Trường hạ chùa Phước Hòa (TP.HCM) tổ chức Lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng y cúng dường
Chiều 16-8, tại trường hạ chùa Phước Hòa (P.Bàn Cờ, TP.HCM), đã trang nghiêm diễn ra lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng y cúng dường lên chư tôn đức sau ba tháng an cư kiết hạ.

Chư Ni chứng minh lễ
Mở đầu buổi lễ, các em đoàn sinh Gia đình Phật tử đã thành kính thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường lên Tam bảo.
Trong không khí thiêng liêng và lắng đọng, Phật tử Hoàng Tâm Anh đại diện cho toàn thể đạo tràng dâng lời cảm niệm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.
Tiếp đó, các bạn trẻ đã thực hiện nghi thức dâng những đóa hoa hồng cài lên huỳnh y chư tôn đức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Nghi thức cài hoa hồng Vu lan
Hòa trong âm vang của bài sám pháp Mục Liên, toàn thể đạo tràng đã nhiễu y ba vòng quanh chánh điện và dâng lời tác bạch cúng dường pháp y lên chư tôn đức Tăng Ni nhân dịp mãn hạ.
Dịp này, đại chúng cũng thành tâm cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ cùng pháp giới chúng sanh được vãng sanh tịnh cảnh; cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, sống đời an vui.

Tác bạch dâng pháp y lên chư tôn đức sau ba tháng an cư
Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Các thay lời chư tôn đức chứng minh đã tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của toàn thể nam nữ Phật tử khi thiết lễ cúng dường chư tôn đức sau ba tháng an cư kiết hạ để hồi hướng phước báu đến tổ tiên, ông bà và cha mẹ.

Thượng tọa Thích Nguyên Các ban đạo từ
Thượng tọa cũng sách tấn đại chúng cần ghi nhớ lời Phật dạy: "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Do đó, người đệ tử Phật cần phải ứng dụng và xiển dương đạo hiếu vào đời sống thực tiễn. Khi cha mẹ còn tại thế phải hết lòng phụng dưỡng, hiếu kính; anh em trong gia đình phải thuận hòa. Đồng thời, trong công việc và các mối quan hệ xã hội, cần giữ gìn nề nếp, kính trên nhường dưới, làm tròn bổn phận để xứng đáng là một người Phật tử thuần thành.
Một số hình ảnh buổi lễ:

Chư Ni trường hạ chùa Phước Hòa

Dẫn chương trình buổi lễ

"Mùa Vu lan nhớ mẹ"

Cài hoa hồng Vu lan

"Một bông hồng cho những ai/Cho những ai đang còn mẹ/Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn"

Phật tử nhiễu y


Tác bạch dâng y cúng dường lên chư tôn đức sau ba tháng an cư kiết hạ

