Điểm hẹn của sắc màu

Đến với khu trưng bày Không gian nghệ thuật đương đại của Hội Mỹ thuật TP.HCM, người xem được chiêm ngưỡng những tác phẩm vô cùng ấn tượng. Đây được xem là một điểm hẹn mới thu hút đông đảo giới trẻ yêu nghệ thuật...

Cụm 3 tác phẩm Hạnh phúc - họa sĩ Trần Thị Nhã Vi Sơn màu acrylic (120x410cm)

Cụm 3 tác phẩm Hạnh phúc - họa sĩ Trần Thị Nhã Vi Sơn màu acrylic (120x410cm)

Không gian nghệ thuật đương đại là cơ sở 2 của Hội Mỹ thuật TP.HCM, tọa lạc tại số 1 Einstein, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Phòng trưng bày chính vừa được cải tạo, nằm giữa sân vườn với không gian rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Đây là nơi thường xuyên tổ chức triển lãm và các buổi giao lưu nghệ thuật theo chủ đề.

Chỉ tính từ đầu năm 2023, không gian nghệ thuật đương đại đã tổ chức trên 10 triển lãm. Một số triển lãm gần đây thu hút sự quan tâm của công chúng như triển lãm “Xuân trong tôi”, triển lãm tranh lụa “Kén”, triển lãm tranh bút sắt… với hàng ngàn tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như điêu khắc, tranh lụa, tranh sơn mài, sơn dầu, tranh khắc gỗ.

Cụm tác phẩm Hẻm vùng cao - họa sĩ Nguyễn Đình Ngọc Sơn mài ( 80x140cm, 100x140cm, 80x140cm)

Cụm tác phẩm Hẻm vùng cao - họa sĩ Nguyễn Đình Ngọc Sơn mài ( 80x140cm, 100x140cm, 80x140cm)

“Trong các triển lãm nghệ thuật trước giờ tôi từng xem, tranh bút sắt thường được trưng bày chung với nhiều loại tranh khác. Lần đầu tiên tôi thấy có hẳn một triển lãm trưng bày riêng về thể loại này nên rất hào hứng. Vừa biết thông tin qua mạng xã hội Facebook, sáng hôm sau tôi đã vượt hơn 40km đến đây. Phải nói là rất tuyệt vời, các tác phẩm rất đa dạng, không gian và ánh sáng hài hòa đã giúp cảm xúc của tôi khi xem tranh được thăng hoa hơn” - chị Linh Chi, một sinh viên đến từ Đồng Nai chia sẻ.

Khoảnh khắc - Nguyễn Thị Ngọc Châu Tranh khắc gỗ (80x120cm)

Khoảnh khắc - Nguyễn Thị Ngọc Châu Tranh khắc gỗ (80x120cm)

Với chủ trương trẻ hóa đội ngũ sáng tác, Hội Mỹ thuật TP.HCM luôn tìm kiếm và tạo điều kiện cho những nghệ sĩ trẻ có cơ hội được giới thiệu tác phẩm qua những tổ chức chuyên nghiệp, điển hình là tại Không gian nghệ thuật đương đại. Nhờ vậy mà có nhiều tác giả trẻ đã mạnh dạn, hào hứng gửi tác phẩm đến dự các triển lãm. Điều này đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ, nhất là những sinh viên ngành mỹ thuật của các trường tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Kháng sinh - Phạm Nguyễn Quốc Huy Gốm men (10x50x20cm)

Kháng sinh - Phạm Nguyễn Quốc Huy Gốm men (10x50x20cm)

Nhân dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Hội Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức triển lãm “Giới thiệu họa sĩ và nhà điêu khắc TP.Thủ Đức lần thứ I”, diễn ra từ ngày 25-3 đến 5-5 với sự góp mặt của 39 tác giả. Triển lãm trưng bày hơn 70 tác phẩm gồm nhiều thể loại như tranh sơn dầu, sơn mài, tranh khắc gỗ, điêu khắc đồng, resin… chủ yếu khắc họa cuộc sống chân thực, khát vọng vươn lên và tái sinh của con người. Không gian bày trí khiến cho người xem như thoát khỏi không gian và thời gian để chiêm nghiệm những giây phút bình dị đời thường.

Tiếng gọi của biển - Đỗ Đình MiềnSơn mài (180x80cm)

Tiếng gọi của biển - Đỗ Đình MiềnSơn mài (180x80cm)

Họa sĩ Trần Thị Nhã Vi - tác giả chùm tranh Hạnh phúc (sơn màu acrylic) chia sẻ: “Các tác phẩm ở đây phần lớn là của các đồng niên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Sau bao năm gặp lại, có người trở thành họa sĩ, người làm giảng viên đại học như tôi. Tuy mỗi người có một cuộc sống khác nhau nhưng khi cùng chung tay thực hiện triển lãm này, chúng tôi nhận ra tình yêu nghệ thuật trong mỗi người chưa bao giờ vơi”.

Khu triển lãm thường xuyên có những chủ đề mới mẻ, độc đáo, cách bày trí tác phẩm chuyên nghiệp… đã giúp người xem cảm thấy ấn tượng.

Nguyễn Hằng Xuân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202305/diem-hen-cua-sac-mau-3165955/