Điện Biên mùa săn mây
Mỗi độ cuối thu đầu đông, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về cũng là lúc Điện Biên khoác lên mình tấm áo kỳ ảo của biển mây - mùa đẹp nhất trong năm với những người yêu thiên nhiên và thích khám phá. Biển mây trắng ùa về mỗi sáng sớm, xô nghiêng qua sườn núi, cuộn mềm trên mái nhà sàn, tạo nên khung cảnh tưởng như chỉ có trong tranh lụa.
Không ít người dân và du khách ngược lên Điện Biên vào dịp sáng sớm se lạnh chỉ để “săn” vẻ đẹp nguyên sơ của mảnh đất cực Tây đang thức dậy qua từng lớp mây trời.

Người đi săn mây thường nói rằng “muốn gặp được biển mây đẹp thì phải dậy trước cả mặt trời”.
Điện Biên với địa hình lòng chảo rộng lớn và các dãy núi trùng điệp bao quanh, là một trong những nơi tạo điều kiện lý tưởng cho hiện tượng mây nghịch nhiệt hình thành. Sự chênh lệch nhiệt độ mạnh giữa ngày và đêm, độ ẩm cao, sương đọng dày đặc khiến mây không bốc lên mà mắc lại ở thung lũng, tạo nên những lớp mây trắng phau cuộn trào trong bình minh.
Mùa săn mây ở Điện Biên thường bắt đầu từ cuối thu, kéo dài xuyên đông đến khoảng tháng 2, khi thời tiết lạnh, không khí khô và bầu trời trong. Người đi săn mây thường nói rằng “muốn gặp được biển mây đẹp thì phải dậy trước cả mặt trời”, bởi chỉ trong khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và sáng, biển mây mới đầy đặn, bồng bềnh và mềm như tơ lụa.

Mặt trời ló rạng, nhuộm sắc vàng lên những lớp mây.
Gần 6 giờ sáng. Cái lạnh đầu đông còn níu những vạt sương bảng lảng trên những triền núi. Trên con dốc dẫn lên đèo Tằng Quái, từng ánh đèn xe máy hắt qua màn sương, bập bùng như những vì sao nhỏ đang đi tìm bình minh. Người ta lên đèo từ khi trời còn đặc quánh đêm để kịp nhìn khoảnh khắc mặt trời chạm vào biển mây - hiện tượng kỳ thú mà thiên nhiên dành tặng riêng cho Điện Biên. Bởi vậy, dù trời còn nhá nhem nhưng điểm dừng chân quen thuộc - quán cà phê Hải An - trên đèo Tằng Quái đã có hơn chục người tập trung. Họ là du khách, phượt thủ, nhiếp ảnh gia… tất cả cùng hồi hộp như chờ một buổi trình diễn mà ai cũng biết sẽ không kéo dài lâu.

Đèo Tằng Quái, xã Mường Ảng là một trong những điểm săn mây lý tưởng.
Một đoàn khách trẻ từ phường Điện Biên Phủ vừa gửi xe, vừa xuýt xoa vì lạnh. Nhưng vượt qua tất cả, các bạn trẻ nhanh chóng di chuyển lên điểm ngắm mây kẻo bỏ lỡ phút giây quý giá. Chỉ vài phút sau, từng dải mây bắt đầu hiện hình, cuộn tràn từ khe núi rồi dâng lên bao phủ cả thung lũng Mường Ảng. Người người chỉ kịp “ồ” lên trước cảnh tượng như biển trắng đang vỗ nhẹ vào chân núi. Mặt trời chưa mọc, nhưng bầu trời đã điểm chút hồng nhạt, phản chiếu lên lớp mây mềm, tạo nên một không gian mờ ảo như tranh. Trong làn sương mỏng, anh Lường Văn Quang, phường Mường Thanh chia sẻ: “Tôi đã từng đi săn mây ở nhiều nơi trong cũng như ngoài tỉnh, nhưng mây ở Mường Ảng mang cảm giác khác hẳn. Mềm và dày như tấm thảm trắng, giống như một thiếu nữ hiền dịu vậy”.

Nhiều nhiếp ảnh gia không ngại giá rét, thức dậy từ sáng sớm đi tìm vẻ đẹp của biển mây.
Tằng Quái không chỉ đẹp vì mây mà còn vì khoảnh khắc mặt trời ló rạng, nhuộm sắc vàng lên những lớp mây đang chuyển động. Ánh sáng rọi xuống tạo nên một khung cảnh vừa phiêu diêu, vừa sống động như trong tranh thủy mặc. Nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn thời khắc này để “săn” những bức ảnh mùa đông Tây Bắc chân thực và giàu cảm xúc nhất.
Anh Nguyễn Văn Hậu, nhiếp ảnh tự do đến từ xã Sam Mứn đang căn góc chụp tại sườn núi bên biển mây Mường Ảng. Chiếc máy ảnh Nikon của anh thấm sương, còn đôi tay lạnh cóng vì gió. Thế nhưng, chàng nhiếp ảnh gia trẻ vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Anh Hậu bảo: “Đi săn mây giống như đánh bạc với thiên nhiên. Có ngày đi vài chục cây số đường núi mà chẳng thấy mây đâu. Nhưng có ngày gặp được biển mây đẹp đến mức chỉ muốn đứng đó mãi. Như ngày hôm nay vậy… Tỉnh Điện Biên mình nói chung, Mường Ảng nói riêng luôn khiến tôi đam mê bởi mây rất dễ gặp, dày và có chiều sâu. Đi săn mây không đơn thuần để chụp ảnh mà còn để lưu lại những cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên”.
Dồn cả tâm huyết vào sáng tác nên nhiều bức ảnh biển mây Điện Biên của anh được cộng đồng nhiếp ảnh chia sẻ mạnh, giúp nhiều người biết đến vùng cao này hơn. “Mỗi lần thấy người ta bình luận rằng “phải đến Điện Biên thôi”, tôi vui lắm. Đó cũng là cách để góp một phần nhỏ bé vào quảng bá vẻ đẹp của quê hương mình” - anh Hậu chia sẻ thêm.

