'Điểm tựa' cho bệnh nhân nghèo

Giữa bộn bề của những lo toan về chi phí điều trị và bệnh tật, sự quan tâm, sẻ chia đôi khi trở thành nguồn động viên lớn lao đối với người bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Phòng Công tác xã hội (CTXH) chính là nơi lan tỏa những nghĩa cử ấm áp đó. Dù không trực tiếp cầm dao mổ cứu chữa người bệnh hay ngày đêm chăm sóc như các điều dưỡng viên, nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ 'kết nối' các trái tim nhân ái, giúp bệnh nhân không đơn độc trên hành trình điều trị.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ tặng quà cho bệnh nhân.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ tặng quà cho bệnh nhân.

16 năm qua, đều đặn 3 lần trong tuần, bệnh nhân Nguyễn Văn Hưng ở xã Vĩnh Lộc lại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chạy thận. Sau khi rút kim truyền, anh lặng lẽ trở về ngôi nhà trọ khoảng 10m2 ở “xóm chạy thận” gần bệnh viện. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hưng chia sẻ: “Năm 2014, khi thấy trong người chán ăn, đau lưng, mệt mỏi, da khô ngứa, buồn nôn, khó thở, tôi đi khám tại bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán bị suy thận. Khi đó, tôi đang ở độ tuổi 30 với biết bao hoài bão, dự định để thực hiện, khiến tôi có thời gian mông lung, chán nản trước cuộc đời. Thế nhưng, được sự động viên của người thân, tôi đã vực dậy tinh thần để tiếp tục điều trị”.

Những ngày đầu đối diện với bệnh tật, anh Hưng không tránh khỏi tâm trạng mặc cảm, thế nhưng được sự quan tâm của đội ngũ y, bác sĩ cùng sự hỗ trợ từ cán bộ, nhân viên Phòng CTXH, đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để anh tiếp tục điều trị bệnh.

Anh Hưng cho biết thêm: “Nơi tôi ở trọ đều là những bệnh nhân chạy thận giống tôi, ai cũng khó khăn, nhưng được Phòng CTXH của Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết nối với mạnh thường quân, vì vậy chúng tôi không phải lo về tiền thuê trọ. Bên cạnh đó, có một số cá nhân, đơn vị cũng xuống trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết cũng như tiền mặt giúp chúng tôi vơi bớt phần nào khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi cũng như mọi người ở xóm chạy thận trong hành trình chiến đấu với bệnh tật”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa suốt nhiều năm qua đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời thông qua hoạt động “kết nối” từ Phòng CTXH. Thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng CTXH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Mỗi ngày tại bệnh viện có khoảng 700 - 1.000 bệnh nhân khám ngoại trú và bệnh nhân nội trú từ 1.300 - 1.400 người, trong đó có nhiều người bệnh có điều kiện kinh tế khó khăn. Thấu hiểu những vất vả của bệnh nhân, trong suốt 6 năm qua cán bộ, nhân viên Phòng CTXH luôn đồng hành và kết nối với các cá nhân, tổ chức trong việc chung tay động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, nỗ lực vượt qua đau đớn và có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật”.

Thành lập năm 2020, đến nay Phòng CTXH không chỉ hỗ trợ bệnh nhân khám, chữa bệnh ngoại trú mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ là “cầu nối” gắn kết các tổ chức, cá nhân để triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn tại bệnh viện. Trong 6 năm qua, phòng đã kết nối trao 230.607 suất ăn từ thiện, 44.992 suất quà đến tận tay người bệnh; 800 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí điều trị kịp thời, với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều hoạt động thiện nguyện cũng được duy trì thường xuyên như cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, tết ấm áp với phiên chợ 0 đồng, “chuyến xe nghĩa tình”, xây dựng tủ sách cho bệnh nhân, hỗ trợ tiền thuê trọ cho bệnh nhân xóm chạy thận... Tất cả những việc làm nghĩa tình đó đều được phòng duy trì thường xuyên, như những nhịp cầu yêu thương nối dài, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững vàng hơn trong quá trình điều trị, chiến thắng bệnh tật.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Phòng CTXH Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhân. Từ những đêm trung thu rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, đến các câu lạc bộ sinh hoạt đặc biệt như: “Yoga cười”, “Nghệ thuật sáng tạo cho bệnh nhi”... tất cả đều góp phần mang lại không gian sẻ chia, giúp người bệnh được động viên, quan tâm cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, phòng đã phối hợp ra mắt Câu lạc bộ âm nhạc “Lời ca từ trái tim” ngay tại bệnh viện. Với những giai điệu sâu lắng, lời ca ấm áp cất lên không chỉ để xoa dịu nỗi đau, mà còn thắp lên trong lòng người bệnh niềm tin và hy vọng...

Phía sau mỗi suất cơm từ thiện, mỗi suất quà, khoản viện phí được hỗ trợ hay chỉ đơn thuần là mỗi cái siết tay động viên là cả một hành trình lan tỏa yêu thương. Đó là sự chung tay bền bỉ của cộng đồng, là tấm lòng của những nhà hảo tâm, và là sự tận tâm của những người làm CTXH tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - những người thầm lặng đã không ngừng trao đi yêu thương suốt 6 năm qua.

Từ những nghĩa cử cao đẹp đó, tinh thần sẻ chia được lan tỏa, thắp lên niềm tin, động lực để người bệnh chiến thắng bệnh tật.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/diem-tua-cho-benh-nhan-ngheo-281353.htm