Điểm tựa yêu thương
Những ngày cuối năm, khi thời gian như trôi nhanh hơn thường lệ, phố phường cũng khoác lên mình chiếc áo tươi mới của mùa xuân. Trên khắp các nẻo đường, dòng người ngược xuôi tất bật mua sắm, chuẩn bị mọi thứ để đón Tết cố truyền của dân tộc.Trong nhịp sống hối hả ấy, có một nơi không khí Tết không ồn ào, không gấp gáp, mà lặng lẽ lan tỏa, nhẹ nhàng thấm sâu vào từng mái nhà, từng góc vườn, từng ánh mắt, nụ cười. Đó là Làng trẻ em SOS Đồng Hới, nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc và chở che cho 88 trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa.
Ấm áp khi xuân về
Chúng tôi đến Làng trẻ em SOS Đồng Hới vào những ngày cuối năm, khi sắc xuân đã cận kề bên hiên nhà. Những cây mai vàng trong khuôn viên làng đã bắt đầu bung nở, khoe sắc dưới nắng nhẹ, như báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Chuẩn bị đón Tết, các ngôi nhà trong làng được quét dọn sạch sẽ, trang trí cờ hoa rực rỡ. Vườn tược, cây cối được các mẹ và các con cùng nhau cắt tỉa gọn gàng.
Chín gia đình trong làng đều rộn ràng bởi tiếng nói cười trong trẻo của con trẻ, tiếng chày giã giò thùm thụp vang lên từ căn bếp ấm, hòa cùng tiếng hát đón xuân được các em tập lại lần cuối cho buổi liên hoan văn nghệ đón giao thừa. Những thanh âm ấy vốn rất đỗi quen thuộc trong mỗi gia đình ngày Tết, nhưng khi vang lên giữa một ngôi làng đặc biệt, nơi nuôi dưỡng những mảnh đời kém may mắn, lại khiến lòng ta lắng lại.
Các em ở đây phần lớn đều thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ ruột. Có em mồ côi từ khi còn rất nhỏ, có em phải rời xa gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi về với ngôi nhà chung này, các em được đón nhận và đối xử như một gia đình ruột thịt.
Để các em có một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa, Làng trẻ em SOS Đồng Hới đã chuẩn bị nhiều chương trình cho các em vui xuân, đón Tết. Riêng tại mỗi gia đình, những người mẹ đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Từ bữa ăn, tấm áo, đến không khí sum vầy trong lễ tất niên, tất cả đều được chăm chút bằng cả tấm lòng, để các con cảm nhận rằng Tết ở đây cũng ấm áp như bất kỳ gia đình nào khác. Ngày cuối năm, các thành viên trong căn nhà số 7 mang tên Hoa Thủy Tiên cùng quây quần bên nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống của ngày Tết.

Các gia đình trong Làng trẻ em SOS Đồng Hới trang trí sân vườn để đón Tết - Ảnh: H.N
Với nụ cười hiền, ánh mắt chan chứa niềm vui, chị Hoàng Thị Thau, người mẹ của gia đình Hoa Thủy Tiên, chia sẻ: “Chuẩn bị Tết cho các con, tôi luôn cố gắng chu đáo để các con hiểu rằng Tết là khoảng thời gian của sum vầy, của yêu thương và sẻ chia. Vậy nên, tôi đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn quen thuộc của ngày Tết như giò, chả, bánh chưng, bánh xoài, mứt… Tôi còn chuẩn bị sẵn nguyên liệu để hướng dẫn các con cùng làm, để các con cảm nhận được không khí sum vầy của gia đình và trân trọng nét đẹp của văn hóa truyền thống. Nhìn nụ cười ngây thơ và những ánh mắt chan chứa yêu thương của các con, tôi thấy không có hạnh phúc nào lớn hơn”.
Ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ tạo hình cho những chiếc bánh xinh xắn, em Nguyễn Thị Châu, một người con trong gia đình, nhỏ nhẹ: “Ở đây, chúng em được tham gia nhiều hoạt động vui Tết như thi kể chuyện, diễn văn nghệ, chơi trò chơi dân gian. Đặc biệt là được cùng mẹ và các anh chị em chuẩn bị bữa cơm tất niên trong cảm xúc sum vầy, yêu thương. Em cảm thấy rất vui”.
Gia đình số 4 mang tên Hoa Hướng Dương, do chị Nguyễn Thị Thuận đảm trách, cũng tràn ngập hương vị Tết. Phòng khách được trang hoàng bằng những bức tranh do chính các em vẽ, bình hoa được cắm từ những bông hoa các em tự tay trồng trong vườn. Góc bếp ấm áp với đủ loại bánh trái đã sẵn sàng cho buổi lễ tất niên.
“Các con vào đây, đứa nào cũng thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, mỗi khi Tết đến, tôi luôn cố gắng tự tay chuẩn bị mọi thứ để các con có những ngày Tết thật đủ đầy, được cảm nhận không khí sum vầy trong yêu thương. Nhìn các con vui vẻ, nỗi buồn vơi đi, niềm vui đong đầy trong từng ánh mắt, nụ cười, tôi thấy lòng mình ấm lại”, chị Thuận chia sẻ trong niềm xúc động.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình tặng quà Tết cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới - Ảnh: H.N
Mùa của yêu thương
Tết Nguyên đán năm nay, Làng trẻ em SOS Đồng Hới đã chuẩn bị mọi điều kiện để các em vui xuân, đón Tết trọn vẹn. Các em sẽ được đón giao thừa tập thể, tham gia liên hoan văn nghệ chào xuân trong không khí rộn ràng. Sáng mồng một Tết, các em sẽ được nhận những phong bao lì xì từ các bác, các cô, các chú trong làng; được mẹ dẫn đi chúc Tết, vui xuân cùng các gia đình, đón người thân đến thăm và chơi các trò chơi dân gian.
“Những hoạt động ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần hình thành cho các em lối sống hòa nhã, biết yêu thương, gắn bó với cộng đồng; đồng thời giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc, để mai này, khi trưởng thành, các em biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp”, ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới cho biết.
Đồng hành, sẻ chia với các em, trong dịp Tết Nguyên đán có rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đến Làng trẻ em SOS Đồng Hới thăm hỏi, động viên, trao quà và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cùng các em. Sự quan tâm ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm động lực, niềm tin, để vươn lên trong cuộc sống.
Dạo bước quanh làng khi không khí Tết đã lan tỏa khắp nơi, nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của những đứa trẻ, chúng tôi hiểu rằng Tết ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới đong đầy yêu thương. Chiều cuối năm, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Mẹ con cùng nhau trò chuyện, kể cho nhau nghe vài câu chuyện của năm cũ, chia sẻ những ước mơ, kỳ vọng cho năm mới. Tiếng cười, lời chúc cứ thế vang lên trong không gian ấm áp, xua tan những lo toan, thiếu thốn thường ngày.
Mùa xuân - mùa của yêu thương, sum họp và hy vọng đang gõ cửa từng gia đình trong Làng trẻ em SOS Đồng Hới. Nơi đây, Tết không chỉ là thời khắc để đánh dấu sự dịch chuyển của thời gian, mà là biểu hiện của tình người, của sự yêu thương bền bỉ. Chia tay các em trong khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi thầm mong năm mới sẽ mang yêu thương, hạnh phúc với tất cả mọi người, đặc biệt là với những đứa trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Để mỗi mùa xuân đi qua, ký ức về một cái Tết sum vầy ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới sẽ luôn đọng lại trong lòng các em, như một điểm tựa yêu thương…
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202602/diem-tua-yeu-thuong-e8c68bb/