Du khách săn mây sớm trên đèo Tằng Quái.
Những năm gần đây, bản đồ du lịch Điện Biên xuất hiện một tọa độ mới khiến giới “xê dịch” xôn xao. Đó là Kê Nênh - một bản nhỏ thuộc phường Điện Biên Phủ. Vào sáng sớm mùa đông, khi mặt trời chưa kịp hong khô những giọt sương đêm, bản nhỏ Kê Nênh bỗng hóa thành chốn tiên cảnh với biển mây bồng bềnh ngay trước những hiên nhà.
Điểm dừng chân nổi bật nhất trên hành trình săn mây tại đây chính là Ecolodge Kê Nênh, một khu lưu trú sinh thái nhỏ nằm trên sườn đồi, không quá xa trung tâm phường Điện Biên Phủ, thiết kế mộc mạc bằng gỗ, hướng thẳng ra biển mây. Ecolodge Kê Nênh có phòng nghỉ được bố trí giản dị nhưng tinh tế: Một chiếc giường đặt cạnh cửa kính, tấm rèm xanh nhẹ buông, điểm tô vài họa tiết thổ cẩm của người Thái, bên ngoài là cây khô vươn những cành mảnh mai vào khung trời xanh. Chỉ cần đứng trong căn phòng gỗ, nhìn qua ô cửa kính rộng từ trần đến sàn, du khách có cảm giác như giường ngủ của mình đang lơ lửng trên mây. Tất cả hòa quyện, tạo nên một “phòng triển lãm thiên nhiên” đúng nghĩa.

Biển mây Kê Nênh nhìn từ Ecolodge Kê Nênh.
Từ sân gỗ của Ecolodge Kê Nênh, nơi đặt những chiếc bàn, ghế tre và ô rơm đơn sơ, nhìn ra biển mây như tấm thảm trắng kéo dài bất tận. Ánh bình minh nhuộm vàng những đỉnh núi xa xa, hắt xuống mái lá nhà sàn, khiến cả không gian tràn đầy sức sống.
Chị Nguyễn Trang Anh, phường Điện Biên Phủ có mặt tại đây từ sáng sớm, đứng tựa lan can, lặng nhìn biển mây trước mặt. Chị Trang Anh chia sẻ: “Tôi từng đi Tà Xùa, Y Tý, Sa Pa… nhưng cảm giác ở Kê Nênh thật sự rất khác. Mây ở đây dày và lành, tầm nhìn rộng mở, không bị che bởi các dãy núi quá cao. Chỉ cần đưa máy ảnh lên, bất kỳ góc nào cũng trở thành một khung hình thơ mộng: Những mái hiên lợp lá đung đưa trong gió, những chiếc ô rơm nghiêng nghiêng và phía sau là dãy núi tím sẫm trong ánh ban mai... Thực sự ở đây rất đẹp!”.

Bình minh nhuộm vàng biển mây tại Keo Lôm, xã Na Son.
Rời Kê Nênh, du khách theo đường vòng sang xã Na Son - nơi có đỉnh Chóp Ly cao trên 1.500 mét, được coi là “mái nhà của mây và gió”. Nơi đây cũng có biển mây từ thung sâu bốc lên, nhẹ như hơi thở. Mây lượn thành từng dải mềm, ôm những ngọn núi còn xanh sẫm. Gió trên đỉnh núi thổi đến đâu, mây như tan ra rồi tụ lại, tạo cảm giác cả không gian đang chuyển động chậm rãi. Đến khi mặt trời dần lên sau dãy núi phía xa, tia sáng đầu tiên chiếu xuống, xé lớp mây ra thành hàng nghìn sợi tơ vàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả Keo Lôm như bừng tỉnh…
Khi ánh nắng buổi sớm bắt đầu hong khô những vệt sương còn vương trên mái lá, biển mây cũng nhẹ nhàng tan vào thung lũng, trả lại vẻ hùng vĩ cho những ngọn núi cao. Nhưng trong lòng mỗi du khách, vẻ đẹp kỳ ảo của sáng sớm giữa biển mây vẫn đọng lại - từ lớp mây trắng cuộn trào trên đèo Tằng Quái, những vệt sương mềm ôm đỉnh Chóp Ly, đến biển mây tĩnh lặng vỗ về bản Kê Nênh. Điện Biên mùa săn mây hiện lên như bản hòa ca của đất trời: Vừa rộng lớn, vừa dịu dàng và thuần khiết. Với những ai đã một lần đứng giữa biển mây ấy, cái tên Điện Biên sẽ mãi là miền hẹn ước của những buổi sớm đầy mê hoặc, thấy mình chạm vào những khoảnh khắc đẹp nhất của mảnh đất cực Tây.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/du-lich/dien-bien-mua-san-may












