Điểm tựa niềm tin của cộng đồng người Xơ Đăng ở Kon Đào

Giữa núi rừng đại ngàn, nơi những bản làng Xơ Đăng nép mình bên triền núi xã Kon Đào, có một người đàn ông hơn 40 năm qua vẫn lặng lẽ gắn bó, cống hiến cho cộng đồng. Đó là già làng A Nuê, người có uy tín của thôn Đăk Đring. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là già làng mẫu mực mà còn là một 'điểm tựa niềm tin'.

Già làng A Nuê luôn được bà con Đăk Đring tin tưởng

Già làng A Nuê luôn được bà con Đăk Đring tin tưởng

Già làng A Nuê sinh năm 1953, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Đào giàu truyền thống cách mạng (huyện Đăk Tô, Kon Tum cũ; nay là xã Kon Đào, Quảng Ngãi). Năm 1982, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Đăk Đring. Từ dấu mốc ấy, ông bắt đầu hành trình gắn bó trọn vẹn với công việc chung của làng, trở thành người đứng đầu tinh thần, người “nói dân nghe, làm dân tin”.

Sinh ra trong điều kiện nhiều khó khăn, ông A Nuê sớm thấu hiểu những thiếu thốn của đồng bào mình. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của địa phương, ông luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con đoàn kết xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng.

Năm 2000, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Trong hơn hai mươi năm đảm nhiệm vai trò của một người có uy tín, ông vẫn miệt mài làm “người truyền lửa” cho cộng đồng. “Già Nuê nói, bà con nghe. Già Nuê làm, bà con làm theo” - đó là nhận xét quen thuộc của người dân thôn Đăk Đring.

Ông luôn nêu gương từ những việc nhỏ nhất: giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, khuyến khích con cháu học tập, tham gia các phong trào ở địa phương. Nhờ sự gương mẫu ấy, nhiều năm liền thôn Đăk Đring trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự.

Không chỉ vận động bà con bằng lời nói, già A Nuê luôn nêu gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để bà con học và làm theo

Không chỉ vận động bà con bằng lời nói, già A Nuê luôn nêu gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để bà con học và làm theo

Theo ông A Náo, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đăk Đring, già A Nuê là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà con trong thôn.

“Già A Nuê rất gương mẫu, nói đi đôi với làm. Những việc khó trong thôn, từ vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự, đến giúp đỡ hộ nghèo, hộ neo đơn, già đều xông xáo đi đầu. Bà con tin già, nghe già nên mọi việc triển khai đều thuận lợi, khối đoàn kết trong thôn ngày càng được củng cố”, ông A Náo chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào khẳng định, già làng A Nuê là người có uy tín tiêu biểu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

“Với sự tận tụy, trách nhiệm và uy tín của mình, già A Nuê đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với cấp ủy, chính quyền. Có thể nói, già A Nuê chính là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân ở xã Kon Đào”, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào nhấn mạnh.

Già A Nuê trực tiếp kết nối, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn xã Kon Đào

Già A Nuê trực tiếp kết nối, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn xã Kon Đào

Không chỉ là người đứng đầu tinh thần của làng, già A Nuê còn là cầu nối của các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện đến với đồng bào khó khăn. Mỗi khi có đoàn từ thiện, y bác sĩ hay tổ chức xã hội tìm về Kon Đào, ông luôn là người đầu tiên được liên hệ để kết nối, giới thiệu và tổ chức trao quà đúng đối tượng.

Sự gần gũi và trách nhiệm ấy của già làng A Nuê còn thể hiện rõ trong việc ông luôn đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt trong thôn.

Không quản nắng mưa, ông tự mình đi từng thôn, gõ cửa từng nhà để thống kê hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật. Vai trò ấy thể hiện rõ nét nhất trong công tác hỗ trợ, động viên những người từng mắc bệnh phong trên địa bàn. Bà Y Mok (sinh năm 1949) là một trong những trường hợp như vậy.

Năm 1968, bà phát hiện mắc bệnh phong và được đưa đi điều trị tại Trại phong Đăk Kia (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum cũ; nay là xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi). Đến năm 1979, sau khi điều trị ổn định, bà trở về địa phương sinh sống. Những ngày đầu tái hòa nhập, bà không tránh khỏi mặc cảm, lo lắng vì căn bệnh từng bị gọi là “bệnh cùi”, sợ bà con dị nghị, xa lánh.

Già A Nuê thường xuyên thăm hỏi, động viên bà Y Mok, lắng nghe và sẻ chia để bà con trong thôn không ai bị bỏ lại phía sau

Già A Nuê thường xuyên thăm hỏi, động viên bà Y Mok, lắng nghe và sẻ chia để bà con trong thôn không ai bị bỏ lại phía sau

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, già làng A Nuê đã cùng chính quyền và cộng đồng kiên trì tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu đúng về bệnh phong, xóa bỏ dần những định kiến lâu đời. Nhờ đó, bà Y Mok và những người cùng cảnh ngộ dần hòa nhập, được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.

Trong thôn từng có 69 người mắc bệnh phong, đến nay chỉ còn 25 người, cuộc sống cơ bản ổn định. Đặc biệt, hàng tuần trong các cuộc họp thôn, làng, già A Nuê vẫn dành thời gian hỏi thăm, động viên những người từng mắc bệnh, giúp họ thêm vững tin, yên tâm gắn bó với cộng đồng.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động con cháu tham gia lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên; thường xuyên nhắc nhở thanh niên không nghe theo kẻ xấu, tránh xa tệ nạn xã hội, cùng nhau giữ gìn sự bình yên của buôn làng. Với ông, giữ được an ninh trật tự cũng chính là giữ được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Trên những con đường làng quen thuộc, già làng A Nuê luôn đồng hành cùng cán bộ xã trong việc lắng nghe, kết nối và vun đắp niềm tin của đồng bào Xơ Đăng với Đảng và chính quyền

Trên những con đường làng quen thuộc, già làng A Nuê luôn đồng hành cùng cán bộ xã trong việc lắng nghe, kết nối và vun đắp niềm tin của đồng bào Xơ Đăng với Đảng và chính quyền

Nhiều năm liền, già làng A Nuê được biểu dương là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Già A Nuê nói, điều ông trân quý nhất không phải là chức danh hay sự ghi nhận, mà là việc bà con còn tìm đến mình để hỏi ý kiến, để nhờ phân xử, để gửi gắm niềm tin.

“Ngày nào bà con còn gọi mình là già làng, còn hỏi "già ơi, việc này làm sao cho phải", thì ngày đó mình còn trách nhiệm. Làm được cho dân làng yên, cho con cháu tin vào điều đúng, là mình đã sống không uổng rồi”, già A Nuê bộc bạch.

Hôm nay, khi những con đường bê tông đã nối dài vào thôn Đăk Đring, cuộc sống đồng bào từng ngày đổi thay, người ta vẫn thấy già làng A Nuê cần mẫn trên chiếc xe máy cũ, âm thầm lan tỏa những “hạt giống yêu thương” trong cộng đồng.

Già A Nuê chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đảng trong lòng dân, dân tin theo Đảng”, góp phần bền bỉ xây dựng Kon Đào ngày càng phát triển vững, thắm tình đoàn kết.

NGỌC HÒA - ÁI NHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/diem-tua-niem-tin-cua-cong-dong-nguoi-xo-dang-o-kon-dao-193005.html