Lamine Yamal 'hồi sinh' cả khu phố bằng một động tác tay

Màn ăn mừng 304 của cầu thủ Tây Ban Nha Lamine Yamal đang chiếu sáng cho Rocafonda và thắp lên hy vọng với thế hệ trẻ tại khu phố tưởng như đã bị lãng quên.

"Tại sao anh chị lại ở đây?", một đứa trẻ hỏi các phóng viên đang chụp ảnh ở Rocafonda, khu phố ở thành phố Mataró, thuộc vùng Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha.

"Các em nghĩ tại sao?", một trong số các phóng viên hỏi lại.

"Vì Lamine", cậu bé mỉm cười và đáp, trước khi rời đi cùng mẹ.

Cách đây không lâu, cậu bé đã nhận được món quà đặc biệt: một chiếc áo đấu của CLB Barcelona. Chính bà của Lamine Yamal, cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu tại EURO 2024, đã tặng cho cậu bé.

Rocafonda, khu phố chứng kiến cầu thủ trẻ này lớn lên, là một nơi từng bị lãng quên, cô lập và kỳ thị. Nhưng chính sự tỏa sáng của "thần đồng bóng đá" từng được đào tạo tại La Masia đã khiến quê hương của mình "hồi sinh".

Hình mẫu tích cực

Sau khi ghi bàn tại EURO năm nay, Lamine ăn mừng bằng cách làm động tác tay "304", tượng trưng cho ba số cuối của mã bưu chính Rocafonda (08304). Những con số được sơn trên tường, và trẻ em mỉm cười khi nói về 304. Còn cư dân lớn tuổi - những người từng cau mày khi được hỏi về tình hình trong khu phố - đang nhìn thấy một hình mẫu tích cực, sự phản chiếu của tương lai đầy hy vọng.

Đêm 9/7, đường phố Rocafonda tràn ngập tiếng reo hò phấn khích khi Lamine ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với Pháp tại bán kết EURO 2024, đưa đội nhà tiến vào trận chung kết với Anh vào ngày 14/7. Anh cũng xác lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Giải vô địch châu Âu dành cho nam.

"Lamine là hình mẫu cho trẻ nhỏ. Nhiều người ở đây khao khát được như cậu ấy. 304 tượng trưng cho khu phố, nó đại diện cho mọi người. Việc cậu ấy đã làm được điều đó khiến cả thế giới biết đến chúng tôi", Jose Palacios, thanh niên từng xem Lamine chơi bóng trên phố, cho biết.

 Thanh thiếu niên ở Rocafonda chơi bóng, học theo động tác ăn mừng 304 của Lamine Yamal.

Thanh thiếu niên ở Rocafonda chơi bóng, học theo động tác ăn mừng 304 của Lamine Yamal.

Còn Mustafa Elhamid, người đã điều hành một cơ sở chuyên về vận tải trong 16 năm qua, nói: "Lamine là niềm tự hào của Tây Ban Nha, không chỉ riêng khu phố này".

Trước đây, quảng trường Joan XXIII từng là bãi đất trống và Lamine thường tới đây tập luyện. Nhưng bây giờ nơi đây đã được cải tạo thành sân chơi chung và cấm mọi người đá bóng.

"Đây là một khu phố khiêm tốn, với nhiều nền văn hóa. Người ta nói những điều không hay về nơi này, nhưng khi sống ở đây, bạn sẽ biết nó thực sự như thế nào. Việc một cầu thủ bóng đá vĩ đại như Lamine xuất thân từ nơi này là niềm tự hào lớn đối với chúng tôi. Từ bóng đá đường phố, cậu ấy đã chuyển sang chơi với những người giỏi nhất thế giới", Palacios nói thêm.

Được thành lập vào những năm 1960, Rocafonda từng là nơi sinh sống của những người nhập cư từ miền Nam Tây Ban Nha. Đến những năm 1990, nơi đây tập hợp rất nhiều người nước ngoài, hầu hết là người châu Phi.

Nằm ở vị trí đắc địa với tầm nhìn ra Địa Trung Hải, nhưng là khu phố tương đối khiêm tốn giữa một khu vực gồm nhiều thành phố giàu có hơn.

