Diễn đàn Boao châu Á 2026: Tăng cường hài hòa, giao lưu tôn giáo
Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Đức Thiện, đại diện đến từ Việt Nam nhận định rằng: chính khả năng thích ứng với bối cảnh bản địa đã giúp Phật giáo phát huy vai trò trong việc kiến tạo hòa bình và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Boao châu Á 2026 (Boao Forum for Asia Annual Conference 2026), tại Trung Quốc, ngày 27/03 đã diễn ra phiên thảo luận Chuyên đề về hài hòa tôn giáo và giao lưu văn hóa.

(Ảnh: Internet)
Phiên họp mang chủ đề: “Vạn tượng tương chiếu - Hài hòa và thịnh vượng chung: Thực hành Sáng kiến Quản trị Toàn cầu với trí tuệ thích ứng bản địa của các tôn giáo” (Myriad Mirrors Illuminate Each Other, Harmony and Shared Prosperity: Practicing the Global Governance Initiative with the Wisdom of Religious Adaptation to Local Contexts), do Hòa thượng Tông Tính (Zong Xing) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc điều phối. Ông Đoàn Nghị Quân (Duan Yijun) - Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Văn hóa Tôn giáo Trung Quốc phát biểu tổng kết.
Phiên thảo luận có sự tham dự của các đại diện tôn giáo và học giả đến từ Trung Quốc và quốc tế, thuộc các truyền thống Phật giáo, Đạo giáo và Hồi giáo. Sự kiện do Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hải Nam và Cục Tôn giáo tỉnh Hải Nam phối hợp tổ chức.
Phật giáo trong tiến trình thích ứng và đối thoại toàn cầu

(Ảnh: Internet)
Hòa thượng Diễn Giác (Yan Jue) - Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhấn mạnh rằng: trong hơn hai thiên niên kỷ, Phật giáo đã không ngừng phát triển trong bối cảnh văn hóa Trung Quốc, hình thành nên những truyền thống ngôn ngữ đặc thù và những giá trị tư tưởng có khả năng cộng hưởng rộng rãi giữa các nền văn hóa.
Ngài cho rằng, các cộng đồng tôn giáo có thể trở thành những kênh đối thoại và kiến tạo hòa bình, góp phần vào các sáng kiến toàn cầu cũng như cùng nhau ứng phó trước những thách thức chung của nhân loại.
Giáo sư Lý Tư Long (Li Silong) - Đại học Bắc Kinh phân tích quá trình thích ứng của Phật giáo tại Trung Quốc trên nhiều phương diện: giáo lý, thực hành và cơ cấu tổ chức. Ông đặc biệt đề cập đến sự tương tác với hệ tư tưởng Nho gia, yếu tố đã góp phần định hình mối quan hệ giữa tôn giáo và quyền lực thế tục trong lịch sử.
Triết lý Phật giáo và những gợi mở cho quản trị toàn cầu
Pháp sư Pháp Nguyên (Fa Yuan) - Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hiệp hội Phật giáo Đài Loan đề cập đến giá trị của triết lý Phật giáo trong bối cảnh hiện đại, đồng thời đề xuất ba trụ cột cho quản trị toàn cầu:
+ Tính duyên khởi - tương thuộc (Interdependence).
+ Lòng từ bi trên nền tảng bình đẳng.
+ Trí tuệ Trung đạo (Middle Way).
Ở góc độ quốc tế, Hòa thượng, Tiến sĩ Kirinde Assaji (Kirinde Assaji) đến từ Sri Lanka nhấn mạnh: truyền thống giao lưu lâu đời giữa Sri Lanka và Trung Quốc như một hình mẫu tiêu biểu cho đối thoại xuyên văn hóa.
Ông Taufiq Yap Yun Hin, đại biểu đến từ Malaysia chia sẻ kinh nghiệm quản trị đa dạng trong xã hội đa tôn giáo, nhấn mạnh tôn trọng lẫn nhau và bản sắc bao trùm là nền tảng của ổn định xã hội.
Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Đức Thiện, đại diện đến từ Việt Nam nhận định rằng: chính khả năng thích ứng với bối cảnh bản địa đã giúp Phật giáo phát huy vai trò trong việc kiến tạo hòa bình và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Tăng cường hợp tác liên tôn và kết nối khu vực
Đại diện Liên hiệp Đạo giáo Thế giới (World Federation of Daoism) bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo.
Phiên họp cũng ghi nhận vai trò của các thiết chế khu vực, trong đó có Học viện Phật giáo Nam Hải (Nanhai Buddhism Academy) tại Hải Nam, nơi đang đào tạo tăng ni quốc tế và thúc đẩy giao lưu Phật giáo trong khu vực Đông Nam Á.
Phiên thảo luận được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Truyền thông Văn hóa Tôn giáo Trung Quốc, Ủy ban Tôn giáo và Hòa bình Trung Quốc (China Committee on Religion and Peace - CCRP) và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.
Sự kiện không chỉ góp phần củng cố đối thoại liên tôn, mà còn mở rộng các kênh hợp tác văn hóa - học thuật, hướng đến mục tiêu chung là hài hòa, hiểu biết và phát triển bền vững trong một thế giới đa dạng.
Theo: thehindubusinessline.com/Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên











