Đoàn làm phim 'Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh' khởi động dự án
Sau gần 10 năm ấp ủ, 8 tháng tiền kỳ chuẩn bị, đoàn làm phim 'Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh' đã di chuyển ra Ninh Bình để bắt đầu những ngày thực địa vất vả, bắt đầu hành trình ngược dòng lịch sử.

Đoàn làm phim “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh” dâng hương tại đền Vua Đinh, Vua Lê, Ưu bà Phạm Thị Trân. (Ảnh: BHD)
Cuối tuần qua, đoàn phim đã dự lễ dâng hương đền Vua Đinh, Vua Lê, Ưu bà Phạm Thị Trân ngay khi đến Ninh Bình. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình và Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã hỗ trợ nhà sản xuất BHD tổ chức Lễ xuất quân trang trọng cho đoàn phim, theo đúng truyền thuyết Vua Đinh hay mở lễ khao quân trước khi ra trận để bắt đầu giai đoạn sản xuất tại thực địa với gần 80 ngày.
Đoàn phim sẽ làm việc tại Ninh Bình từ nay đến đầu tháng 2/2026 để tham gia hành trình ngược dòng lịch sử, tái hiện lại câu chuyện huyền sử bi hùng của những tráng sĩ bảo vệ lăng mộ Đinh Tiên Hoàng Đế vào thế kỷ thứ X.
“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” là bộ phim huyền sử mở đầu với một trong các trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và kể câu chuyện về 7 Hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên đế giao, về bí ẩn mộ Vua Đinh của hơn nghìn năm trước, nhằm khẳng định một nước Việt độc lập và từng tấc đất Việt đều là thiêng liêng. Bộ phim còn nhằm quảng bá hình ảnh non nước Ninh Bình tươi đẹp hùng vĩ...

Ngoài vua Đinh và nhiều các nhân vật lịch sử khác, trong phim còn có một nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng có giá trị tinh thần rất lớn đó là Ưu bà Phạm Thị Trân. Bà là quan nữ hiếm hoi trong thời đại của Vua Đinh, người đã có công sáng tạo ra cách đánh trống trận rất hào hùng, mạnh mẽ, vừa dùng biểu diễn, vừa dùng trong chiến trận. Quân đội nhà Đinh bấy giờ nhiều nông dân, chưa quen quy củ. Cùng với quá trình luyện tập, các bài trống trận đã góp phần giúp quân sĩ răm rắp tiến thoái theo lệnh, dần trở thành chuyên nghiệp hơn.
Với đoàn phim là những người làm nghệ thuật và đặc biệt với riêng Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cũng là một trong các diễn viên chính của phim, lễ dâng hương này còn có ý nghĩa hơn nữa vì bà là Tổ nghề Chèo, Tổ nghề Sân khấu và là một trong các bậc tiền nhân đã khai sáng nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.
Chính vì vậy trước khi vào giai đoạn sản xuất, đoàn phim đã đến đền Vân Thị là đền thờ bà Phạm Thị Trân để dâng hương.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long được rất đông các em nhỏ vây quanh.
Trên trang cá nhân nghệ sĩ Tự Long cũng đăng ảnh chia sẻ cảm xúc lần đầu được đảnh lễ Bà tổ của ngành Chèo. Ngay sau khi ra khỏi đền Vân Thị, nghệ sĩ Tự Long được nhiều fan nhí vây quanh.
Trong khung cảnh lịch sử linh thiêng và núi sông hùng vĩ của Ninh Bình, đoàn làm phim đã dâng hương bái vọng các đấng tiền nhân. Tư liệu về thời Đinh quá ít ỏi, nhưng đoàn phim sẽ không để hạn chế về tư liệu ngăn cản các nhà làm phim và khán giả trẻ cùng mở cánh cửa thời gian, trở về với một thời kỳ lịch sử linh thiêng, hào hùng của đất Việt ...
Đoàn phim đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên tại Ninh Bình và dự kiến sẽ hoàn thành bộ phim để phát hành vào ngày 28/8/2026 để tiếp nối “Mưa đỏ” với mong muốn cùng góp tay tạo nên một mùa phim lịch sử thường niên vào mỗi dịp Lễ Quốc khánh 2/9 của đất nước.












