Điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc

Ở Cốc Pàng, phương châm sống 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt' đã trở thành hành động cụ thể trong từng việc làm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Những ngày mưa rét hay giữa cái nắng gắt vùng cao, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vẫn đều đặn tuần tra dọc tuyến biên giới, kiểm tra hệ thống cột mốc, đường biên và nắm chắc tình hình địa bàn. Không chỉ chắc tay súng nơi tuyến đầu, những người lính quân hàm xanh nơi đây còn trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc, góp phần làm đổi thay diện mạo vùng cao biên giới còn nhiều gian khó.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng xuống từng bản làng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: V.G

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng xuống từng bản làng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: V.G

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương”

Để công tác vận động quần chúng thực sự đi vào chiều sâu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng luôn thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, gần dân, hiểu dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Họ xuống từng bản làng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững.

Trung tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 22km. Địa bàn phụ trách là toàn bộ xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng, nơi có 1.935 hộ với hơn 10 nghìn nhân khẩu thuộc 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Sán Chỉ, Lô Lô sinh sống xen kẽ tại 26 xóm, trong đó có 7 xóm giáp biên. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều... là những khó khăn hiện hữu đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Chính vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định giúp dân phát triển kinh tế - xã hội cũng chính là góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Từ nhận thức đó, nhiều chương trình, mô hình thiết thực đã được triển khai hiệu quả như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giúp nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”... Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã mang lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống đồng bào vùng biên. Nhiều hộ dân trước đây sống trong những căn nhà tạm bợ, nay đã có mái ấm kiên cố. Nhiều gia đình từng chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, nay đã thay đổi nếp nghĩ, xây dựng chuồng trại riêng biệt. Những con đường liên xóm ngày càng sạch đẹp hơn, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng từng bước được nâng lên. Điều đáng quý hơn cả là tình cảm gắn bó máu thịt quân dân ngày càng bền chặt. Với đồng bào nơi đây, người lính Biên phòng không chỉ là lực lượng giữ gìn bình yên biên giới, mà còn là người thân trong mỗi gia đình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng giúp nhân dân xây nhà mới. Ảnh: V.G

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng giúp nhân dân xây nhà mới. Ảnh: V.G

Trong căn nhà đơn sơ, anh Lục Văn Long, Trưởng xóm Cốc Pàng hồ hởi chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng luôn gần dân, hiểu dân và giúp đỡ người dân. Việc gì khó, dân gọi là các chú giúp ngay, từ dựng lại mái nhà, đưa người đi viện, khuyên răn con em đến dạy chữ cho trẻ nhỏ nên bà con tin tưởng lắm”.

Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo vùng cao

Không chỉ giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng còn dành nhiều tâm huyết chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới, đặc biệt là trẻ em nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với các anh, chăm lo cho "con chữ" nơi vùng cao không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách vun đắp tương lai tươi sáng và giàu mạnh cho vùng biên cương của Tổ quốc.

Nhiều năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa yêu thương đối với nhiều học sinh nghèo trên địa bàn. Trung tá Dương Văn Giang cho biết, hiện nay, đơn vị đang hỗ trợ 21 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 6 trường hợp thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” và 14 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Các em được nuôi dưỡng tại đồn, đơn vị bố trí nơi ăn, ở ổn định, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, được mua sắm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và hướng dẫn học hành hằng ngày. Ở nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn, đường đến trường nhiều gian nan, sự quan tâm ấy không chỉ giúp các em có thêm cơ hội học tập, mà còn gieo vào lòng trẻ thơ niềm tin, khát vọng vươn lên bằng "con chữ".

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng hướng dẫn các cháu là “con nuôi” của đơn vị học tập. Ảnh: Hoàng Trang

Cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng hướng dẫn các cháu là “con nuôi” của đơn vị học tập. Ảnh: Hoàng Trang

Trong khuôn viên doanh trại nơi vùng biên xa xôi, những góc học tập nhỏ được sắp xếp gọn gàng, tiếng ê a học bài mỗi tối đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sau giờ tuần tra biên giới hay xuống bản giúp dân lại trở thành “bố nuôi”, kiên nhẫn dạy các em học bài, tập viết, rèn nền nếp sinh hoạt. Những hình ảnh bình dị ấy đã làm sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" nơi tuyến đầu biên giới.

Em Vừ Mí Lầu, 13 tuổi, dân tộc Mông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ mất sớm, 7 anh chị em tự nương tựa vào nhau, sống cùng ông, bà nội đã già yếu, không biết chữ. Từ giữa năm 2019, Lầu được Đồn Biên phòng Cốc Pàng nhận về nuôi. Khi được hỏi, cậu bé xúc động chia sẻ: “Từ ngày sống cùng các chú bộ đội, cháu được ăn no hơn, có góc học tập riêng và được các chú dạy học mỗi tối. Cháu mong sau này sẽ học thật giỏi để trở thành người có ích cho quê hương”.

Không dừng lại ở việc chăm lo cho các em học sinh được nhận nuôi, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với nhà trường, địa phương tổ chức trao học bổng, tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn. Mỗi dịp năm học mới hay vào các ngày lễ, Tết, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ mang theo những phần quà đến với học trò vùng cao đã trở nên thân thuộc đối với bà con nơi biên giới.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình quân dân gắn bó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng đang từng ngày góp phần xây dựng vùng biên giới bình yên, ổn định và ngày càng phát triển.

Phương Thùy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/diem-tua-tin-cay-cua-dong-bao-cac-dan-toc-post504478.html