Đi giữa trời rực rỡ tập 28: Vừa bắt đầu kinh doanh, Chải đã gặp ngay đại ca giang hồ

Trong preview tập 28, công việc kinh doanh của Chải và Tả vừa mới bắt đầu đã gặp ngay một đại ca giang hồ đến 'phá đám' việc làm ăn.

Trong tập 28 lên sóng tối nay, Chải và Tả đã chính thức khai trương mở hàng bán xúc xích nướng đá. Tuy nhiên, có vẻ như "vía" của Pu không được tốt lắm vì ngay khi cô mở hàng cho Chải thì công việc kinh doanh của anh đã gặp phải một đống rắc rối.

Vừa bán được vài cái xúc xích, tay buôn Chải đã đụng độ ngay phải một đại ca giang hồ. Dường như anh ta đang muốn gây khó dễ cho Chải và Tả để "xin tiền bảo kê".

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 28.

Ở một diễn biến khác, Quang vẫn tỏ ra không hề có chút ăn năn hối cải với bố sau những gì anh đã gây ra. Mặc dù được ông Vinh đứng ra trả nợ nhưng sau khi phải làm những công việc nặng nhọc ở cửa hàng, Quang tỏ vẻ thái độ bất mãn ra mặt với bố.

Công việc làm ăn của Chải và Tả sẽ ra sao? Ông Vinh sẽ phải làm gì với Quang? Câu trả lời sẽ có trong tập 28 Đi giữa trời rực rỡ lên sóng tối nay.

Pu nổi giận vì Chải "hậu tạ" Thái bằng tiền

Trong tập 27 lên sóng tối qua, sau khi nhận cái kết cay xè vì bị Pu ném bột ớt, Chải được cô đưa về phòng trọ chăm sóc.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì Pu đã nổi giận khi nghe được chuyện Chải "hậu tạ" Thái bằng tiền sau khi anh giúp đỡ cô thoát khỏi đám thanh niên hư hỏng. Pu thậm chí còn nói với Chải rằng: "Tao với mày tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau nữa".

Pu vô cùng giận dữ khi biết Chải mang tiền sang hậu tạ Thái.

Pu vô cùng giận dữ khi biết Chải mang tiền sang hậu tạ Thái.

Ở một diễn biến khác, Chải và Tả tỏ ra rất nghiêm túc trong việc khởi nghiệp nên cả hai đã nghiên cứu kỹ trend giới trẻ yêu thích để tìm ra cách tiếp cận tối ưu khi kinh doanh. Cuối cùng, cả hai đã quyết định sẽ bán xúc xích nướng đá - một món đồ ăn vặt đang thịnh hành.

Ngay sau đó, Chải đặt mua chiếc bếp nướng để phục vụ cho công việc. Tả sau sau đó cũng nói thêm rằng cả hai không thể bê cái nồi nướng đá rong ruổi khắp nơi được nên cần phải có một cái gì đó như xe đẩy hay quầy bán. Nghe Tả nói, Chải thấy cũng hợp lý nên quyết định đi thăm dò.

Cả hai đã tới một xưởng chuyên đóng, lắp ráp quầy bán hàng rong để tham khảo. Tuy nhiên, giá cả quá đắt nên Chải quyết định để tiết kiệm chi phí cậu sẽ tự thiết kế và làm ra chiếc xe bán hàng riêng của mình.

Chải và Tr ngớ người khi bị tịch thu xe bán xúc xích.

Chải và Tr ngớ người khi bị tịch thu xe bán xúc xích.

Khi chiếc xe đã hoàn thiện, Chải quyết định đi đến trước cửa hàng cà phê Pu đang làm để bán. Hành động của Chải khiến Pu rất khó chịu. Cô cho rằng nếu để chủ thấy có chiếc xe bán hàng đậu trước quán cà phê sẽ rất khó chịu và phiền hà cho cô.

Tuy nhiên, dù Pu nói thế nào Chải cũng không rời đi, vẫn quyết tâm đậu xe để bán hàng gần chỗ Pu làm. Chải cho rằng chẳng có luật nào cấm cậu đứng bán hàng ở đây. Pu rất bực bội khi thấy Chải cứng đầu không nghe lời mình.

Ngay sau đó Chải đã phải nhận cái kết đắng khi chiếc "cần câu cơm" đã bị công an trật tự tịch thu.

Thái lại một lần nữa giải vây cho Pu

Mặc dù đang là phụ việc nhưng nhân viên tại quán cà phê nơi Pu đang làm lại quyết định cho Pu pha đồ uống cho khách dù cô chưa từng làm việc này bao giờ.

Tuy nhiên, chị quản lý cho rằng Pu nên nhân cơ hội này để thực hành và học hỏi cho thạo việc

Tuy nhiên, thật không may, Pu gặp phải hai người khách hàng không tốt, muốn uống đồ và không trả tiền nên tìm cách gây sự với cô. Hai người khách nữ này lấy lý do Pu không pha đúng cách và nói sẽ không trả tiền món đồ uống đã gọi và quyết định đi quán khác. Trong lúc cuộc đôi co chưa có hồi kết thì Thái lại xuất hiện như một vị cứu tinh.

Thái giải vây cho Pu bằng cách mua thêm cho hai vị khách oái oăm tận 3 cốc cà phê để mang về.

Thái giải vây cho Pu bằng cách mua thêm cho hai vị khách oái oăm tận 3 cốc cà phê để mang về.

Thì ra, Thái cũng đang tìm mặt bằng để khởi nghiệp, mở một quán cà phê cho riêng mình. Mặc dù có bố mẹ khá giả nhưng Thái không muốn quay về thừa hưởng gia sản và quản lý cơ nghiệp của gia đình.

Giữa lúc đang xem xét quán thì chuyện của Pu phát sinh nên Thái quyết định ra tay giải quyết. Và cũng chính vì vậy, Thái suýt đụng độ với mẹ mình, người cũng tới đây uống cà phê.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-28-vua-bat-dau-kinh-doanh-chai-da-gap-ngay-dai-ca-giang-ho-192240906142714095.htm