Độ Hoa Niên tập 13: Bùi Văn Tuyên hơn thua ra mặt với 'tình địch' Tô Dung Khanh

Sau khi nói ra hết tình cảm của mình ở tập trước, tới tập này của 'Độ Hoa Niên', Bùi Văn Tuyên ghen ra mặt khi thấy Tô Dung Khanh ở cạnh Lý Dung. Người hâm mộ cũng thỏa lòng hơn khi được xem cảnh ngọt ngào của cặp đôi nhiều hơn là 'cà khịa', chí chóe.

* Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 13 của Độ Hoa Niên, Lý Dung (Triệu Kim Mạch) quyết định dâng tấu, xin thành lập Đô Sát Ti - nơi hoạt động độc lập, không chịu chi phối hay trực thuộc bộ nào, chỉ dưới quyền vua, chịu trách nhiệm giám sát quan lại. Lý Dung mang trong mình huyết mạch của Thượng Quan gia - một trong các gia tộc lớn, nên dĩ nhiên, Hoàng thượng cũng không hoàn toàn tin tưởng con gái mình.

Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách) tinh ý đỡ lời, để ông hiểu việc thành lập là do chàng đứng sau "xúi giục" công chúa. Nhờ đó, Hoàng thượng mới buông bỏ cảnh giác và nỗi lo gia tộc lớn nắm quyền, trao cho Lý Dung thành lập và quản lý Đô Sát Ti.

Tần Chân Chân (Hạc Thu) vờ tự sát trước cửa phủ công chúa, kêu oan cho Tần gia. Nàng giả chết để Lý Dung có cớ cầm huyết thư dâng lên thánh thượng, hợp lý việc thành lập Đô Sát Ti và lật lại án oan cho Tần gia. Trước mặt mọi người, Tần Chân Chân đã chết, nàng dùng thân phận giả, ở bên Lý Dung với tư cách cận vệ.

Lý Dung hẹn gặp Thượng Quan Nhã (Thành Quả). Cuộc nói chuyện của hai người đã cho thấy chí hướng chung. Cục diện về sau có thể là Trưởng công chúa sẽ đưa Quan Nhã trở thành người đứng đầu gia tộc. Thượng Quan gia từ việc kiểm soát triều đình trở thành cánh tay đắc lực phò tá thái tử Lý Xuyên (Lưu Húc Uy) lên ngôi. Chỉ có như vậy, gia tộc Thượng Quan mới rút lui khỏi triều an toàn, giảm đi áp chế của gia tộc lớn vào hoàng quyền.

Tập 13 của Độ Hoa Niên bù lại "chút ngọt" cho cặp đôi Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, thay vì hở ra là "cà khịa" nhau hay cãi vã vì hiểu lầm. Cuối tập phim, khán giả được cười xỉu vì màn ghen ra mặt của phò mã khi thấy Tô Dung Khanh (Trần Hạc Nhất) băng vết thương ở tay cho Lý Dung. Bùi Văn Tuyên từ chối ý định tiễn công chúa về của Tô Dung Khanh, nắm tay phu nhân của mình kéo nàng ra về thật nhanh. Chàng nhẹ nhàng hỏi han vết thương ở tay nàng, rồi dứt khoát gỡ chiếc khăn tay của Tô Dung Khanh ném xuống đất, đổi bằng khăn tay của mình.

Fan "ưng bụng" nết "hơn thua", "gia trưởng" không thèm nể nang ai của Bùi Văn Tuyên.

Vì Bùi Văn Tuyên đỡ lời, ủng hộ Lý Dung trên triều mà Thượng Quan đại nhân quyết định báo tới Bùi gia "dằn mặt" chàng. Những đoạn nhá hàng trước đó đã hé lộ cảnh phò mã bị đánh phạt tới chảy máu đầy lưng. Lý Dung sẽ cầm kiếm, đưa người xông vào cứu chàng. Đây là một trong những trường đoạn được fan phim mong chờ nhất.

4 ngày tới (từ 2/7 tới 5/7), Độ Hoa Niên sẽ chiếu 2 tập/ ngày (với người dùng tài khoản VIP trở lên).

Lin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/do-hoa-nien-tap-13-bui-van-tuyen-hon-thua-ra-mat-voi-tinh-dich-to-dung-khanh-post1651074.tpo