Di tích mà biết nói năng…

Một cặp đôi trèo lên di tích trên Hải Vân quan để chụp ảnh cưới. Ảnh N.K.H

Một cặp đôi trèo lên di tích trên Hải Vân quan để chụp ảnh cưới. Ảnh N.K.H

- Nghe âm hưởng như câu ca dao trào phúng về thầy địa lý ngày xưa ấy Tư Chợ Hàn? Có chuyện chi mà văn thơ vậy?

- Phí qua hầm Hải Vân 2 với trạm thu phí cao quá, mấy hôm rày Tư chạy xe qua đèo cho đỡ chứ tình hình này có mà còng lưng. Đi đường đèo lại chứng kiến những hình ảnh phản cảm, xót xa…

- Phí hầm đường bộ mà cũng liên quan đến di tích nữa? Sai sai nhỉ!

- Không có, ý là vì né phí mà chứng kiến cảnh ngứa mắt thôi. Thấy xót xa cho di tích Hải Vân quan vì mỗi ngày không biết phải chịu đựng bao nhiêu người trèo lên để chụp ảnh. Chỉ dừng lại một tí uống ly cà-phê ngắm cảnh hùng vĩ trên đỉnh thiên hạ đệ nhất hùng quan mà Tư thấy hàng chục người gồm khách du lịch, các đôi uyên ương xếp hàng trèo lên tụt xuống để chụp ảnh nhằm lưu lại khoảnh khắc “độc”, “lạ”, “không đụng hàng”. Tội cho di tích có tuổi đời hàng trăm năm vốn đã xuống cấp lại còn phải oằn mình chịu đựng xự xâm hại một cách thiếu ý thức của con người.

- Nhưng NXD nhớ là tại đây đã có các biển báo cấm leo trèo để chụp ảnh rồi mà. Chưa nói đến việc từ khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, Hải Vân quan được cả phía Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế bắt tay phối hợp trùng tu, bảo tồn, khai thác. Sao đến nay vẫn để xảy ra cảnh này nhỉ?

- Thế Tư mới xót xa chứ! Bảng cấm thì vẫn có, nhưng người ta cứ phớt lờ. Mong chính quyền, ngành văn hóa hai địa phương sớm bắt tay vào công tác trùng tu, bảo vệ, sớm có phương án quản lý khai thác chứ để tình trạng này kéo dài thì có tội với di tích lắm.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_242394_di-tich-ma-biet-noi-nang-.aspx