Diễn viên Việt Trinh: Tôi không muốn 'đi bước nữa'

Hiện tại, Việt Trinh không muốn 'đi bước nữa' dù cô vẫn đánh giá cao vai trò của người đàn ông trong gia đình.

 Diễn viên Việt Trinh

Diễn viên Việt Trinh

"Tôi hiền nhưng ai động tới con, tôi sẽ như một con hổ"

Việt Trinh là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như: "Ngọc trong đá", "Sao em vội lấy chồng", "Người đẹp Tây Đô"... Gặp nhiều "sóng gió" tình cảm và cuộc sống, cô rút khỏi làng giải trí một thời gian. Đến năm 2010, cô trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức với vai trò đạo diễn, hợp tác với biên kịch Châu Thổ làm một số phim, trong đó có "Trở về" và phim điện ảnh "Trót yêu" (2015).

Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Việt Trinh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi màn ảnh để tập trung chăm sóc con trai - Thiện Nhân đang tuổi dậy thì. Từ sau khi giải nghệ, cuộc sống của Việt Trinh gần như xoay quanh con trai.

Cách đây không lâu, "Người đẹp Tây Đô" bị chỉ trích khi vô tư ôm hôn con trai đã 15 tuổi trước sảnh khách sạn. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận "quá ghiền" con, dù con trai không cho ôm hôn, nắm tay nơi công cộng nhưng cô vẫn bám theo, ôm lấy con. Việt Trinh cho biết, cô sẽ phải sửa thói quen này.

Với tình yêu dành cho con trai như thế nên Việt Trinh cũng không ngần ngại thừa nhận sẵn sàng "xù lông nhím" để bảo vệ con.

Việt Trinh và con trai

Việt Trinh và con trai

"Đứa con do mình mang nặng đẻ đau, như khúc ruột... chính vì vậy người phụ nữ sẽ luôn bảo vệ con. Người mẹ có thể hiền như một con mèo nhưng khi động tới con họ sẵn sàng trở thành một con hổ. Tôi là như vậy! Bình thường tôi không bao giờ muốn kiếm chuyện với ai. Nhưng động tới con trai, tôi sẽ như một con hổ...

Nếu con làm gì sai, tôi sẽ dạy dỗ. Nếu con không làm gì sai, tôi không muốn một người lớn để lại bình luận không tốt về đứa nhỏ… Người lớn phải biết dạy dỗ, không được áp đặt suy nghĩ đến đứa trẻ ấy", Việt Trinh chia sẻ.

Là mẹ đơn thân nên cô cũng bị áp lực khi tự mình đưa ra những quyết định về tương lai của con, bởi đôi khi, cô không dám chắc điều đó có đúng hay không.

"Tôi nuôi con một mình dù bố Thiện Nhân muốn trợ giúp, bởi tôi không muốn bị can thiệp vào việc dạy dỗ con. Sắp tới, Thiện Nhân vào cấp 3 và chọn vào khoa Tự nhiên. Tôi muốn cho con học tiếng Trung để thêm kỹ năng ngoại ngữ nhưng con phản đối. Nếu có người đàn ông bên cạnh, tôi sẽ được tư vấn thêm để có những định hướng chính xác cho con", Việt Trinh cho hay.

Cô cũng nhấn mạnh, trong việc nuôi con, cô không lo ngại về vấn đề tài chính: "Tôi tự tin 100% vào khả năng nuôi con ăn học đến khi 18 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên biết trân quý đồng tiền. Thời nổi tiếng, tôi kiếm nhiều tiền, biết tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí.

Ngoài ra, tôi cũng góp vốn cùng bạn bè mua đất nên có tài sản để dành. Hiện tại, tôi buôn bán online nên cuộc sống ổn định. Ngoài ra, tôi cũng đứng ra bảo hộ tài sản mà chồng cũ cho con và sẽ chuyển giao cho bé khi được 18 tuổi".

Thay đổi cách nhìn về tình yêu

Đi qua một lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại, Việt Trinh nhận ra nguyên nhân là do hai vợ chồng khác biệt về lý tưởng sống. Nữ diễn viên thừa nhận mình đam mê diễn xuất nhưng khá hời hợt trong việc chăm sóc, vun vén cho tổ ấm.

