Đỗ Thị Ánh Nguyệt dừng bước đầy tiếc nuối ở Olympic Paris

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã phải dừng bước sau khi thua cung thủ Iran Mobina Fallah trong lượt bắn luân lưu tại Olympic Paris 2024.

Rạng sáng 2/8, niềm hy vọng huy chương của Việt Nam là Đỗ Thị Ánh Nguyệt (hạng 70 thế giới) bước vào vòng 1/32 nội dung cung 1 dây cá nhân nữ Olympic Paris 2024 gặp Mobina Fallah (Iran, hạng 69 thế giới).

Trận đấu cực kỳ hấp dẫn khi đôi bên cùng bắn được 25 điểm, dẫn đến kết quả hòa ở lượt đầu tiên.

Nếu như ở lượt 2, Mobina vượt lên dẫn trước 3-1 thì Ánh Nguyệt gỡ hòa thành công ở luợt thứ ba khi hơn lại Mobina đúng 1 điểm. Cung thủ Việt Nam tiếp tục để đối thủ vượt lên ở lượt bắn thứ tư với 2 điểm nhiều hơn nhưng rồi cô cũng kịp gỡ hòa ở lượt bắn thứ năm.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt. (Ảnh: Getty Images)

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt. (Ảnh: Getty Images)

Đến đây thì đôi bên phải bước vào lượt bắn "mũi tên vàng" quyết định. Các cung thủ chỉ bắn một phát quyết định xem mũi tên của ai gần tâm hơn. Ánh Nguyệt đã làm tốt khi giành 10 điểm ở phát bắn quyết định nhưng Mobina Fallah đã có phát bắn quá xuất sắc khi giành điểm 10+, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Mobina Fallah sẽ gặp tay cung Elif Berra Gokkir (Thổ Nhĩ Kì) ở vòng tiếp theo.

Đây là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp Ánh Nguyệt thua ở lượt luân lưu vòng 1/32 bắn cung cá nhân nữ. Tại Tokyo 2020, cô cũng hòa cung thủ Nhật Bản Ren Hayakawa 5-5, nhưng thua 7-8 ở luân lưu.

Thất bại của Ánh Nguyệt cũng khép lại hành trình của bắn cung Việt Nam tại Olympic 2024. Trước đó, Lê Quốc Phong cũng để thua 0-6 trước cung thủ Moldova Dan Olaru ở vòng 1/32 cá nhân nam.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/do-thi-anh-nguyet-dung-buoc-day-tiec-nuoi-o-olympic-paris-204240802091642377.htm