Đi giữa trời rực rỡ tập 41: Làm xe ôm, Chải chở khách hàng đầu tiên đi đánh ghen

Trong preview tập 41, sau khi bị đuổi việc ở quán phở, Chải tiếp tục kế sinh nhai bằng cách chạy xe ôm. Ngay cuốc khách đầu tiên, anh đã được một người phụ nữ đề nghị chở đi đánh ghen.

Chải chở khách hàng đầu tiên đi ... đánh ghen

Trong tập 41 lên sóng tối nay, Chải nhận một cuốc xe vô cùng "sóng gió" khi người khách hàng yêu cầu anh phải tạt đầu xe ô tô để bắt "quả tang" chồng và nhân tình.

Lúc đầu, Chải từ chối nhưng khi chị khách đề nghị trả nhiều tiền với lý do chồng chị chở bồ "nhí" trên chiếc xe mà mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mua được.

Nghe vậy, Chải đã ngay lập tức rồ ga, phóng nhanh theo yêu cầu của chị.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 41.

Ở diễn biến khác, không để Bảo Anh được phép "lộng hành", Thái đã cố tình vô hiệu hóa quyền lực của cô tại quán cafe. Điều này khiến Bảo Anh rơi vào trạng thái vô cùng "cay cú".

Khi Thái đang hướng dẫn cho Pu cách quản lý order trên máy, cô tỏ ra rất khó chịu và ra điều chất vấn.

Tuy nhiên, thái độ của Thái vẫn dửng dưng, gần như phớt lờ đi cảm xúc của Bảo Anh. Anh chỉ bảo Pu cần phải tập trung làm thuần thục những công việc mà mình đã hướng dẫn.

Cũng trong tập này, một nhân vật mới đã xuất hiện. Cô Trang Đài - người bạn đại học đã góa chồng tìm đến tận nhà ông Vinh để "làm thân". Tuy nhiên, có vẻ như Quang không hề có thiện cảm với người phụ nữ này.

Quang tỏ ra không mấy thân thiện với cô Trang Đài.

Quang tỏ ra không mấy thân thiện với cô Trang Đài.

Liệu Chải có giúp được chị khách bắt quả tang chồng thành công? Bảo Anh sẽ có những động thái gì tiếp theo? Câu trả lời sẽ có trong tập 41 lên sóng tối nay.

Bố Chiểu phá sản vẫn cố đầu tư cho con trai "cần câu cơm"

Trong tập 40 lên sóng tối 24/9, Chải bắt đầu đi làm phục vụ ở quán phở nhưng ngày đầu tiên cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ: đến muộn, ngáp ngủ trong giờ làm, sau đó lại làm mất lòng khách hàng.

Khách gọi phở không hành nhưng Chải lại không chú ý và mang đến hai bát phở có hành. Sau đó, với cách ăn nói không khéo léo của mình, Chải khiến hai vị khách bỏ về.

Mặc dù khởi đầu, Chải vô cùng đon đả, thuộc làu làu menu nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi.

Mặc dù khởi đầu, Chải vô cùng đon đả, thuộc làu làu menu nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi.

Kết quả là, cậu bị chủ yêu cầu phải mua hai bát phở đó và nghỉ việc. Chải mang hai bát phở về cho bố và Tả ăn và nói dối mình đã ăn rồi. Cậu thông báo nghỉ ở quán phở ngay ngày đầu đi làm, khiến cả ông Chiểu và Tả giật mình.

Ngay sau đó, mọi người cùng động viên nhau đi tìm việc mới. "Không bao giờ tao tưởng tượng được có một ngày chúng mày lại đòi đi xin việc" - ông Chiểu mãn nguyện khi thấy con ngày càng trưởng thành.

Ông Chiểu cần bác sĩ tới thăm khám lại chân đau. Dù chân đã đỡ nhưng bác sĩ dặn cần tập luyện thêm, tránh cứng cơ.

