Đi qua tháng ngày hoài niệm

Dẫu biết rằng dễ gì chúng ta quên được trong cuộc đời này nơi mỗi dấu chân ta qua, nơi mỗi việc ta làm hàng ngày, mỗi lời nói chúng ta để lại trong lòng người thân, bạn bè, đồng đội, nhân dân và thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên.

Từ ngày 1-7, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, Đài Phát thanh - truyền hình và báo Bình Phước hợp nhất thành Báo và đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai.

Từ ngày 1-7, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, Đài Phát thanh - truyền hình và báo Bình Phước hợp nhất thành Báo và đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai.

Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng với những mục tiêu cao cả

Đơn vị hành chính đã được sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tầng nấc, vận hành hanh thông “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Bộ máy hành chính của hệ thống chính trị đã được tinh gọn, không còn chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính đã được tinh lọc, tinh giản, sắp xếp lại, thể hiện tương hợp tương phùng cao độ giữa ý Đảng với lòng dân về cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng với những mục tiêu cao cả, lớn lao vì nhân dân, vì đất nước.

Hơn lúc nào hết, trong thời kỳ chuyển giao, trong cải tạo cách nghĩ cách làm theo nếp cũ, lề lối cũ, xây dựng phong cách, phương pháp tác phong lề lối làm việc mới, cần gạt lại những niềm riêng trong “cái tôi cá nhân chủ nghĩa”, lắng hồn hoài niệm quá khứ vào góc nhỏ trái tim, mở rộng khái niệm quê hương yêu dấu của nhân dân để toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Đó dứt khoát là đích đến mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị không thể không làm.

Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi chiến lược có tính lịch sử của đất nước ta. Hợp nhất chẳng phải kết thúc hay cộng dồn đơn vị hành chính một cách cơ học, mà là sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới cho các vùng đất, với kỳ vọng hình thành những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh lớn hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển bền vững trong thế nước vươn mình. Đảng lãnh đạo đưa đường chỉ lối, lòng dân đồng thuận cao, “bệ phóng” đã sẵn sàng, chỉ cần nỗ lực bản thân và tổ chức, guồng máy phục vụ nhân dân phụng sự Tổ quốc chờ ngày giờ ấn nút khai phóng mọi năng lực từ mảnh đất thực tiễn mới, sinh động, giàu tiềm năng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc “những hạt nhân hợp lý”, tích cực, tiến bộ, phù hợp với xu thế phát triển cho đất nước, cho nhân dân. Tiếc là, còn những tâm tư, trăn trở trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ta.

Hiểu được tâm tư ấy của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời khắc chuyển giao, Tổng Bí thư Tô Lâm, người đứng đầu Đảng ta, mới đây chia sẻ tâm sự: “Tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp lại giang sơn nhưng có một bộ phận cán bộ lại tâm tư lo lắng cá nhân, ngại khó, ngại khổ… Dân thì lại rất sung sướng, rất đồng tình nhưng mà băn khoăn lại ở cán bộ. Một điều nghịch lý đấy. Không động viên, không giải thích cho nhân dân, mà mình lại mang cái tâm tư như vậy thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ? Cái tinh thần phục vụ nhân dân ở đây thế nào? Lấy cái nguyện vọng của nhân dân đi. Mình phải đi xa, mình phải thay đổi công tác, thậm chí vị trí của mình cũng có, nhưng cái mục tiêu cuối cùng của mình là cống hiến, phục vụ nhân dân”…

Nói lời ruột gan trên đây không có nghĩa người đứng đầu Đảng ta không hiểu và lo nghĩ cho cán bộ, đảng viên khi họ đã từng ở cái nơi một thời gắn bó, tình cảm đong đầy thương mến. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước cũng là một chủ thể gia đình, gia đình là tế bào xã hội, có tâm tư riêng là điều có thể hiểu được. Khi ta bước chân rời đi, làm sao lòng ta và lòng người không khỏi vương vấn nỗi niềm về những ngày tháng năm cũ và nơi cũ, những thành công vang bóng một thời trong công việc, trong hoạt động góp phần bảo vệ, dựng xây cuộc sống ở chốn xưa đã thành những giá trị được gọi tên!? Những giá trị, truyền thống và khát vọng tốt đẹp ấy chắc rằng sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn để góp phần lan tỏa, cộng hưởng, làm giàu thêm bản sắc đơn vị hành chính mới.

Gửi gắm - kỳ vọng những điều tốt đẹp phía trước

Tuy vậy, khi những giá trị tưởng như vĩnh viễn bất biến ấy, cũng khó đại diện cho xu hướng phát triển tất yếu trước đòi hỏi khách quan từ thực tiễn công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chúng ta trong thời đại mới. Cho nên, với câu thơ như nói hộ lòng người của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở đất chỉ là nơi ta ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” dường như ông đã thấu tỏ khoảnh khắc, phút giây tình cảm của con người giữa người đi và cảnh vật, con người ở lại…

Hoài niệm ấy cũng là dễ hiểu bởi chẳng có ai và không người bình thường nào trong trái tim mình không cất chứa bóng hình hoặc vài kỷ niệm “ngày xưa” thân ái. Nhà thơ Thâm Tâm trong tác phẩm nổi tiếng Tống biệt hành viết từ năm 1940 đã chia sẻ tâm trạng ấy khi “Đưa người ta không đưa qua sông/ Mà sao có sóng ở trong lòng/ Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong”.

Cuộc “ly khách” ấy của người mang nặng khát khao và hoài bão lớn của: “Chí nhớn chưa về bàn tay không!”. Nó cũng là tâm trạng, nhưng là tâm trạng gửi gắm và kỳ vọng những điều tốt đẹp ở phía trước của hiệu suất và hiệu quả chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến, trước những đổi mới sáng tạo, những hệ giá trị mới từ kinh nghiệm thực tiễn của người mang đến cho nơi mới. Nó khác hẳn bản chất tâm lý e ngại trước cái mới và sự đổi mới như khi bước từ ao nhà đi ra biển lớn trước sóng to gió cả. Càng sóng to gió cả càng phải chắc tay lái, vững tay chèo, đưa con thuyền cách mạng của dân tộc ta trong từng địa phương cùng cả nước cập bến bờ vinh quang vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Đó là yêu cầu đòi hỏi tất yếu của lịch sử trong thực tiễn mà dòng chảy mới của công việc, lề lối tác phong công tác và nếp nghĩ đổi mới, cách làm sáng tạo, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc đang chờ đón mỗi chúng ta…

La Giang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/di-qua-thang-ngay-hoai-niem-5ea1782/