Gaokao được đánh giá là kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt bậc nhất thế giới nhằm định đoạt tương lai. Năm 2026, gần 13 triệu học sinh Trung Quốc không chỉ đấu trí với đề thi mà còn phải vượt qua áp lực tâm lý cực hạn cùng hệ thống an ninh công nghệ cao nghiêm ngặt chưa từng có.
Gaokao ở Trung Quốc, Suneung ở Hàn Quốc hay kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam đều mang một sức nặng đặc biệt đối với người trẻ. Đó không chỉ là những cuộc sát hạch kiến thức, mà còn là phép thử về ý chí, kỳ vọng gia đình và cơ hội cho tương lai.
Gần 14 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) từ ngày 7/6, trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường hàng loạt biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, ngăn chặn gian lận và duy trì sự công bằng của một trong những kỳ thi quan trọng nhất nước này.
Một kỳ thi có nên quyết định tương lai của một con người? Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy đang được nhiều quốc gia trả lời theo những cách rất khác nhau.
Ngày 2/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026, hay còn gọi là gaokao, đang đến gần, Bộ Giáo dục đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác triển khai công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Từ 5 giờ 30 sáng đến hơn 10 giờ đêm, hàng nghìn học sinh tại các lò luyện thi đại học ở Trung Quốc sống trong guồng quay học tập gần như khép kín để cạnh tranh một suất vào các đại học danh giá.