"Khi chồng vô tình thốt lên một câu nói động chạm đến con đường nghệ thuật của mình, tôi thấy bị xúc phạm. Tôi quyết định cả hai sẽ giải thoát cho nhau", người đẹp kể. Cô cho biết, cô và người cũ từng là bạn thân trước khi kết hôn.

Vì vậy, cả hai vẫn giữ được tình cảm bạn bè và dành cho nhau sự trân trọng sau khi chia tay. Nữ diễn viên khẳng định, dù hôn nhân đổ vỡ, con trai vẫn luôn hạnh phúc vì có đầy đủ tình cảm của bố mẹ.

"Tôi và bố Thiện Nhân hiện là bạn bè, thi thoảng nói chuyện với nhau về chuyện học hành của con. Thiện Nhân cũng thường xuyên gặp bố. Anh ấy cũng chưa lập gia đình, độc thân như tôi. Chúng tôi không thể sống chung vì bất đồng tính cách, lối sống", cô tâm sự.

Hiện tại, Việt Trinh không muốn "đi bước nữa", dù cô vẫn đánh giá cao vai trò của người đàn ông trong gia đình.

"Người đẹp Tây Đô" bộc bạch: "Nhiều người khuyên tôi nên tìm bạn đời, có thể san sẻ khó khăn trong cuộc sống, nuôi dạy con. Tuy nhiên, ở độ tuổi ngoài 50, tôi khó có thể tìm được người đồng hành như ý. Tôi không thể yêu người nhỏ tuổi hơn mình, còn lớn hơn thì quá khó vì đa số đều có vợ con.

Ngoài ra, tôi không còn ham muốn tình dục, mà trong hôn nhân đây là vấn đề rất quan trọng. Tôi không muốn tự rước muộn phiền vào cuộc sống vốn dĩ đang bình yên. Nếu số phận tôi bất hạnh trong chuyện tình cảm, tôi đành chấp nhận".

Với Việt Trinh, quan điểm về tình yêu đã thay đổi rất nhiều: "Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ chỉ có tình yêu đôi lứa mới mang lại hạnh phúc, sự trẻ trung, yêu đời. Bây giờ, tôi thấy tình yêu với thiên nhiên, gia đình mới mang lại những điều kỳ diệu trong cuộc sống, giúp tôi vượt qua nhiều thử thách".

Việt Trinh và Lý Hùng

Việt Trinh và Lý Hùng

Khi được hỏi về "người tình màn ảnh" Lý Hùng, dù bao năm trôi qua, cả hai được nhận xét vẫn đẹp đôi như thời son trẻ, đặc biệt là hiện nay, cả hai đều độc thân, Việt Trinh vui vẻ tâm sự: "Nhiều khán giả nghĩ tôi với anh Lý Hùng yêu nhau. Tôi lên mạng nói chuyện với mọi người thì ai cũng vô hỏi: "Ủa, sao Trinh với anh Lý Hùng không lấy nhau?",

"Ngày xưa anh chị yêu nhau, giờ cả hai đều độc thân, sao không về chung một nhà?"... Thậm chí một số trang mạng xã hội còn đăng tải Việt Trinh - Lý Hùng đã về chung một nhà ở tuổi U60.

Nhưng thực tế, anh Lý Hùng là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, chúng tôi coi nhau như anh em. Tôi cũng dành cho đàn anh sự ngưỡng mộ, coi anh là thần tượng. Làm sao tôi có thể yêu và lấy thần tượng của mình được?", mỹ nhân Tây Đô bộc bạch.

Việt Trinh cho biết, nhiều năm qua, cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp, thỉnh thoảng họp mặt ôn kỷ niệm xưa. Với Việt Trinh, người anh Lý Hùng luôn "đỉnh". Khi NSND Lý Huỳnh qua đời, Việt Trinh chia sẻ nỗi đau mất cha với Lý Hùng.

Mai Phạm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-vien-viet-trinh-toi-khong-muon-di-buoc-nua-20240704173510936.htm