Điểm đến của âm nhạc cổ điển
Lần đầu tiên, các thành viên của Dàn nhạc giao hưởng thành phố Daegu - Hàn Quốc đã đến Đà Lạt giữa tháng 3/2026 để cùng với các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nhạc cổ điển trong 1 đêm duy nhất. Trong những năm gần đây, khán giả Đà Lạt đã dần quen thuộc hơn với các chương trình biểu diễn nhạc cổ điển tại đô thị này.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc cổ điển tại Rạp Hòa Bình Đà Lạt
Đêm diễn ấn tượng
“Rất lâu tôi mới có dịp bước chân vào Rạp Hòa Bình, một địa điểm mà người Đà Lạt ai cũng biết, để xem một chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc như thế”, cô giáo Vũ Thanh Tâm, 40 tuổi, phường Xuân Hương- Đà Lạt cho biết trong đêm diễn.
Chương trình nghệ thuật này là sự hợp tác của Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam với Công ty Art Avenue - Hàn Quốc và Tổ chức Trao đổi Văn hóa Hàn Quốc - Đông Nam Á, dưới sự bảo trợ của thành phố Daegu, Hàn Quốc.
Với mục tiêu thúc đẩy giao lưu văn hóa, Tổ chức Trao đổi Văn hóa Hàn Quốc hằng năm vẫn đưa các nghệ sĩ Hàn Quốc đến biểu diễn tại các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Đến Đà Lạt đợt này có 7 thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế thành phố Daegu (Daegu International Symphony Orchestra) cùng 5 nghệ sĩ người Việt Nam biểu diễn, hầu hết số nhạc sĩ Việt Nam này đến từ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.
Chương trình biểu diễn rất gần gũi và thú vị. Có cảm giác như hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc đang trò chuyện, giao lưu với nhau bằng những giai điệu ngọt ngào. Âm nhạc cổ điển không phải là thứ gì quá xa lạ mà rất gần gũi và dễ thương.
Cô giáo Vũ Thanh Tâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt
Là khán giả trong đêm biểu diễn này, cùng với cô giáo Thanh Tâm, khán phòng Rạp Hòa Bình còn tràn ngập trên 500 người Đà Lạt, gần vượt sức chứa của khán phòng. Đây là những người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc cổ điển đến dự. Đêm diễn lấp đầy với các tác phẩm kinh điển thế giới như: Vũ khúc Hungary (Hungarian Dance) số 1, số 4 và số 5 của Johanes Brahms, được chơi 4 tay trên 1 cây dương cầm; tổ hợp “Bốn mùa Buenos Aires” (The Four Seasons) của Astor Piazzolla. Hay như ca khúc nổi tiếng được chuyển thể từ ca khúc nổi tiếng thế giới “Besame Mucho” của Consuelo Velasquez.
Là chương trình giao lưu văn hóa giữa 2 nước nên không thể thiếu việc giới thiệu các tác phẩm lớn của Hàn Quốc và Việt Nam đến khán giả trong đêm diễn. Một số tác phẩm viết riêng cho nhạc giao hưởng nhưng cũng có các tác phẩm chuyển thể cho nhạc cổ điển. Đó là giai điệu mượt mà của “The song of Longing for Mount Geumgan”, Hàn Quốc; êm đềm như Khúc nhạc chiều mùa xuân “Serenade of Spring”, Hàn Quốc; hay âm điệu rộn rã của “Vũ khúc Tây Nguyên” của Hoàng Đạm, Việt Nam. Đặc biệt là dàn hợp xướng với ca khúc “O Sole Mio” với trên 50 người biểu diễn gồm các nghệ sĩ Hàn Quốc, các nghệ sĩ Việt Nam cùng trẻ em và người lớn tuổi Đà Lạt.
Nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện một ca khúc tại đêm diễn giao lưu âm nhạc Đà Lạt - Daegu
Nhiều chương trình nghệ thuật hằng năm
Thành lập từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt đã tổ chức khoảng 200 sự kiện về văn hóa, nghệ thuật tại Đà Lạt, trong đó có các chương trình biểu diễn nhạc cổ điển. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, theo ông Nguyễn Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt, bên cạnh các hoạt động định kỳ được lên lịch trong năm, trung tâm còn tổ chức thường xuyên “Tuần lễ âm nhạc cổ điển” trong tháng 4 hằng năm tại Đà Lạt với các hoạt động biểu diễn âm nhạc cổ điển, hội thảo, giáo dục âm nhạc…
Để tổ chức các hoạt động trên, đặc biệt là các hoạt động về âm nhạc cổ điển, trung tâm đã phối hợp với các nhạc viện, học viện âm nhạc, các tổ chức tư nhân trong nước cùng các tổ chức quốc tế như: Viện Pháp, Hội đồng Anh (British Council Vietnam), Viện Goethe - Đức và đặc biệt là với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam. Thông qua các chương trình phối hợp và hợp tác này, đã có không ít các nghệ sĩ lớn của châu Âu đến Đà Lạt biểu diễn.
Nghệ sĩ Piano Nguyễn Đức Anh - người kết nối để đưa Dàn nhạc giao hưởng Daegu Hàn Quốc đến biểu diễn tại Đà Lạt và chính anh cùng tham gia biểu diễn trong đêm diễn đó cho biết: “Daegu - Hàn Quốc cũng là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Việc Daegu và Đà Lạt kết nối với nhau cho một chương trình biểu diễn lớn như thế là một khởi đầu rất tốt trong mối quan hệ về âm nhạc cho 2 đô thị này và hi vọng sẽ có thêm những chương trình hợp tác trong thời gian đến”.
Tháng 10/2023, Đà Lạt chính thức được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) trong lĩnh vực âm nhạc. Rất nhiều hoạt động về âm nhạc cổ điển lẫn hiện đại đã được Lâm Đồng - Đà Lạt tổ chức từ đó đến nay.
Đà Lạt, như ông Hiền suy nghĩ, là một đô thị nhỏ và trẻ tuổi, vẫn còn những khoảng cách nhất định về cơ sở hạ tầng và sự thiếu thốn về nguồn nhân lực chuyên môn sâu cho âm nhạc so với các trung tâm lớn trong nước. “Thế nhưng, ẩn sau lớp sương mù ấy là một niềm khát khao mãnh liệt của những con người nơi đây - khát khao được chạm tới những giá trị nghệ thuật hàn lâm và những tiêu chuẩn quốc tế định hình nên bản sắc của một Thành phố Sáng tạo UNESCO”, ông nói.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-den-cua-am-nhac-co-dien-438891.html











