Đoàn kết nơi cuối dãy Trường Sơn
Gần cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ, có những con người một thời đoàn kết, cống hiến sức người, sức của cho cách mạng. Hòa bình, thống nhất, họ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dựng xây cuộc sống mới tươi đẹp.

Đồng bào DTTS ở các xã Bảo Lâm vui múa trong âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn
Đoàn kết để nông thôn miền núi bừng sáng
Vùng đất Bảo Lâm có 4 xã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân với những thành tích trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là các xã Lộc Lâm (nay thuộc xã Bảo Lâm 4); Lộc Bắc (nay thuộc xã Bảo Lâm 5), Lộc Nam (nay thuộc xã Bảo Lâm 3) và Lộc An (nay thuộc xã Bảo Lâm 2).
Một thời, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây đã đoàn kết cùng lực lượng cách mạng đánh đuổi quân thù xâm lược. Nhiều tên người, tên đất, buôn làng trở thành biểu tượng kiên trung, là niềm tự hào để các thế hệ mai sau noi theo. Hòa bình, thống nhất, đất nước trọn niềm vui; đồng bào DTTS ở các xã vùng đất Bảo Lâm lại đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm, đủ đầy; nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, bừng sáng.
Đồng bào DTTS ở xã Bảo Lâm 4 bên những vườn cà phê trĩu quả
Vùng đất các xã Bảo Lâm với các dân tộc bản địa như: Mạ, K’ho… đã cư ngụ và sinh sống từ lâu đời; đến nay, “đất lành chim đậu” với cộng đồng dân cư gần 30 dân tộc cùng sinh sống. Từng ngày, từng giờ họ đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, sống thuận hòa, giúp đỡ nhau để tạo ra những mùa vụ cà phê, chè, cao su, sầu riêng đạt năng suất, chất lượng trên bao la đồi nương.
Để giúp nhau phát triển kinh tế, các hộ dân đồng bào DTTS ở xã Bảo Lâm 5 đã thành lập tổ vần công, đổi công để kịp thời sản xuất, thu hoạch đúng mùa vụ, tạo ra những nông sản giá trị. Mặt khác, tận dụng công lao động nhàn rỗi, giảm bớt chi phí nếu phải thuê công lao động bên ngoài.
Bà Ka Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Lâm 5 cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết, 20 hộ dân là đồng bào DTTS ở xã đã thành lập tổ đổi công, vần công để giúp nhau phát triển kinh tế. Khi một hộ dân cần làm việc trên một khoảnh đất hoặc thu hoạch dâu tằm, cà phê thì các hộ khác sẽ cử người để phụ giúp đỡ. Tổ sẽ có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ từng gia đình. Ngoài ra, bà con còn giúp đỡ nhau như: cho mượn máy tưới nước, máy phun thuốc, máy phát cỏ… để nâng cao hiệu suất làm việc.
Hay như tại xã Bảo Lâm 4, có 19 dân tộc (chiếm hơn 62% dân số) cùng chung sống thuận hòa, giúp đỡ nhau như thế. Theo ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND xã thì bà con đồng bào DTTS nói riêng và dân cư của xã nói chung luôn đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp. Bà con thường xuyên giúp nhau vốn liếng làm ăn, hỗ trợ nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản, tích cực đóng góp để xây dựng các công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm.
Sau sáp nhập, một lần nữa những con người chân chất giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ lại đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nên những thành quả tốt đẹp trong kỷ nguyên mới.
Đoàn kết để phát huy những giá trị tốt đẹp
Bảo Lâm cũng là vùng đất có nền văn hóa đa dạng phong phú, mang truyền thống và bản sắc riêng của nhiều dân tộc. Tại xã Bảo Lâm 3, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, tinh thần đoàn kết của bà con đã khôi phục được 2 tổ dệt thổ cẩm với 100 chị tham gia, hằng tháng, các tổ viên sản xuất thành phẩm gồm: khăn, áo, túi xách... để bán cho người dân và Khu du lịch thác Đamb’ri, Bảo Lộc. Từ đây, chị em đã hết cảnh sản phẩm làm ra phải bán nhỏ lẻ, chờ từng dịp như: lễ hội, cưới hỏi... mới có người đến mua từng sản phẩm.
Các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Bảo Lâm 5 vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hiện nay, tại vùng đất Bảo Lâm, mỗi xã đều có các đội cồng chiêng hoạt động thường xuyên. Những nghệ nhân mà tôi đã được gặp đều chung một nỗi niềm, đó là phải giữ gìn được truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại. Một lần nữa, họ lại phát huy tinh thần đoàn kết, không giữ lại cho riêng mình mà truyền thụ tất cả cho con em. Hay như các bản làng của người Tày, Nùng đều lưu giữ và phát huy đàn tính, hát then... Để rồi, trong đêm hội trên cao nguyên văng vẳng thanh âm cồng chiêng đại ngàn, tiếng đàn tính, hát then quyện hòa trong sắc hương hoa cà phê.
Một thời, bà con đồng bào DTTS nơi cuối dãy Trường Sơn đã đoàn kết, cống hiến sức người, sức của để đánh đuổi quân xâm lược, góp phần đưa đất nước đến ngày hòa bình, thống nhất. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, đến nay, bà con lại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của các dân tộc. Qua đó, tô đẹp thêm bức tranh nông thôn miền núi bừng sáng từng ngày cuối dãy Trường Sơn!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doan-ket-noi-cuoi-day-truong-son-438496.html











