Di sản của tình yêu

Để tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng (1948-2016), gia đình ông kết hợp Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, tổ chức một triển lãm đặc biệt, mở ngỏ một không gian lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của một trong những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Phiên bản Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng (do họa sĩ Hoàng Hà Tùng thể hiện) được trưng bày trong Triển lãm.

Phiên bản Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng (do họa sĩ Hoàng Hà Tùng thể hiện) được trưng bày trong Triển lãm.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã khắc sâu trong ký ức thanh xuân tươi đẹp của công chúng nhiều thế hệ: Một mình, Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn… Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những bản thu âm nổi tiếng mà còn ngân vọng trong vô vàn không gian riêng tư, ấm cúng của tuổi trẻ biết bao người. Ông là nhạc sĩ của những bản tình ca luôn tràn đầy tình cảm ấm áp, nguồn sống yêu thương cho dù đó là khúc ca chứa đựng nỗi niềm về sự cô đơn, sự chờ đợi… Như chia sẻ của chị Bạch Dương, con gái của nhạc sĩ, trong buổi khai mạc triển lãm: “Điều quý giá nhất mà bố để lại cho chúng tôi là tình yêu. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là tình cảm của ông dành cho các thành viên trong gia đình nhỏ của mình mà còn là thứ tình cảm lớn hơn nhiều tình cảm cá nhân, là tình người, là sự nhân văn của một đời sống đẹp trong một cuộc đời đáng sống”.

Chị Bạch Dương, con gái của nhạc sĩ Thanh Tùng, phát biểu trong buổi khai mạc Triển lãm. Ảnh: An Trung

Chị Bạch Dương, con gái của nhạc sĩ Thanh Tùng, phát biểu trong buổi khai mạc Triển lãm. Ảnh: An Trung

Triển lãm có hai màn hình lớn cùng các thiết bị âm thanh để cung cấp tới công chúng nhiều bản thu âm từ những năm 1970 trở lại đây, cho thấy đóng góp đa dạng của nhạc sĩ Thanh Tùng trong đời sống âm nhạc Việt Nam, từ ca khúc tới các bản chuyển soạn, nhạc phim...

Khán giả thưởng thức các sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng tại Triển lãm. Ảnh: An Trung

Khán giả thưởng thức các sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng tại Triển lãm. Ảnh: An Trung

Sau khi tốt nghiệp hai chuyên ngành Sáng tác và Chỉ huy dàn nhạc tại Học viện Âm nhạc Bình Nhưỡng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, năm 1971, ông về nước, nhận công tác tại Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là người có nhiều đóng góp trong việc chuyển soạn các ca khúc nhạc nhẹ thành bản nhạc không lời, đơn cử như bản chuyển soạn ca khúc Con kênh xanh xanh của nhạc sĩ Ngô Huỳnh, đã được sử dụng làm nhạc hiệu quen thuộc suốt những năm 1980 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bài hát đầu tay của ông chính là ca khúc trong vở cải lương nổi tiếng Cây sầu riêng trổ bông (năm 1975)…

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 8/6, tại Nhà Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, số 16, phố Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, gia đình nhạc sĩ sẽ tổ chức đêm nhạc tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 29/5, với mong muốn kết nối không gian ký ức về Thanh Tùng với không gian nghệ thuật Thanh Tùng của hiện tại và tương lai góp phần để khán giả hôm nay, nhất là bạn trẻ, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị âm nhạc và tinh thần sống cống hiến cho cái đẹp, cho cuộc đời của nhạc sĩ.

Được biết gia đình nhạc sĩ đã thành lập Quỹ Thanh Tùng (Thanh Tùng Foundation), một chương trình dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại.

Chi Mai

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/di-san-cua-tinh-yeu-post964572.html