Điểm tựa tinh thần của người S'tiêng giữa rừng già
Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên, cộng đồng người S'tiêng sống quần tụ, đùm bọc nhau. Gắn bó lặng lẽ với dòng sông và những cánh rừng già, già làng Điểu K'Mốt trở thành cầu nối tinh thần, cùng bà con thôn 3 (xã Cát Tiên 2) xây dựng đời sống mới.

Già làng Điểu K’Mốt luôn nhớ và tự hào về những năm tháng tham gia kháng chiến
Già làng trưởng thành từ cách mạng
Ký ức chiến tranh vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ và trên lồng ngực trái của già làng Điểu K’Mốt. Ông kể, vết thương năm xưa đã lành nhưng ký ức thì không thể phai. Sinh ra trên mảnh đất chiến khu D anh hùng, 14 tuổi, ông đã tham gia cách mạng, từ dân quân du kích, giao liên đến chiến sĩ công binh. Những nỗi sợ của tuổi trẻ khi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho tinh thần yêu nước mãnh liệt, để ông cùng đồng đội kiên cường chiến đấu.
Năm nay đã 75 tuổi nhưng ông vẫn nhớ rõ từng mốc thời gian, từng chiến trường, nhiệm vụ đã trải qua. “Hồi đó chẳng biết sợ là gì, chỉ một lòng đi theo cách mạng. Mình may mắn hơn nhiều đồng đội, đồng bào khi được hưởng trọn vẹn hòa bình hôm nay”, già làng Điểu K’Mốt xúc động. Ông kể, thôn 3 trước kia là căn cứ cách mạng, đồng bào S’tiêng đều tham gia hỗ trợ bộ đội trong suốt thời gian Trung ương Cục miền Nam mở hành lang chiến lược Bắc - Nam đi qua Lâm Đồng.
Sau ngày giải phóng, ông được giao làm Trưởng Ban Kinh tế của xã cũ rồi Trưởng thôn 3. Cùng các già làng và người có uy tín trong cộng đồng S’tiêng, ông quyết tâm bám đất, giữ rừng cho đến hôm nay. Điều khiến ông tự hào nhất là bà con S’tiêng luôn ghi nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ; trong mỗi ngôi nhà, dù đơn sơ hay khang trang, đều có một vị trí trang trọng treo ảnh Bác. Già làng Điểu K’Mốt cũng hiểu rõ cuộc đời, sự nghiệp và công ơn của Người với Nhân dân.
Ông cũng được người dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người có uy tín từ đó. Mọi việc lớn nhỏ trong thôn đều được ông góp tiếng nói dựng xây. Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển hơn. Thông qua công tác vận động, trẻ em trong thôn được học hành đến nơi đến chốn, không có người sinh con thứ 3, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được đẩy lùi rõ rệt.
Khoác áo mới cho thôn nhỏ giữa rừng
Sau 50 năm đất nước thống nhất, buôn làng S’tiêng hôm nay đã thay da đổi thịt. Trên con đường bê tông nhỏ chạy xuyên thôn 3, những vườn ca cao, cà phê đỏ rực, trĩu cành nối tiếp nhau, xen lẫn là những vườn sầu riêng, cà phê vừa chuyển đổi. “Đời sống của bà con đã thực sự đổi thay”, ông Điểu K’Đốt - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn khẳng định. Ông cũng chính là con trai của già làng K’Mốt. Năm 2013, ông thay cha tiếp quản công việc của thôn và những điều từng thấy, nghe, học từ cha đã trở thành kinh nghiệm giúp ông hoàn thành tốt vai trò của mình.
Trưởng thôn K’Đốt cho hay, những năm gần đây, được ngành nông nghiệp hỗ trợ cây giống, phân bón và đặc biệt là tổ chức các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật nên người dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước tăng thu nhập. Bên cạnh đó, các tổ giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng được triển khai tại 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống bà con được cải thiện.
Ông Lê Văn Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiên 2 cho biết, đồng bào S’tiêng đã sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ. Tại thôn 3, người dân luôn tin tưởng và coi trọng tiếng nói của già làng Điểu K’Mốt. Ông cùng chính quyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, người dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-tua-tinh-than-cua-nguoi-s-tieng-giua-rung-gia-405235.html