Trong khi đó, Chải lo lắng không đủ tiền trả cho bác sĩ thì hóa ra ông Chiểu đã thanh toán trước hết tiền khám bệnh.

Ngày đầu đi làm không được suôn sẻ khiến Chải vô cùng lo lắng về sinh kế lâu dài.

Ngày đầu đi làm không được suôn sẻ khiến Chải vô cùng lo lắng về sinh kế lâu dài.

Mấy hôm ở nhà, ông Chiểu nghiên cứu kỹ, khuyên Chải nên mua một chiếc xe cà tàng để chủ động đi lại mà chạy xe ôm thu nhập cũng khá. Ông biết con trai có tính ương bướng nên khó có thể đi làm thuê ở đâu được lâu dài.

Nói là làm, ông Chiểu chuyển tiền cho Chải đi mua xe. "Bố tin là lần này con sẽ làm được" - ông Chiểu động viên con.

Số tiền hiện tại ông Chiểu có là tiền ông đi đòi nợ ở một vài chỗ. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để hai bố con có vốn làm ăn nhỏ.

Chải đi mua xe cũ, gặp được anh bán xe vô cùng nhiệt tình. Anh quảng cáo với Chải viễn cảnh vô cùng tươi sáng khi chỉ cần chạy xe nửa tháng là đã gỡ được số tiền mua xe.

Nghe con số hấp dẫn đó, Chải lập tức chốt mua. Anh chủ xe này còn thiện chí cho Chải tài khoản xe ôm công nghệ của anh ta.

Hôm đầu ế ẩm, Chải quyết định cở Tả đi giải vía.

Hôm đầu ế ẩm, Chải quyết định cở Tả đi giải vía.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên chưa biết sử dụng ứng dụng xe ôm công nghệ, Chải đứng chờ khách muốn hóa tượng mà không được khách nào.

Chải quyết định về nhà, chở Tả đi vài vòng coi như mở hàng giải vía, vì trước Pu cũng hay làm thế.

Thái giao quyền quản lý quán cà phê cho Quang

Thái mời mọi người đi ăn sáng và cũng là để bàn bạc việc của Thái, tuy nhiên Lê cho rằng đó là việc riêng của nhà anh nên mọi người sẽ không xen vào.

Thái cũng khẳng định với mọi người rằng Bảo Anh không phải là vợ sắp cưới của anh.

Khi biết chuyện Bảo Anh lắp 3 chiếc camera ở quán cà phê để giám sát nhân viên, Thái vô cùng bất ngờ và bực mình: "Cô ta đâu phải chủ quán. Ai cho phép cô ta làm như vậy?".

Thái trách mọi người chuyện tày đình như vậy mà không báo cho anh.

Mẹ Thái đinh ninh con trai ngoan ngoãn ở phòng nhưng khi gọi xuống ăn sáng, bà mới phát hiện con đã ra khỏi nhà. Lập tức mẹ Thái gọi cho Bảo Anh.

Trong khi đó, Bảo Anh đã đứng chờ sẵn ở ngoài quán cà phê từ sáng. Khi Pu và Quang đến quán, Bảo Anh đã lên giọng mắng mỏ: "Mấy giờ rồi? Thế này mà cũng đòi là người đi làm thuê à?".

Thái nhanh chóng "dọn dẹp" cơn bão Bảo Anh.

Thái nhanh chóng "dọn dẹp" cơn bão Bảo Anh.

Vào trong quán, Bảo Anh tiếp tục nhắc nhở Pu dù làm gì thì khu vực tính tiền cũng không phải địa phận của Pu, nhiệm vụ của của cô chỉ là dọn dẹp.

Trước thái độ hách dịch của Bảo Anh, Quang yêu cầu cô nếu đến đây không để uống nước thì "mời cô đi cho".

Quang giơ tờ giấy Thái ủy quyền quản lý quán cà phê cho Quang khiến Bảo Anh phải hậm hực bỏ về.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-41-di-lam-xe-om-chai-cho-khach-hang-dau-tien-di-danh-ghen-192240925153249736.htm