Lan tỏa những điều tốt đẹp qua báo chí

Một trong những sứ mệnh của báo chí là chuyển tải những câu chuyện đẹp, nhân văn, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Từ nguồn năng lượng tích cực ấy, biết bao khát vọng được đánh thức, bao nhiêu ước mơ được tụ bồi, bao con người đã làm nên điều kỳ diệu…

Bác sĩ Đào Hồng Duyên tài năng, yêu nghề.

Bác sĩ Đào Hồng Duyên tài năng, yêu nghề.

Giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh - Động lực của một bác sĩ nội trú

Đào Hồng Duyên, cô gái xinh xắn quê ở xã Gia Phương (huyện Gia Viễn) đang học năm thứ 2 chương trình bác sĩ nội trú. Hồng Duyên chia sẻ: Em mơ ước trở thành bác sĩ từ rất sớm. Nhưng em cũng biết rằng đó là một con đường nhiều chông gai, nhất là đối với học sinh trường làng bởi điểm thi vào Trường Đại học Y Hà Nội luôn ở mức rất cao.

Biết là rất khó, nhưng em không nản chí. Bởi em được biết đến nhiều tấm gương vượt khó để thành công mà em được đọc qua báo, nghe qua đài, thậm chí là ở ngay trong ngôi trường của em.

Năm 2017, Hồng Duyên đã chạm tay vào giấc mơ trở thành bác sĩ khi trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội. Với thành tích xuất sắc này, Duyên vinh dự được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh.

Được nhận phần thưởng này, với em đó là động lực và cũng là ý thức trách nhiệm để em vươn lên trong chặng đường sau này. Khi vào đại học, đã có những lúc Hồng Duyên chán nản khi việc học rất vất vả, áp lực.

Nhưng học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm nào lại một lần nữa động viên, thôi thúc gợi lại cho em về sự nhiệt huyết, về lòng quyết tâm, về ý thức trách nhiệm, từ đó tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua.

Khác với mọi người, thường xác định thi chương trình bác sĩ nội trú và có chiến lược đặc biệt để ôn luyện ngay từ những năm học đầu tiên, nhưng Hồng Duyên lại khác. Đến tận năm thứ 5, Hồng Duyên mới xác định và bắt đầu ôn thi nội trú.

Vì xuất phát chậm hơn các bạn nên Duyên tham khảo tài liệu học tập, cách lên kế hoạch từ những người đi trước, từ đó lập kế hoạch cho từng môn. Đó cũng là thời điểm bùng phát dịch COVID-19 nên Hồng Duyên phải học online.

Tận dụng khoảng thời gian này, em cũng tranh thủ đẩy nhanh tốc độ ôn thi. Bước vào năm thứ 6, cũng là năm cuối, Hồng Duyên tăng tốc học tập. Cuối cùng, những nỗ lực của Hồng Duyên cũng mang lại quả ngọt. Năm 2023, em đã thi đỗ chương trình bác sĩ nội trú với chuyên ngành Nội.

Đi học nội trú, Hồng Duyên được tiếp xúc với nhiều loại bệnh, nhiều bệnh nhân, các thầy cô thực sự giỏi trong lĩnh vực của mình. Được nhìn bệnh nhân khỏe mạnh, nói lời cảm ơn lúc ra viện ấy là lúc Duyên cảm thấy hạnh phúc nhất, thấy con đường mình đi thật đúng đắn.

Hồi sinh khát vọng sống

Bé Gia Long hiện đã khỏe mạnh.

Bé Gia Long hiện đã khỏe mạnh.

Gia Long sinh năm 2016 ở xã Yên Lâm (huyện Yên Mô), là một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, từng xuất hiện trong nhiều bài viết của Báo Ninh Bình. Nhờ đó, có thêm nhiều người biết đến, cùng chung tay, đóng góp nguồn lực để hỗ trợ Gia Long trong hành trình chữa bệnh. Đặc biệt, thông qua những bài viết cũng phần nào lan tỏa sự mạnh mẽ của cậu bé như một nguồn năng lượng tích cực, thắp lên niềm hi vọng cho những hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi gặp lại Gia Long khi bé vừa bước vào một kỳ nghỉ hè nhiều năng lượng.

Gia Long có nhiều dự định cho mùa hè năm nay: thả diều, đi chơi cùng bạn bè... những điều mà trước đây, vì cơ thể yếu ớt, Gia Long chỉ biết ước ao. Chị Nguyễn Thị Nụ, mẹ bé Gia Long nở nụ cười rạng rỡ bởi cậu con trai nhỏ đã khỏe mạnh và phục hồi tốt sau ca phẫu thuật ghép tủy từ tháng 8/2023.