Các cửa hàng tạp hóa, sạp bán trái cây, tiệm làm tóc chủ yếu do người nhập cư quản lý dần mọc lên và lấp đầy mọi góc phố. Những chiếc áo đấu đại diện cho nhiều đội bóng được bày bán khắp nơi, từ Barcelona, Real Madrid cho đến PSG, Manchester United.

Tuy nhiên, hiện tại, đa phần đều bán áo đấu Tây Ban Nha với tên Lamine. Cờ Tây Ban Nha treo trên ban công và trong các cửa hàng.

Trước đây là Messi, còn bây giờ là Lamine

Theo Viện Thống kê Quốc gia của Tây Ban Nha, gần một nửa dân số Rocafonda có nguy cơ nghèo đói. Các tòa nhà không có thang máy và xuống cấp rõ rệt. Nhưng Rocafonda luôn có một tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn. Trẻ em có thể chơi bóng ở khắp nơi và điều này còn phổ biến hơn nhờ hiện tượng Lamine Yamal.

Cách quảng trường nơi Lamine lớn lên vài trăm mét là sân bóng đá đổ bằng bê tông. "Thần đồng bóng đá Tây Ban Nha" đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại đây. Từ rất lâu trước khi trở thành hiện tượng ở Barca hay đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine đã được hầu hết cư dân khu phố biết tên và nhớ mặt vì có thể chơi bóng ở mọi nơi.

"Hiện tượng Lamine Yamal thực sự rất tích cực. Trước đây, bọn trẻ có thể bỏ bóng đá để đi chơi trong công viên. Bây giờ, chúng có động lực và nhiệt huyết hơn", Sergio Martínez, huấn luyện viên của một trong những đội bóng địa phương, cho biết.

 Áo đấu của Lamine Yamal được treo ở quán bar El Cordobés.

Áo đấu của Lamine Yamal được treo ở quán bar El Cordobés.

Trên sân cỏ - như một sự phản ánh của chính khu phố - mọi người ở mọi lứa tuổi tụ họp lại và quan tâm đến nhau. "Đây là một khu phố yên tĩnh hơn những gì người ta thường nói về nó. Có những người tốt và xấu, giống như mọi nơi khác, nhưng không có gì quá đáng cả", Martínez nhấn mạnh.

Sau trận đấu, hoặc thậm chí trước đó, mọi người đều dừng chân tại quán bar El Cordobés. Áo đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Lamnie được treo như một chiếc cúp trên tường. Juan Carlos Serrano Munoz - chủ quán bar này trong 30 năm - cho biết cha của Lamine, Mounir Nasraoui, là khách quen của ông suốt 10 năm qua.

"Chúng tôi gặp nhau ở khu phố này. Tôi thường thấy Mounir đưa Lamine đi chơi bóng mọi lúc, từ khi cậu ấy khoảng 6 tuổi".

Lúc Serrano và Nasraoui gặp nhau lần đầu, hoàn cảnh của cả hai rất khác so với bây giờ. Gia đình Lamine đôi khi không đủ tiền mua vé tàu và Serrano đã giúp họ. Đến khi con trai gặt hái được thành công đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá, Nasraoui đã trở lại khu phố để đền đáp ân tình cũ.

"Chúng tôi luôn nói Lamine là cậu bé đặc biệt. Cư dân trong khu phố đều rất tự hào và hạnh phúc cho gia đình Nasraoui", chủ quán bar nói.

Lamine đã khiến mọi người phải chú ý đến Rocafonda. Đối với cư dân nơi đây, anh không chỉ là một cầu thủ bóng đá, mà còn là "biểu tượng của sự tiến bộ, tương lai và hy vọng". "Trước đây, mọi người đều muốn trở thành Messi. Còn bây giờ, ít nhất là ở Rocafonda, mọi người đều muốn trở thành Lamine", phóng viên thể thao Irene Guevara của El Páis nhận định.

Lê Vy

Ảnh: El Páis

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/lamine-yamal-hoi-sinh-ca-khu-pho-bang-mot-dong-tac-tay-post1486013.html