Mang mùa xuân yêu thương đến với bà con vùng cao xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La

Những ngày giáp Tết, khi sương mù dày đặc phủ kín các triền núi cheo leo của xã Tà Xùa, cuộc sống của bà con bản Háng Đồng vẫn chật vật trong giá rét và thiếu thốn. Những mái nhà đang đơn sơ oằn mình trước gió lạnh, những con đường đất lầy lội khiến việc đi lại, mưu sinh của người dân nơi đây càng thêm gian nan.

Trong hoàn cảnh ấy, chương trình thiện nguyện “Hơi ấm mùa đông” do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã mang theo chút ấm áp sẻ chia đến với người dân nơi vùng cao. Không chỉ là những phần quà vật chất, đây còn là một món quà tinh thần, sự động viên kịp thời, giúp bà con vơi bớt khó khăn để đón một cái Tết Nguyên đán bớt giá lạnh hơn giữa đại ngàn.

Tà Xùa sau lớp sương du lịch

Nhắc đến Tà Xùa, nhiều người nghĩ ngay đến “thiên đường săn mây” và những bức ảnh núi non hùng vĩ thu hút khách du lịch bốn phương. Thế nhưng, rời xa những cung đường nổi tiếng với du khách, bước sâu hơn vào đời sống người dân địa phương trong những ngày giáp Tết, một Tà Xùa khác dần dần hiện ra: Lặng lẽ, gian khó và còn nhiều thiếu thốn, nhất là trong những ngày cận Tết.

Những nét vẽ của các em nhỏ trên tường nhà.

Những nét vẽ của các em nhỏ trên tường nhà.

Tại nơi đây, hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế, những con đường quanh co, chưa được đầu tư đồng bộ, mặt đường gồ ghề khiến việc đi lại của bà con không hề dễ dàng. Nhiều hộ dân ở vùng sâu khó tiếp cận được như các điểm tham quan du lịch, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện học tập của các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.

Trong cái rét vùng cao những ngày cuối năm, nhiều gia đình nơi đây vẫn đang chật vật để có một cái Tết đủ đầy. Với họ, Tết không chỉ có niềm vui sum họp, mà còn là nỗi trăn trở về điều kiện sinh hoạt và cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Bản Háng Đồng vẫn là một trong những điểm còn nhiều thiếu thốn trên địa bàn xã. Nằm cách xa trung tâm, gia đình anh Thào A Khay phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Căn nhà gỗ đơn sơ, mái tôn cũ kỹ, chưa đủ kín để ngăn gió lạnh tràn vào trong mùa đông. Không gian sinh hoạt chật hẹp, thiếu thốn; Quần áo và đồ dùng cá nhân không có tủ cất giữ, được treo tạm bằng những sợi dây mắc căng ở các góc nhà.

Anh Khay cho biết: “Nhà tôi có 4 cháu, đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Chúng cũng không háo hức đến Tết lắm bởi cũng giống như ngày thường thôi, vì gia đình tôi không có điều kiện, đến dịp lễ cũng chỉ làm thêm bánh rán chứ không chuẩn bị gì nhiều”.

 Căn bếp đơn sơ của gia đình anh Thào A Khay bản Háng Đồng.

Căn bếp đơn sơ của gia đình anh Thào A Khay bản Háng Đồng.

Cũng giống như hoàn cảnh gia đình anh Khay, chị Mùa Thị Pày cho biết: “Nhà tôi và nhiều gia đình trong bản không trang trí Tết. Chúng tôi ở sâu trong bản, đường đi khó nên cũng ít đoàn thiện nguyện lên tới”. Chị nói điều đó bằng giọng bình thản. Với nhiều hộ dân nơi đây, Tết không được đánh dấu bằng đèn hoa hay câu đối đỏ, mà là mong ước một bữa cơm có thêm món mới, vài bộ quần áo ấm cho con trẻ.

 Đoàn thiện nguyện trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn thiện nguyện trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mang hơi ấm đến với bà con

Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện “Hơi ấm mùa Đông” do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại bản Háng Đồng, xã Tà Xùa với sự phối hợp, đồng hành của Sở Công Thương tỉnh Sơn La, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La cùng các đơn vị, tổ chức liên quan; 60 suất quà đã được trao tận tay các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, kèm theo chăn bông, sách vở, bánh kẹo và nhu yếu phẩm.

 Trao quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại bản Háng Đồng, xã Tà Xùa.

Trao quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại bản Háng Đồng, xã Tà Xùa.

Bên cạnh hoạt động trao quà và thăm hỏi, đoàn tình nguyện đã giúp người dân dọn dẹp, chỉnh trang lại nhà văn hóa xã và hỗ trợ xây dựng một công trình "Đoạn đường thắp sáng" có chiều dài 750m, quy mô 15 cột đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho thầy cô, học sinh nơi đây. Tổng trị giá công trình khoảng 110 triệu đồng.

 Tình nguyện viên lắp ráp các cột đèn năng lượng mặt trời tặng người dân bản Háng Đồng.

Tình nguyện viên lắp ráp các cột đèn năng lượng mặt trời tặng người dân bản Háng Đồng.

Đại diện địa phương, đồng chí Thào A Nu, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tà Xùa chia sẻ: “Hoạt động của đoàn tình nguyện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn có giá trị lớn về tinh thần đối với người dân địa phương. Sự hiện diện, thăm hỏi và sẻ chia đúng dịp giáp Tết đã tạo nên không khí ấm áp, gắn kết, góp phần động viên bà con yên tâm lao động, sản xuất và chuẩn bị đón năm mới”.

Giữa cái rét vùng cao và những ngày giáp Tết còn nhiều khó khăn, sự có mặt của những tình nguyện viên đã mang theo hơi ấm của mùa xuân - mùa của sẻ chia, của tinh thần tương thân tương ái và khát vọng cống hiến. Ánh đèn mới trên con đường liên bản và những nụ cười của trẻ nhỏ khi nhận quà đã phần nào làm ấm lại không gian nơi đây.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/mang-mua-xuan-yeu-thuong-den-voi-ba-con-vung-cao-xa-ta-xua-tinh-son-la-1026333