cần gì cô cứ nói bởi mẹ Pu đã gửi gắm nên ông sẽ có trách nhiệm.

Ở diễn biến khác, Chải đến nơi trọ đón Pu nhưng không ngờ trong lúc quá phấn khích đã đâm vào xe của Thái đang dựng ở sân. Như đã không bỏ qua cơ hội này để la toáng lên nhằm ghi điểm với Thái.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 20.

Trong khi đó, có vẻ nhà ông Vinh đang xảy ra một vụ trộm. Mọi người bắt được tại trận hai "nghi phạm" là Quang - con trai ông Vinh và Chải. Đã xảy ra chuyện gì giữa họ? Liệu Chải có thực sự là kẻ trộm? Câu trả lời sẽ có trong tập 20 phát sóng tối nay.

Chải chi tiền vì muốn đổi lấy sự bình yên cho Pu

Sau khi phát hiện bị mất tiền đóng học, Pu vội vã trở về nhà trọ để tìm tiền. Đang trong tình thế cấp bách Pu còn bị Như chặn lại, vu oan cho cô cua bồ của Như, dù chính Như biết thừa Pu không phải người như vậy.

Chải không ngại rút hầu bao yêu cầu Như và Lê cam kết không làm khó Pu.

Chải không ngại rút hầu bao yêu cầu Như và Lê cam kết không làm khó Pu.

Đúng lúc này, Chải và Tả chạy đuổi theo Pu, vừa kịp tới. Thấy Như đang gây chuyện với Pu, Chải chưa biết đầu đuôi ra sao, liền kéo Như lại khiến cô nàng bị ngã, gãy bộ móng tay.

Chải tự xưng mình là chồng của Pu. Như bắt đền bộ móng tay, Chải rút ví ra một cách xông xênh 500 ngàn đồng, khiến Tả nhìn thấy mà tiếc tiền thay. Chưa hết, Chải không quên nhắc nhở hai cô gái phải tránh đường cho Pu đi và chăm sóc cô.

Lần đầu tiên Pu nhớ về lời hứa của mình và Chải

Từ khi xuống Hà Nội, lần đầu tiên Pu nhớ đến Chải. Cô nhớ những hành động quan tâm Chải dành cho cô khi còn trên bản. Đặc biệt là lời thỏa thuận của hai đứa khi Chải đồng ý cho Pu xuống Hà Nội học... Trong khi Pu đang đắn đo bấm điện thoại gọi cho Chải thì chị Lê vỗ vai khiến cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Lần đầu tiên khi lên Hà Nội, Pu thật sự nhớ Chải.

Lần đầu tiên khi lên Hà Nội, Pu thật sự nhớ Chải.

Nhìn vẻ mặt của Pu, Lê biết cô đang nhớ nhà. Chị tâm sự thời gian đầu chị cũng nhớ gia đình nhiều lắm nhưng rồi cũng quen. Pu liền hỏi Lê về việc xoay sở tiền để lo tiền ăn, tiền học, tiền trọ, tiền sinh hoạt...

Lê kể mình tự kiếm việc làm thêm, khi dư dả chị còn gửi tiền về quê. Lê khuyên Pu trước tiên phải đảm bảo việc học, sau đó muốn làm thêm có thể làm gia sư, chạy bàn, làm giúp việc theo giờ...

Pu nghi Như là thủ phạm lấy tiền đóng học

Pu lục tung các túi đồ của mình cũng không tìm thấy tiền đâu. Cô sực nhớ ra sáng nay có nhặt được tập tiền trong nhà vệ sinh và đưa cho Như.

Mở lời một cách nhẹ nhàng để xin lại số tiền đóng học đã mất, không những bị Như tỏ thái độ khó chịu mà Pu còn nhận lại một lời đe đọa: "Mày mà còn đổ thừa cho tao, tao không để yên đâu".

Tả và Chải nghe xong câu chuyện của cô hàng nước về căn phòng trọ mà hồn xiêu phách lạc.

Tả và Chải nghe xong câu chuyện của cô hàng nước về căn phòng trọ mà hồn xiêu phách lạc.

Khi chỉ có Như và Lê, thấy Như to mồm nói mình "cây ngay không sợ chết đứng", Lê liền nhắc lại chuyện cô từng bắt gặp Như lục balo của Pu, khiến Như cứng họng.

Cuối tập 19, Chải và Tả tìm được một phòng trọ gần nơi Pu ở. Vừa mới chuyển vào thì anh và Tả bị cô hàng nước dọa sợ chết khiếp khi kể câu chuyện rằng phòng trọ nơi cả hai đang ở trước có hồn ma của một cô sinh viên treo cổ tự tử thường hay hiện về.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-20-chai-tro-thanh-nghi-pham-trong-vu-trom-luc-nua-dem-192240827143940313.htm