Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh Việt
Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh, Đỗ Thị Hải Yến đã trở lại với nghệ thuật, không chỉ với vai trò diễn viên mà còn kiêm nhà sản xuất trong bộ phim '1982' của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
Bộ phim "1982" không chỉ đánh dấu sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến, mà còn là sự hội ngộ tri kỷ điện ảnh, tôn vinh vẻ đẹp bất tận của môn nghệ thuật thứ bảy.
Đỗ Thị Hải Yến đóng phim từ năm 17 tuổi, với vai nhỏ trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tính đến nay, dù chỉ xuất hiện ở 7 tác phẩm điện ảnh nhưng cô đã ghi dấu mạnh mẽ với khán giả trong nước và quốc tế.
Sau 10 năm rời xa rời điện ảnh, bộ phim "1982" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã đưa Đỗ Thị Hải Yến trở lại. Không còn vẻ ngây thơ trong sáng của Phượng trong "Người Mỹ trầm lặng" 23 năm trước, không còn là nàng Pao với những cú sốc đầu đời trong "Chuyện của Pao" ra mắt năm 2006, Đỗ Thị Hải Yến trong “1982” sẽ là một nhân vật đầy trải nghiệm, cảm nhận nỗi đau và những vết xước cuộc đời.
“1982” kể về một phim gia đình ở Hà Nội, trong đó có một nữ đạo diễn đã phá sản đang cần tiền làm phim, nay phải cùng các em đi tìm người mẹ mất trí nhớ. Người mẹ bỗng đi lạc sau khi hứa bán nhà, chia tài sản cho những đứa con đang cần tiền. Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Đỗ Thị Hải Yến và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
Không chỉ là diễn viên tài năng, Đỗ Thị Hải Yến còn được mệnh danh là “vẻ đẹp đích thực” khi giữ vai trò Đại sứ Menard Embellir tại Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu bảo trợ, đồng hành sản xuất bộ phim "1982" nhằm lan tỏa, phát huy vẻ đẹp điện ảnh cùng những trái tim say mê nghệ thuật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/do-thi-hai-yen-tro-lai-man-anh-viet-305349.htm