Theo lời kể của chị Nụ, từ khi mới chào đời, bé Gia Long đã bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Tuổi thơ của Long là những chuỗi ngày dài nằm viện, đón Tết trong viện. Thấy con bệnh tật, héo mòn dần, lòng chị Nụ đau quặn thắt. Nhưng ngặt nỗi, để điều trị được căn bệnh ấy, Gia Long phải được ghép tủy với số tiền dự kiến lên đến 2 tỷ đồng. Số tiền ấy quá lớn đối với một hộ nghèo như vợ chồng chị Nụ. Chị Nụ chỉ còn biết mong đợi có một phép màu.

Và phép màu ấy đã đến. Trước hoàn cảnh của cháu Gia Long, thông qua sự lan tỏa của báo chí, mạng xã hội, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã kêu gọi, tích cực kết nối, vận động mọi nguồn lực có thể để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ Gia Long thực hiện phẫu thuật. Với sự chung tay, góp sức của những tấm lòng thơm thảo, Gia Long được thực hiện ca ghép tủy vào tháng 8/2023.

Thật may mắn khi Gia Long đáp ứng tốt với các phác đồ điều trị, vì vậy tổng chi phí cho ca ghép tủy chỉ còn 1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực hỗ trợ của anh em, xóm làng, cộng đồng là 500 triệu đồng. Còn lại, gia đình chị Nụ vay mượn thêm. “Số tiền 500 triệu đồng từ các nhà hảo tâm rất quý giá, đã mang lại cơ hội được sống cho Gia Long. Bên cạnh đó, chính sự quan tâm, động viên của họ hàng, bà con lối xóm, Hội Chữ thập đỏ các cấp và các nhà hảo tâm đã tạo thêm động lực cho vợ chồng tôi quyết tâm cứu chữa giành lại sự sống cho con”- chị Nụ xúc động.

Sau gần 2 năm được ghép tủy, sức khỏe của Gia Long được cải thiện nhiều. Cuộc sống phía trước dẫu còn nhiều gian khó, nhưng với những tình cảm, điều diệu kỳ mà các nhà hảo tâm mang đến cho gia đình, vợ chồng tôi sẽ có đủ nghị lực để vượt qua.

Mang theo tình yêu quê hương trên mỗi hành trình

Ca sĩ Thu An thành công với dòng nhạc truyền thống.

Ca sĩ Thu An thành công với dòng nhạc truyền thống.

Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký”, cô gái Nguyễn Thị Thu An đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân dòng nhạc dân gian trong cuộc thi âm nhạc Sao Mai năm 2022. Thu An chia sẻ, quê hương Nho Quan nói riêng, mảnh đất Ninh Bình nói chung là nơi có nhiều nét văn hóa rất độc đáo.

Từ bé, Thu An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. Tình yêu đối với âm nhạc, nhất là nhạc dân gian cứ thế mà thấm, mà ngấm và lớn dần theo năm tháng. Khi lớn lên, em thường nghe đài, xem băng đĩa những bài hát mà em yêu thích qua tiếng hát của những nghệ sĩ nổi tiếng để học hát theo.

Đặc biệt, qua báo chí, em biết đến cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, người hát xẩm cuối cùng của thể kỷ XX, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật dân tộc. Cũng thông qua báo chí, Thu An biết đến nhiều cuộc thi nghệ thuật dành cho lứa tuổi học trò.

Khi còn học THCS, Thu An tham gia và giành giải B Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ tỉnh Ninh Bình. Khi học lên THPT, em đã dự thi và giành giải A “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Ninh Bình lần thứ 9. Năm lớp 11, Thu An tham gia cuộc thi Dấu chân showbiz toàn quốc và đã vượt qua hàng nghìn thí sinh để lọt vào top 10…

Ở bất cứ sân khấu nào, Thu An luôn mong muốn để lại dấu ấn của một người con quê hương Ninh Bình trong lòng khán giả. Đó cũng chính là động lực để Thu An quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Thu An nói rằng, giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi Sao Mai năm 2022 là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bởi đây là một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, uy tín và có chất lượng nghệ thuật cao. Trong hành trình của Thu An tại Sao Mai năm 2022 đều có sự cổ vũ của khán giả quê nhà.

“Qua kênh thông tin của báo chí tỉnh nhà, em biết khán giả quê hương luôn dõi theo và cổ vũ cho em trong suốt hành trình. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn, ý nghĩa mà bất cứ thí sinh nào cũng mong muốn có được. Sau cuộc thi, bằng sự kết nối của báo chí, có nhiều khán giả biết đến em, yêu mến và dành sự quan tâm tới em hơn. Cũng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng em-những người hát nhạc dân gian đã lan tỏa được tình yêu, niềm đam mê nghệ thuật dân tộc đến khán giả trẻ, từ đó, cùng chung tay gìn giữ và thăng hoa dòng nhạc này”- Thu An chia sẻ.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-nhung-dieu-tot-dep-qua-bao-chi-566524.htm