Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm bàn về chữ 'Hiếu' trong cuộc sống hiện đại
Từ hành trình Duyên 8 và câu chuyện về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm suy ngẫm về chữ Hiếu, lòng biết ơn và cách mỗi người giữ gìn gốc rễ.
Đến với Duyên 8, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm cho biết điều khiến anh xúc động nhất là câu chuyện về những Mẹ Việt Nam Anh hùng và sự hy sinh của họ trong chiến tranh. Với anh, đó cũng là dịp để nhìn lại chữ “Hiếu”, một giá trị quen thuộc nhưng chưa chắc mỗi người đã thực sự làm trọn.
“Điều chạm mạnh nhất đối với tôi là việc những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng sẵn sàng vì đại cục mà nhìn những người con của mình bước vào nơi mưa bom, bão đạn, nơi không biết ngày trở lại”, anh nói.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm tại chương trình Duyên 8.
Theo Nguyễn Sơn Lâm, tình yêu của một người mẹ vốn luôn gắn với mong muốn con mình được bình an. Chỉ cần nghĩ đến việc con phải dầm mưa dãi nắng, cha mẹ đã đủ nhói lòng. Trong khi đó, những người mẹ trong chiến tranh hiểu rằng những người con họ tiễn đi có thể không bao giờ trở về.
“Chỉ cần tưởng tượng con mình dầm mưa dãi nắng là chúng ta đã đủ nhói lòng. Nhưng những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ấy còn biết rằng họ sẽ mất con mãi mãi”, anh chia sẻ.

Cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng và nhạc sĩ, ca sĩ Hiền Anh giao lưu với khán giả.
Từ sự hy sinh ấy, Nguyễn Sơn Lâm liên hệ với chữ “Hiếu” trong đời sống hôm nay. Anh cho rằng sự chưa trọn vẹn với cha mẹ không chỉ là câu chuyện của một thế hệ.
“Không chỉ ngày nay mà nhiều thế hệ trước đây cũng chưa bao giờ tròn. Mỗi thời có một bối cảnh riêng và chúng ta luôn luôn là những người con bất hiếu đối với cha mẹ mình”, anh nói.

Theo anh, đây không phải lời phán xét mà là lời nhắc mỗi người tự soi lại mình. Khi trưởng thành, con người thường dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình riêng và những mục tiêu cá nhân, đôi khi quên rằng cha mẹ cũng đang già đi từng ngày.
Nguyễn Sơn Lâm biết đến Duyên 8 thông qua cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng. Hai người quen nhau qua con trai của cựu cầu thủ. Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng mời anh đến tham dự chương trình.

