Một anh trai hứng chỉ trích dữ dội
Neko Lê kết hợp cùng Tăng Phúc và Khánh, cho ra mắt MV 'Liều thuốc cho chúng ta'. Sau 48 tiếng lên sóng, sản phẩm hứng nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
Neko Lê kết hợp Tăng Phúc là cú bắt tay của 2 nghệ sĩ thân thiết từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi đó, Khánh chính là K-ICM. Sau thời gian ở ẩn, K-ICM tái xuất thị trường nhưng phải đổi nghệ danh mới. Trước ngày lên sóng, MV Liều thuốc cho chúng ta được nhiều khán giả quan tâm, khi K-ICM gây sốt thời gian gần đây từ các buổi live stream
Với riêng Neko Lê, anh đã hứng chịu các làn sóng chỉ trích. Lý do bởi sản phẩm trước đó của Neko Lê, Cứ để anh, có chất lượng không tốt. Hậu game show, nam đạo diễn liên tục chạy show, nhưng các đoạn video khán giả quay lại cho thấy các phần trình diễn của Neko Lê chưa đủ tốt về mặt âm nhạc.
Nhiều khán giả nói rằng Neko Lê "cố đấm ăn xôi", vì ca hát không phải sở trường nhưng vẫn đang hoạt động sôi nổi.
Tăng Phúc và Neko Lê lần đầu kết hợp ở một sản phẩm.
Tại sao Neko Lê bị chỉ trích?
Trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Neko Lê được biết đến là đạo diễn và streamer. Khi là streamer, Neko Lê thường xuyên làm các video reaction (phản ứng, nhận xét) các sản phẩm âm nhạc. Vài tháng trước, Neko Lê gây tranh luận giới rap khi chê thẳng rapper Skyler đã out meta (lỗi thời).
Neko Lê cũng từng là rapper nhưng không hoạt động âm nhạc từ lâu. Đến khi Neko Lê bước lên sân khấu game show và hát, rap trở lại, anh lập tức nhận phán xét từ khán giả. Nhiều ý kiến nhận định chính Neko Lê cũng lỗi thời ở kỹ năng rap, viết ca từ. Sau cùng, những gì Neko Lê từng nhận xét sản phẩm của nghệ sĩ khác, nay bị chính khán giả áp đặt ngược lại.
Nam rapper phát hành MV Cứ để anh vào đúng thời điểm tên tuổi đang được chú ý hậu game show. Dù vậy, MV Cứ để anh không thu hút nhiều lượt xem. Cú tái xuất của Neko Lê với MV Liều thuốc cho chúng ta cũng không bứt phá về mặt tạo hiệu ứng ở giai đoạn đầu, dù có thêm độ phủ từ tên tuổi của Tăng Phúc và K-ICM.
Lần này, Neko Lê trở lại với sở trường rap. So với các verse rap của nam rapper ở Anh trai vượt ngàn chông gai, lần này Neko Lê chịu khó cải thiện để bắt kịp xu thế nhạc rap hiện tại. Anh chọn một lối flow (nhịp) nhanh, cài cắm triplet liên tục và có những phân đoạn mang tính bất ngờ để lái giai điệu.
Các khán giả nghe không "xuôi tai" các verse rap của Neko Lê, trước hết vì anh rap trên nền nhạc Slap House. Bản phối của K-ICM cho phân đoạn của Neko Lê rất nặng về bass và trống, gần như lượt bỏ các tầng trung và cao. Với tempo nhanh, Neko Lê phải xuôi theo beat bằng flow nhanh. Để cân con beat này, flow và delivery (truyền tải) của Neko Lê cũng cần làm rất tốt.
Tiếc là Neko Lê có ý tưởng nhưng phần thể loại lại quá sức. Vấn đề lớn nhất của nam rapper là rap không rõ chữ, thậm chí nhiều chỗ nuốt chữ. Delivery của Neko Lê chưa đủ nhuần nhuyễn để truyền tải cảm xúc, ý đồ thật sự tốt ở các đoạn chuyển. Tiếp nữa, vấn đề còn nằm ở giai điệu bị ngang, dù Neko Lê có ý đồ chuyển tempo của flow liên tục nhưng vẫn thiếu yếu tố hấp dẫn người nghe.
Với tổng thể sản phẩm xoay quanh màu nhạc House, nhiều khả năng ý đồ của Neko Lê và ê-kíp là tạo ra một bài để mang đi diễn, đánh vào phân khúc bar, club, underground. Còn khi đặt Liều thuốc cho chúng ta lên bàn cân thị trường âm nhạc, về màu sắc và chất lượng, rất khó để hợp thị hiếu khán giả. Thực tế là lượt nghe cho MV sau những ngày đầu không quá ấn tượng.
K-ICM trở lại với nghệ danh mới và định hướng sự nghiệp khác biệt.
K-ICM trở lại không cứu được Neko Lê
Sau hơn 3 năm ở ẩn, K-ICM đã hiện diện trở lại với tần suất hoạt động năng nổ. Trước đó, nam producer gặp biến cố, rời công ty cũ với 2 bàn tay trắng. Ngay cả nghệ danh K-ICM phải đổi bằng Khánh. Tiếp đó, Khánh có ê-kíp mới, gần đây bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội bằng những phiên livestream, có đêm thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng lúc.
Từ sản phẩm mới nhất, Khánh thoát khỏi bản ngã. Không còn là những bản phối bám theo ngũ cung, dân gian đương đại và sử dụng nhạc cụ truyền thống, Khánh chọn type beat phù hợp xu hướng hiện tại. Với House, ranh giới của một bản nhạc "ăn xổi" cho TikTok và một sản phẩm thời thượng rất mong manh. Với bố cục verse rap và hook, bài toán đặt ra cho Khánh càng khó.
Với phần hát của Tăng Phúc và các verse rap từ Neko Lê, Khánh giải quyết tốt bản phối về bố cục. Cụ thể là bản phối làm nền cho ca sĩ và rapper. Cuối bài, dấu ấn của Khánh được thể hiện ở đoạn drop. Nam producer đã pha trộn một loạt chất liệu cho drop, song đáng tiếc là phân đoạn này vẫn "ngang" về giai điệu, chưa thể cứu cả bài.
Điểm sáng lớn nhất trong tổng thể sản phẩm có lẽ là Tăng Phúc. Trên nền nhạc House, âm hưởng Retro với tiếng synth, giọng hát Tăng Phúc được đặt vào tông và giai điệu lý tưởng cho nam ca sĩ. Tăng Phúc cho thấy anh hợp để hát màu nhạc này.
Màn kết hợp với Khánh và Tăng Phúc đã giúp Neko Lê phần nào cân bằng chất lượng sản phẩm. Ít nhất, Liều thuốc cho chúng ta đã cho ra kết quả tốt hơn nhiều so với Cứ để anh đã hứng nhiều ý kiến trái chiều. Song, Neko Lê vẫn còn nhiều việc để làm trên hành trình đi tìm sự công nhận ở vai trò một rapper/ca sĩ đủ sức cạnh tranh ở thị trường nhạc Việt hiện tại.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-anh-trai-hung-chi-trich-du-doi-post1719609.tpo