Đi làm về thấy đứa trẻ sơ sinh trong nhà, người vợ tra hỏi chồng thì biết được chuyện động trời

Câu chuyện động trời của người chồng đã khiến vợ tức giận, đòi ly hôn.

Người phụ nữ Trung Quốc 53 tuổi, họ Guo chia sẻ với đài truyền hình Hồ Nam, khi bà đi làm về vào một ngày tháng 9 năm 2022, bà nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang bế một đứa trẻ sơ sinh trong nhà mình. Người lạ mặt nói với Guo rằng đứa trẻ là con của cô và chồng cô, và cô đã được thuê làm người giúp việc.

Guo vô cùng sửng sốt khi biết rằng đứa bé được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ sau khi chồng cô trả tiền cho một công ty môi giới. Và người mang thai hộ là một cô gái trẻ, đang là sinh viên đại học.

Guo và chồng, sống tại Ích Dương, tỉnh Hồ Nam ở miền Trung Trung Quốc, có một cô con gái duy nhất. Tuy nhiên, cô con gái này đã nói với cha mẹ rằng cô bé không muốn kết hôn hoặc sinh con.

Chồng tôi nói, 'Sự lựa chọn của nó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ trở thành ông nội. Nuôi nó để làm gì? Không có con có nghĩa là nó không hiếu thảo, theo văn hóa truyền thống Trung Quốc'", Guo nói.

Bà Gou còn tiết lộ thêm rằng, chồng mình vẫn có ý định nhờ người mang thai hộ để sinh ra một bé trai nữa. Điều này khiến bà Gou vô cùng tức giận, đã đòi ly hôn.

Người chồng đã lấy cắp chứng minh thư của vợ để làm giấy khai sinh cho đứa trẻ, trong đó ghi rõ anh là cha và Guo là mẹ.

Con gái của Guo, họ Gao, cho biết cha cô hoàn toàn không thể nuôi đứa trẻ một mình. Cô lo lắng rằng sau khi cha mẹ cô ly hôn, cô sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc nuôi dạy đứa trẻ. “Chuyện này thật nực cười,” Gao nói.

Bà Gou đã vô cùng sốc trước chuyện chồng mình nhờ người mang thai hộ.

Bà Gou đã vô cùng sốc trước chuyện chồng mình nhờ người mang thai hộ.

Bản tin cũng kể câu chuyện tương tự về một người đàn ông khác, 62 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cũng đã thuê một công ty mang thai hộ mà không nói với gia đình để có thể sinh một bé trai. Con gái của người đàn ông cho biết cha cô đã mong muốn có một đứa con trai từ lâu.

“Sau khi chính sách một con bị bãi bỏ, cha tôi đã yêu cầu mẹ tôi sinh thêm một đứa con nữa cho ông. Nhưng mẹ tôi đã gần 50 tuổi và bà không muốn sinh thêm con nữa”, người con gái kể lại. Cô cho biết công ty mang thai hộ đã tính phí cha cô 540.000 nhân dân tệ (75.000 đô la Mỹ) và đảm bảo đứa bé sẽ là con trai.

Mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Năm 2023, chính quyền đã ban hành chỉ thị trấn áp hoạt động này.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/dua-tre-la-trong-nha-nguoi-vo-hoi-chong-thi-biet-chuyen-dong-troi-202410271411587439.html