Đi về phía nhân dân - ấm áp nghĩa tình quân dân giữa lòng Đà Nẵng

Giữa nhịp sống sôi động của TP. Đà Nẵng những ngày giáp Tết Nguyên đán, vẫn còn đó những phận đời lặng lẽ mang theo nỗi lo cơm áo, bệnh tật và tuổi già. Thấu hiểu, sẻ chia với nhân dân, những người lính Quân khu 5 tiếp tục hành trình 'đi về phía nhân dân', mang theo tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu nặng của đội quân 'từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ'.

Những nỗi lo thầm lặng giữa phố thị

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong hội trường nhỏ của Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Cường, không khí trở nên ấm áp hơn bởi những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt rưng rưng xúc động của bà con khi đón nhận quà Tết từ Bộ Tư lệnh Quân khu. Đó không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người dân có hoàn cảnh khó khăn vững lòng đón Xuân.

Đà Nẵng hôm nay đang phát triển mạnh mẽ với những công trình hiện đại, những khu đô thị sầm uất. Tuy nhiên, phía sau những con đường rực rỡ ánh đèn, trong các con hẻm nhỏ của nhiều tổ dân phố, vẫn còn không ít gia đình phải đối diện với khó khăn. Tổ dân phố 56BT, phường Hòa Cường là một ví dụ điển hình.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố 56BT, trong hơn 70 hộ dân của tổ thì có gần 30 hộ thuộc diện khó khăn. Đó là những gia đình neo đơn, người già không nơi nương tựa, người bệnh tật kéo dài hoặc không có việc làm ổn định. Dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, nhưng cuộc sống của nhiều hộ vẫn còn chật vật.

Trong số những hộ được nhận quà Tết, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ninh khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi 81, không chồng con, không nhà cửa, bà phải sống nhờ nhà người anh cùng cháu trai làm nghề bảo vệ với thu nhập bấp bênh.

Nhận phần quà Tết, bà Ninh xúc động chia sẻ: “Tuổi già rồi, ăn uống phải dè sẻn để phòng khi đau ốm. Đây là lần đầu tiên tôi được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, lại đúng dịp Tết, thấy ấm lòng lắm”.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng thăm hỏi gia đình chính sách tại tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Thiếu tướng Trần Minh Trọng thăm hỏi gia đình chính sách tại tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Cùng chung niềm xúc động ấy là bà Trần Thị Thơ (SN 1956), từng là du kích trong kháng chiến. Năm 1972, bà bị địch bắt, giam cầm suốt ba năm tại nhà tù Hội An. Trở về sau ngày đất nước thống nhất, mang trên mình những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, bà vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Với bà, phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự tri ân, là hơi ấm của tình đồng đội, của thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

“Đi về phía nhân dân” - mệnh lệnh từ trái tim người lính

Dù công việc cuối năm bận rộn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc vẫn duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đầu tháng 2, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn, cùng Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng Bộ CHQS TP Đà Nẵng và lãnh đạo phường Hòa Cường đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết bà con Tổ dân phố 56BT.

Tại buổi gặp gỡ, sau những cái bắt tay thân tình và lời thăm hỏi ân cần, Thiếu tướng Trần Minh Trọng bày tỏ: Trong những năm tháng kháng chiến, Bộ đội được nhân dân chở che, đùm bọc bằng cả tính mạng. Thời bình, nhân dân tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì vậy, việc tri ân, chăm lo đời sống nhân dân là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính, để không ai bị bỏ lại phía sau trong mỗi mùa Xuân.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng tặng quà cấp ủy, chính quyền và LLVT phường Hòa Cường

Thiếu tướng Trần Minh Trọng tặng quà cấp ủy, chính quyền và LLVT phường Hòa Cường

Tặng quà nhân dân Tổ dân phố 56BT nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Tặng quà nhân dân Tổ dân phố 56BT nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Theo Thiếu tướng Trần Minh Trọng, đây là hoạt động thường niên, mang nét đẹp văn hóa của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Tư lệnh Quân khu dành khoảng 30 tỉ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, các đơn vị được chỉ đạo bám sát cơ sở, đưa bộ đội về ăn Tết cùng nhân dân, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như “Ngày hội bánh chưng xanh”, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2025 cũng là năm ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 5, từ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đến việc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đặc biệt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, xông pha giúp dân phòng, chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Gần 1.000 hộ dân tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có mái ấm mới trước Tết nhờ sự chung sức, đồng lòng của quân và dân.

Đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động này, ông Hồ Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Hòa Cường khẳng định: Sự đồng hành của Quân khu 5 trong dịp Tết là nguồn động viên to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Những phần quà Tết tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng. Đó là sự sẻ chia, là lời tri ân và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ quân - dân bền chặt. Tình cảm của người lính dành cho nhân dân không nằm ở giá trị món quà, mà ở tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, để mỗi mùa Xuân về đều trọn vẹn yêu thương và bình yên.

Q.HÙNG - Đ.HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/di-ve-phia-nhan-dan-am-ap-nghia-tinh-quan-dan-giua-long-da-nang-203007.html