Nhà báo của vùng cao xứ Quảng
Có một nhà báo nhiều năm nay luôn đồng hành cùng bà con dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Nam. Anh đã có nhiều tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống của vùng cao giành được thứ hạng cao qua các Giải báo chí quốc gia và liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc.
Gần 5 năm sau cơn bão số 9 hồi cuối năm 2020 , đời sống của hàng ngàn hộ đồng bào Giẻ Triêng xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) đã dần ổn định. Làng bản, nhà cửa đã được dựng xây mới, đất sản xuất của người dân đã được khai hoang phục hóa. Những ngôi làng bị bão lũ cuốn trôi giờ đã hồi sinh một cách mạnh mẽ.

Nhà báo Bùi Tấn Sỹ, Báo và Đài PTTH Quảng Nam
Nhiều phóng viên luôn có mặt ở vùng cao trong hành trình ấy. Cùng ăn, cùng ở, cùng dấn thân vào những khó khăn, gian khổ, thậm chí hiểm nguy với bà con các dân tộc thiểu số, họ đã có những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống. Họ thông tin nhanh trên các báo, đài quốc gia và báo đài địa phương, giúp cả nước biết đến những thiệt hại nặng nề mà chính quyền và bà con vùng cao đang phải đương đầu. Cũng nhờ vậy, các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đã đến được với bà con, động viên vùng cao sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bùi Tấn Sỹ đã có hơn 25 năm gắn bó với vùng cao Quảng Nam
Hơn 25 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, nhà báo Bùi Tấn Sỹ đã kể nhiều câu chuyện sau những chuyến đi về đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những bản làng hẻo lánh ở Nam Trà My, Phước Sơn đến các vùng đất khó khăn ở Tây Giang, Nam Giang hay vùng biên giới Việt - Lào anh luôn có mặt. Những phóng sự của anh không chỉ phản ánh hiện thực mà còn là cầu nối đưa tiếng nói của đồng bào đến với chính quyền và cộng đồng.

Mỗi lần đến vùng cao, anh được bà con coi như người thân của bản làng
Tác phẩm “Chưa có chi bộ nào như thế” - đoạt giải C Báo chí Quốc gia năm 2022 kể về những đảng viên dân tộc thiểu số ở vùng cao Nam Trà My vượt qua khó khăn để xây dựng chi bộ vững mạnh, có nhiều giải pháp hiệu quả giúp đỡ bà con địa phương xóa đói giảm nghèo đã chạm đến trái tim người xem. Hay như phóng sự “A Song Ba-Một lòng theo Đảng”, đoạt giải Vàng tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42; tác phẩm “Hai lần tuyên thệ dưới Đảng Kỳ” - Giải Nhất giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải khuyến khích tác phẩm, giải Nhân vật ấn tượng Giải Bùa liềm Vàng 2024…là những câu chuyện giản dị nhưng thấm đẫm chất nhân văn, chạm đến trái tim người xem, người nghe.

Bùi Tấn Sỹ đoạt giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2023; giải B giải Búa Liềm vàng năm 2021
Nhà báo Bùi Tấn Sỹ, Báo và Đài PTTH Quảng Nam bộc bạch: “Thông qua những tác phẩm của mình, tôi muốn lan tỏa những cách làm hay, những kinh nghiệm quý, thiết thực từ cơ sở. Bản thân tôi cũng sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bào DTTS, tôi hy vọng những kinh nghiệm, cách làm hay ấy sẽ được lan tỏa, nhất là những tấm gương già làng, đảng viên tiêu biểu và chúng ta tin rằng sẽ có nhiều tấm gương như thế”.

...và nhiều giải thưởng lớn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam
Năng động, nhiệt huyết, Bùi Tấn Sỹ được bà con vùng cao và đồng nghiệp gọi với cái tên trìu mến “Nhà báo của vùng cao”. Anh đã đoạt nhiều giải thưởng như Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022, giải B giải Búa liềm vàng lần thứ 7 năm 2021, 3 giải vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc và nhiều giải khác như Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam… Anh cũng là cộng tác viên quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, cộng tác viên chương trình Phát thanh tiếng Cơ Tu Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần mang hình ảnh Quảng Nam, những câu chuyện về con người và vùng đất nơi này đến với khán giả cả nước.

Vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc
Nhà báo Nguyễn Hải, Trưởng phòng Chuyên đề Dân tộc và Miền núi, Báo và Đài PTTH Quảng Nam nói về đồng nghiệp của mình: “Bùi Tấn Sỹ là một phóng viên năng nổ, nhiệt huyết và gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam. Nhân dịp 21/6, dịp mà chúng ta tôn vinh những nhà báo - những người đã cống hiến cho sự nghiệp báo chí địa phương nói riêng và cả nước nói chung, những điển hình nhà báo như Bùi Tấn Sỹ sẽ là niềm cảm hứng để các phóng viên trẻ dấn thân và sẵn sàng vào thực tế để có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống”.

Bùi Tấn Sỹ đã kêu gọi nhiều mạnh thường quân tổ chức các đợt từ thiện đến với đồng bào vùng cao khi bão lũ, dịch bệnh
Giữa núi rừng Quảng Nam, nhà báo Bùi Tấn Sỹ không chỉ là người kể chuyện mà còn là trái tim lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2020 đến nay, anh đã đứng ra kêu gọi bạn bè trong cả nước và trực tiếp nhận đỡ đầu 58 em học sinh mồ côi, khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, động viên các em vươn lên trong học tập với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000đ/1 em đến hết năm học lớp 12.

Anh đã đứng ra kêu gọi bạn bè và trực tiếp nhận đỡ đầu 58 em học sinh mồ côi, khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số,
Những chuyến đi thiện nguyện của anh không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm nghị lực để bà con miền núi vươn lên.
Chị Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết: “Ngoài chương trình tình nguyện “Mẹ đỡ đầu”, anh Sỹ cũng rất năng nổ kêu gọi, kết nối các mạnh thường quân giúp đỡ bà con vùng cao những dịp khó khăn như thiên tai bão lũ, dịch bệnh. Từ năm 2022 đến nay, hàng năm, anh Sỹ cùng các mạnh thường quân đều có các đợt từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo, phụ nữ vùng cao của địa phương. Bà con họ rất yêu quý”.
Bước chân của Bùi Tấn Sỹ và những đồng nghiệp của mình vẫn đang in dấu trên khắp bản làng vùng cao đề kể về những câu chuyện đời, chuyện người, kể về sự chuyển mình của các buôn làng…Sự tin yêu của đồng bào vùng cao, sự ghi nhận của đồng nghiệp là sự động viên tinh thần để họ tiếp tục có những tác phẩm hay đến với công chúng.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nha-bao-cua-vung-cao-xu-quang-post1207843.vov