“Tôi rất ấn tượng với những gì chương trình mang lại cho những người tham dự. Những sự tham gia và chia sẻ của các khách mời mang đến rất nhiều góc nhìn về văn hóa Việt, về Đạo Hiếu. Tôi thật sự ấn tượng”, anh nói.
Với Nguyễn Sơn Lâm, Duyên 8 không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn tạo không gian để những giá trị văn hóa truyền thống được nhắc lại bằng những câu chuyện gần gũi. Những cuộc gặp gỡ, chia sẻ và âm nhạc giúp người tham dự có cơ hội trở về với những giá trị căn bản của đời sống.
Anh cũng ấn tượng với sự kết hợp giữa cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng và nhạc sĩ, ca sĩ Hiền Anh. Theo anh, thể thao và âm nhạc đều có sức ảnh hưởng lớn, vì vậy sự kết hợp giữa hai lĩnh vực có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.
“Thể thao và âm nhạc là hai lĩnh vực rất có sức ảnh hưởng với xã hội. Thật tuyệt khi anh Mạnh Dũng - một cựu cầu thủ nổi tiếng và Hiền Anh - một ca sĩ có tầm ảnh hưởng kết hợp với nhau, tạo ra một sự hòa trộn vừa mạnh mẽ nhưng lại rất uyển chuyển cho Duyên 8”, anh nhận xét.
“Chắc chắn đây là một sự phối hợp sẽ mang lại hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng và xã hội”, Nguyễn Sơn Lâm nói.
Là diễn giả thường chia sẻ về việc học và sự trưởng thành, Nguyễn Sơn Lâm cho rằng Đạo Học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà trước hết nằm trong cách một người sống với gia đình và những người xung quanh.
Theo anh, cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của trẻ, không chỉ qua lời dạy mà còn bằng chính cách họ sống.
“Trẻ con luôn nhìn cha mẹ như một tấm gương. Chúng ta hiếu kính với cha mẹ mình thế nào, phần nhiều con cái chúng ta sẽ hiếu kính với chúng ta như vậy”, anh nói.
Nguyễn Sơn Lâm cho rằng giáo dục lòng biết ơn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài học được chuẩn bị sẵn. Trẻ quan sát cách cha mẹ nói chuyện với ông bà, chăm sóc người lớn tuổi và ứng xử với những người xung quanh. Những điều đó trở thành bài học trực tiếp đối với trẻ.
“Chúng ta tệ bạc với cha mẹ mình thì khả năng con cái chúng ta cũng sẽ đối đãi với chúng ta như vậy”, anh chia sẻ.

Với con gái nhỏ, anh lựa chọn giáo dục bằng chính hành động của mình. Anh hiểu rằng con sẽ nhìn vào cách anh thể hiện sự kính trọng với ông bà để hình thành cách ứng xử của riêng mình.
“Đối với con gái tôi cũng vậy. Tôi biết con sẽ nhìn cách mình thể hiện sự kính trọng với ông bà của cháu thế nào để có được điều tương ứng đối với tôi”, anh nói.
Nguyễn Sơn Lâm cho biết bản thân luôn tâm niệm về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
“Tôi cũng luôn tâm niệm về công ơn sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ, nên trong lòng cũng như hành động và lời nói luôn thể hiện được sự biết ơn đối với bậc sinh thành”, anh chia sẻ.
Sau câu chuyện về các Mẹ Việt Nam Anh hùng và hành trình Duyên 8, điều Nguyễn Sơn Lâm muốn gửi tới người trẻ là hãy hiểu giá trị của gốc rễ trước khi nghĩ đến việc vươn xa.
Anh ví con người như một cái cây. Muốn cây phát triển, bộ rễ phải đủ chắc chắn. Con người cũng vậy, càng muốn đi xa càng cần một nền tảng vững vàng.
“Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng mọi thứ phát triển đều cần đến gốc rễ. Như cây cối, hoa lá đều nhờ gốc rễ chắc chắn và vững vàng. Con người cũng vậy”, anh nói.
Theo Nguyễn Sơn Lâm, thành công không chỉ nằm ở những gì một người đạt được bên ngoài mà còn ở khả năng giữ được những giá trị đã nuôi dưỡng mình.
“Nếu muốn phát triển rực rỡ, điều đầu tiên phải có lòng biết ơn đối với gốc rễ, cội nguồn của mình, gần nhất chính là cha mẹ mình”, anh nhấn mạnh.
Với anh, “Hiếu” và “Học” có mối liên hệ chặt chẽ. Học không chỉ để có kiến thức hay thành công mà còn để hiểu mình là ai, đến từ đâu và cần sống như thế nào với những người đã trao cho mình sự sống.
Duyên 8 vì thế trở thành một dịp để Nguyễn Sơn Lâm cùng những người tham dự trở về với những câu chuyện về gia đình, cội nguồn và lòng biết ơn. Với người trẻ, anh cho rằng có thể đi xa, theo đuổi những ước mơ lớn, nhưng điều quan trọng là không quên nơi mình bắt đầu.
“Đó chính là cách để một người đi xa mà không đánh mất gốc rễ”, Nguyễn Sơn Lâm nói.
