Điểm hẹn kết nối những tâm hồn Việt xa quê
Chiều tối 15/6 (theo giờ địa phương), lễ trao giải 'Cuộc thi viết tản văn, thơ về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ' diễn ra ở phòng thượng viện, tòa nhà Quốc hội Hungary tại thủ đô Budapest. Cuộc thi do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu kết hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Sau khoảng 9 tháng nhận bài dự thi (từ 8/3 - 31/12/2024), Ban tổ chức đã nhận được 182 tác phẩm (98 tản văn và 84 bài thơ) của 144 tác giả từ 18 quốc gia như Anh, Bỉ, Bulgaria, Đức, Romania, Cộng hòa Séc, Italy, Mỹ, Hungary, Pháp...

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao các tác phẩm tham dự cuộc thi, đã hiện thực hóa những mảng đời sống của người Việt ở nước ngoài, không hư cấu và rất xúc động.
Đây là lần đầu tiên một cuộc thi viết văn thơ được tổ chức về đề tài người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ và cũng chỉ dành riêng cho đối tượng là phụ nữ người Việt ở nước ngoài.
Tại buổi lễ, 18 tác phẩm được trao giải ở cả hai thể loại thơ và tản văn, trong đó giải nhất trị giá 2.000 USD được trao cho tác phẩm "Vòng quay", tác giả Nguyễn Thị Hồng Ân đến từ Pháp. Tác giả Huỳnh Ngọc Nga – thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi (76 tuổi) đến từ Italia giành giải nhì với tác phẩm "Bàn cờ tướng của cha".
Cuộc thi là dịp để những người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội chia sẻ về cuộc sống, những sự hy sinh âm thầm và những góc cạnh mà nhiều người chưa hình dung được.

Tác giả Huỳnh Ngọc Nga – thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi (76 tuổi) đến từ Italia giành giải nhì với tác phẩm "Bàn cờ tướng của cha".
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đây là cuộc thi viết vô cùng ý nghĩa vì lần đầu tiên chủ đề về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ. Một đề tài hoàn toàn mới, không đơn giản nhưng rất sâu sắc, gợi mở cho người đọc những góc nhìn cụ thể hơn về cuộc sống của chị em người Việt ở nước ngoài.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa thay mặt ban giám khảo chia sẻ: "Tôi đánh giá rất là cao Ban tổ chức đã có sáng kiến viết về người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cuộc thi đặc biệt viết về người phụ nữ lại dành cho chính người phụ nữ viết. Thêm một điều độc đáo nữa là cuộc thi dành cho những chị em không chuyên nghĩa là người ta không hề dàn dựng, sáng tạo mà cứ lặng lẽ như có sẵn những mảng đời sống của người Việt ở nước ngoài để đưa lên trang giấy, vì thế các trang viết rất hiện thực, không hư cấu và rất xúc động”.

Tác phẩm "Vòng quay", tác giả Nguyễn Thị Hồng Ân đến từ Pháp.
Bà Phan Bích Thiện chia sẻ, hơn cả một cuộc thi văn chương, đây thực sự là một hành trình kết nối tâm hồn – nơi tiếng lòng của hàng trăm người phụ nữ được cất lên qua thơ ca, qua những dòng tản văn dung dị mà tha thiết. Mỗi tác phẩm gửi về là một thế giới riêng, những câu chuyện chân thực, mang trong đó nỗi niềm xa xứ, ký ức quê nhà, sự hy sinh thầm lặng và sức mạnh nội tâm phi thường của người phụ nữ Việt. Các tác phẩm với sự chân thành không màu mè, trong từng con chữ là cả một hành trình đầy nghị lực: hành trình hòa nhập, gìn giữ bản sắc, nuôi dạy con cái và không ngừng vun đắp hạnh phúc giữa nơi xa lạ.

Các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các vị giám khảo.
Cuộc thi cũng là minh chứng cho thấy văn chương không chỉ là lãnh địa của giới chuyên nghiệp, mà còn là nơi ai cũng có thể chạm vào, miễn là họ viết bằng trái tim. Và chính trái tim của những người phụ nữ Việt xa xứ – đằm thắm, kiên cường và nhân hậu – đã làm nên một cuộc thi đầy sắc màu và cảm hứng.
Cuộc thi càng ý nghĩa hơn khi tuyển tập "Hoa Việt nơi xứ tuyết” bao gồm 50 tác phẩm xuất sắc nhất được ra mắt đúng vào năm đặc biệt chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/diem-hen-ket-noi-nhung-tam-hon-viet-xa-que-post1207500.vov