Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên
Chiều 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên Đồi F và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và đồng chí Mùa A Vảng, cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Xuân
Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; cùng các đồng chí trong Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Cùng dự có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và đại diện các cơ quan, đơn vị.
Tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên Đồi F, trong không khí trang nghiêm, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Xuân
Trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, đoàn công tác và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến công ấy mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Trong giây phút thiêng liêng, đoàn công tác và các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc. Máu của các Anh hùng, liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ Điện Biên, tô thắm lá cờ cách mạng, làm nên nền hòa bình, thống nhất và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.

Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Thanh Xuân
Trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng; đoàn kết một lòng, tận tụy với công việc, hết sức phục vụ nhân dân, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Thanh Xuân
Tiếp đó, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, nơi an nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.
Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương và phút tưởng niệm, Trung tướng Vũ Trung Kiên, đồng chí Mùa A Vảng cùng các đại biểu đã thắp hương tại đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Những nén hương thơm được kính cẩn dâng lên thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự trường tồn của dân tộc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đồng chí Mùa A Vảng và các đại biểu dành phút tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Thanh Xuân
Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”; đồng thời là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và đồng chí Mùa A Vảng thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Thanh Xuân
Từ mảnh đất Điện Biên anh hùng, những giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ hôm nay. Đó cũng là nguồn sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.










