Điều kỳ diệu đến với đôi vợ chồng người dân tộc thiểu số hiếm muộn

Điều trị vô sinh hiếm muộn là một hành trình dài và tốn kém chi phí, nhiều cặp vợ chồng không chỉ đối mặt với những áp lực tinh thần mà còn mang trên vai gánh nặng tài chính.

 Chị Ya hạnh phúc bên con yêu

Chị Ya hạnh phúc bên con yêu

Hoàn cảnh như vợ chồng anh Phùng Văn Ba (người dân tộc Mường, sinh năm 1991) và chị H Dla Buôn Ya (người dân tộc Ê Đê, sinh năm 1996) lại càng gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm con.

Theo Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Cứ 100 người trong độ tuổi sinh sản thì có đến 7-8 người đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để bước chân vào hành trình điều trị - một hành trình vừa dài lại vừa tốn kém chi phí.

Một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có chi phí từ 70 đến 100 triệu đồng, chưa kể chi phí xét nghiệm, chi phí thuốc và các can thiệp kỹ thuật khác. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn các cặp đôi phải hoàn toàn tự chi trả.

"Chúng tôi kết hôn từ năm 2016 nhưng mãi không có con, cả 2 uống rất nhiều thang thuốc Bắc, thuốc Nam nhưng không có kết quả. Khi đi khám thì bác sĩ cho biết tôi bị vô sinh nam, buộc phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Lúc đó tôi nghĩ, với đồng lương công nhân ít ỏi thì lấy đâu ra số tiền hàng trăm triệu để làm IVF? Tiền trọ vẫn phải đóng, còn tiền ăn thì vô cùng tiết kiệm. Thậm chí, chúng tôi còn tranh thủ xin suất ăn được cấp miễn phí ở nơi làm việc để dành tiền chữa trị", anh Ba nhớ lại những áp lực kinh tế mà hai vợ chồng phải đối mặt khi biết mình bị vô sinh hiếm muộn.

Năm 2022, anh Ba biết đến chương trình hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nơi nhiều cặp vợ chồng đã đón được con yêu thành công nhờ những chương trình hỗ trợ miễn phí.

Vợ chồng anh Ba - chị Ya đã có 2 đứa con kháu khỉnh

Vợ chồng anh Ba - chị Ya đã có 2 đứa con kháu khỉnh

Và rồi điều kỳ diệu đã đến khi anh chị là một trong những gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF, cùng toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị tại bệnh viện. Một cánh cửa mới đã mở ra, đưa họ tiến gần hơn tới giấc mơ được làm cha, làm mẹ.

Đến tháng 6/2023, hai thiên thần nhỏ của gia đình anh chị đã chào đời khỏe mạnh. Hành trình tìm con chính thức khép lại bằng những tiếng khóc đầu đời đầy xúc động - như một bản giao hưởng của tình yêu, sự kiên trì và lòng biết ơn của vợ chồng anh Ba - chị Ya.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dieu-ky-dieu-den-voi-doi-vo-chong-nguoi-dan-toc-thieu-so-hiem-muon-20250510213729147.htm